Duyên được chủ tịch Thắng đánh giá cao năng lực của Duyên vì nhờ bản báo cáo bổ sung của cô mà công trình của công ty đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu kĩ thuật của chính quyền. Ông thông báo cho Duyên: "Rất may dự án của chúng ta đáp ứng toàn bộ các yêu cầu về kỹ thuật nên không nằm trong danh sách đó. Tập đoàn cũng đã họp và quyết định ngày khởi công dự án Cao Sơn là trung tuần tháng 6". Cũng vì lí do đó, chủ tịch Thắng đã trực tiếp trao hợp động lao động chính thức cho Duyên: "Bây giờ cháu chính thức là người của tập đoàn và có quyền lợi như tất cả các nhân viên khác". Duyên rất hạnh phúc vì những nỗ lực của mình cuối cùng cũng có được kết quả tốt. Cầm trên tay hợp đồng lao động, Duyên xem kĩ từng điều khoản, lật từng trang, từng trang và cô bất ngờ phát hiện ra chữ ký của chủ tịch Thắng giống hệt chữ ký ở cuốn tạp chí mà bà cô giữ từ mấy chục năm về trước.

edit-anh-man-hinh-2024-05-07-luc-223552-17151011405852069835456.png
edit-anh-man-hinh-2024-05-07-luc-223737-171510119823548431308.png

Về tới nhà Duyên vội mang cuốn tạp chí ra so sánh thì hai nét chữ chính xác là của một người. Duyên vui mừng cầm điện thoại gọi cho bà ngoại thông báo: "Bà ơi, hôm nay con có nhiều tin vui muốn báo cho bà lắm ạ!". Bà Thật cũng vui theo cháu gái: "Thế à, từ từ kể cho bà nghe xem nào". "Tin đầu tiên, cháu đã ký hợp đồng lao động dài hạn với công ty ạ!", "Thế là cháu của bà đã đạt được ước mơ của mình rồi, thế còn tin gì nữa?", bà tò mò hỏi. Duyên thông báo đã tìm ra chủ nhân của cuốn tạp chí và người để quên chính là chủ tịch Thắng. Bà Thật toại nguyện khi cuối cùng cũng tìm được người đã để quên chiếc phong bì và cuốn tạp chí năm nào.

edit-anh-man-hinh-2024-05-07-luc-224008-17151012989312092940011.png

Tại bệnh viện, Hiệp đang trao đổi với bác sĩ về tình trạng của cô Trâm. Mặc dù đã làm hết các biện pháp cứu chữa nhưng bác sĩ cũng không thể chắc chắn về khả năng tỉnh lại của cô Trâm. Bởi vì thời gian tỉnh lại sau khi sốc tin thì phụ thuộc vào nhiều yếu tố như cơ địa, khả năng đáp ứng thuốc điều trị.

anh-man-hinh-2024-05-07-luc-231844-1715101317700141383827-1715101340090607217775.png

Duyên cũng không quên gọi điện cho Hiệp thông báo về tin vui mình đã được ký hợp đồng với công ty. Hiệp vui mừng chúc mừng Duyên.

edit-anh-man-hinh-2024-05-07-luc-232129-17151014194102003456688.png

Trong một diễn biến khác bà Thu Lê đang tìm mọi cách để tìm thông tin về những đứa trẻ đã từng sinh ra ở trạm xá Cao Sơn. Tuy nhiên, một y tá cũ ở Cao Sơn thông tin rằng hiện tại các y tá ngày xưa tứ tán mỗi người một nơi, hoặc nếu có tìm được chưa chắc họ đã nhớ được gì. Còn sổ sách thì qua bao lần mưa bão cũng không lưu trữ nguyên vẹn. Bà Thu Lê cũng tiết lộ lý do mình tốn nhiều công sức để tìm kiếm thông tin là bởi: "Có một đứa trẻ được sinh ra ở đó với vết bớt ở vai được cho là đã mất. Nhưng gần đây tôi nghe nói, đứa trẻ ấy vẫn còn sống. Tôi muốn tìm hiểu xem đứa trẻ ấy liệu ở đâu".

Giang gặp Duyên ở văn phòng, cô chân thành chúc mừng Duyên vì đã chính thức được làm việc ở công ty. Cô còn thông báo mọi người sẽ tổ chức tiệc để mừng sự kiện này. Giang cũng vào phòng bố để trò chuyện về những biểu hiện khác lạ của mẹ dạo gần đây: "Hôm qua thì mẹ mua bánh rồi mua váy hỏi thăm Duyên. Hôm nay thì bố lại ký quyết định chính thức cho Duyên". Cô cho rằng mẹ dạo này cũng có biểu hiện khác lạ và ông Thắng cũng nhận ra điều đó. Ông cũng lưu ý Giang quan tâm và để ý đến mẹ nhiều hơn.

edit-anh-man-hinh-2024-05-07-luc-233306-17151014961061502031679.png

Quay trở lại cảnh ở Cao Sơn, bà Thật đang lúi húi làm bếp thì Kỳ sang chơi. Gã lân la để dò hỏi về Duyên. Lấy lí do làm mối cho Duyên một thằng cháu trên thành phố để hỏi chỗ ở của Duyên. Nhưng bà Thật không hào hứng với điều đó: "Cái Duyên ấy, nó yêu ai, tìm hiểu ai là quyền của nó, người lớn không tham gia, hiểu chưa?". Nhưng ông Kỳ cố tình nói thêm: "Cái Duyên nhà bà nó xinh thật đấy, nhưng cháu nghe nói nó có vết bớt to ở vai. Mà các cụ bảo, có bớt là do trời đánh dấu đấy, khó lấy chồng lắm". Bà Thật nghe đến đây hiểu ngay hắn ta đang có ý đồ xấu xa gì đó nên đuổi hắn ra khỏi nhà.

[ĐÃ CẮT] Phimlohenvoingayxanh_tap34

edit-screenshot-178-1715049062113666709618.png

Không dừng lại ở đó, Kỳ nhắn tin cho bà Thu Lê, rằng đã biết thông tin về con gái và sẽ lên Hà Nội để gặp. Tại quán cà phê, bà Lê vội vàng đề nghị đưa đi gặp con, hoặc nói cho bà biết con mình đang ở đâu. Nhưng đương nhiên, Kỳ không bao giờ tiết lộ nếu không được trả công xứng đáng. Biết gia đình bà Thu Lê có điều kiện nên Kỳ cũng không ngại ‘ra giá’ để phu nhân có được thông tin về đứa con cành vàng lá ngọc của mình. Hắn ta nói: "Hai tỏi, một con số rất nhỏ đối với chị. Chị sẽ được biết thông tin đứa con thất lạc của chị đang ở đâu".

edit-screenshot-180-17150493029071209619667.png

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022