Câu chuyện do một bạn trẻ có tài khoản Facebook Nguyễn Hoài Thu chia sẻ, không chỉ khiến những người yêu động vật thấy xót xa, đồng cảm mà còn là minh chứng rõ nhất cho thấy chó thực sự là một người bạn của con người, là thành viên trong những gia đình yêu động vật, hơn hết chó là loài sống tình cảm, trung thành và cả cuộc đời vì chủ nhân.

"Đây là con Mốc nhà bác tao. Bác tao nuôi 8 năm nay, nó là chó cái.... Nhưng chưa đẻ lứa nào cả!

Mốc rất dữ, mặc dù ngày nào tao cũng sang bác chơi 5,6 lần trong suốt 8 năm đó nhưng lần nào nó cũng sủa, gầm gè rồi lao đến muốn cắn, không chỉ riêng tao mà tất cả mọi người sang đều vậy. Mốc chỉ biết mỗi nhà chủ, tức là bác tao và anh, chị. Còn đâu, bất kể anh, em, người nhà, hàng xóm láng giềng... nó cắn tất!

Đặc biệt, bác tao không bao giờ xích Mốc, nhưng chưa một lần Mốc chạy ra khỏi cổng, nó chỉ nằm góc sân, chỗ giếng. Thậm chí, chỉ cần con chó khác chạy đến cổng nhà mình thôi, nó sẽ dậy đuổi túi bụi nhưng chưa khi nào chạy ra ngoài chiếc cổng sắt đó, dù cổng mở!

Ngày bác tao mất, anh tao ra quấn khăn tang cho nó... nó nằm thu lu 1 góc, nhà hôm đấy rất đông người nhưng tuyệt nhiên nó không cắn ai, anh tao chăn cơm nó cũng chẳng ăn nữa!!!!

kul_news_cho.pngDòng trạng thái được đăng tải trên mạng xã hội

Những ngày sau bác mất, tao vẫn chạy sang nhà, nó vẫn dữ dằn, vẫn lao đến như sắp cắn tao và vẫn không ăn cơm!!!

Vì chuyện gia đình, anh chị tao chuyển lên Điện Biên để làm ăn, ngôi nhà bỏ không.... Chỉ còn Mốc và 2 con mèo nhỏ, tao được anh chị nhờ chăm nom Mốc vì trong nhà chỉ có tao là yêu quý chó mèo.

Chiều hôm ấy... Tiễn anh chị ra bến xe, tao quay về sang nhà anh chị... Nó nằm im thu lu một góc, tao vứt sợ hãi sang 1 bên, miệng vừa nói tay vừa vuốt vuốt "từ nay chị sẽ chăm em nhé" thế mà nó nằm im cho tao vuốt ve thật, lần đầu tiên suốt 8 năm trời t mới động được vào nó. Và thế là, tao trở thành người duy nhất trong nhà có thể chăn cơm cho nó được.

Ngày nào tao cũng mang cơm sang đều thấy nó mặt mũi ủ rũ thế này.... Và từ ngày nhà bác tao để không đấy, chưa một bữa nào nó ăn cơm!!!

Nó không ăn một hạt cơm nào 48 ngày rồi mặc dù tao dỗ dành, vuốt ve các thứ, tao gọi cả cho anh ở Điện Biên để dỗ nó nhưng nó vẫn không ăn cơm. Hôm nay nó đã chẳng đứng nổi nữa, nó cứ nằm và lim dim như vậy....

Bà tao chẹp miệng, giống chó chủ mất.... Nó nhớ chủ đến lúc chết đấy con à...

Tự nhiên tao thấy sống mũi mình cay quá...!!

kul_news_cho.jpgMốc- Chú chó trung thành gần trơ xương và nếu cứ tiếp tục nhịn ăn có thể ngày mai ngày kia thôi sẽ chết

Những dòng chia sẻ trên ngay lập tức thu hút cư dân mạng với gần 10.000 lượt like và chia sẻ cũng như hàng ngàn bình luận bày tỏ sự đồng cảm, lời khen ngợi dành cho Mốc, và đâu đó có những người tự nói lên câu chuyện về những con vật theo gia đình mình từ lâu, trung thành chẳng kém gì Mốc.

kul_news_cho5t.pngkul_news_cho4.pngNhững câu chuyện lần lượt được cư dân mạng kể ra bên dưới bài viết (Ảnh: Facebook)

Biết chủ sắp đi lấy chồng, chú chó níu kéo mãi không buông

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022