photo-0-1521189985494273759984.jpg

Ảnh minh họa.

Tôi tự cho mình là người đàng hoàng, làm kinh doanh bất động sản. Anh có gia đình và hai con nhỏ. Anh nói cưới vợ là do sự sắp xếp của gia đình và không hề có với nhau chút tình cảm nào. Gặp tôi, anh cũng nói đã có vợ con nhưng vì có tình cảm với anh nên tôi đã không làm chủ được bản thân, tôi đã yêu anh. Tôi là mối tình đầu khiến anh ấy rung động thật sự. Anh yêu chiều khiến tôi cảm động trước tình yêu ấy.

Rồi tình cảm của chúng tôi cũng bị vợ anh phát hiện. Trước mặt vợ, anh nói với tôi chỉ là qua đường, tình cảm dành cho vợ thôi. Tôi thất vọng vì những lời nói của anh khiến tôi tổn thương quá. Trước anh nói tôi là cuộc sống của anh, là người khiến anh cố gắng và động lực để anh làm việc. Giờ trước mặt vợ anh lại quá hèn nhát khiến tôi đau lòng. Tôi phải làm sao để quên anh, quên đi sự đau khổ này.

Theo Huyền/Ngôi sao

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022