Vì trách nhiệm cứu giúp người bệnh, các y bác sĩ không chỉ chịu áp lực nặng nề về mặt tinh thần mà còn có thể bị vắt kiệt sức lực như trường hợp của Stefanus Taofik (Indonesia).

young-doctor-reportedly-loses-2848-3617-

Bác sĩ Stefanus Taofik. Ảnh: WoB.

Theo Asiaone, trước khi qua đời, Taofik làm bác sĩ gây mê tại Bệnh viện Bintaro Jaya. Vào dịp lễ Hari Raya, cơ sở y tế thiếu nhân lực trầm trọng nên anh tình nguyện tăng ca, lấp chỗ trống cho đồng nghiệp. Không chỉ vậy, Taofik còn giúp đỡ thêm 2 bệnh viện khác.

Ngày 26/6, bác sĩ Taofik được phát hiện bất tỉnh tại bệnh viện. Anh không còn phản ứng gì và qua đời ngay sau đó. Kết quả điều tra cho thấy người thầy thuốc trẻ tuổi bị suy tim vì không nghỉ ngơi đầy đủ suốt 96 tiếng. Bác sĩ Taofik ra đi để lại vợ cùng con trai vừa tròn một tuổi.

Xuất hiện trên mạng xã hội, tin tức về cái chết cả bác sĩ Taofik khiến nhiều người rơi nước mắt. "Bác sĩ đúng là một người hùng", tài khoản Nindya Ayu bày tỏ. "Mong anh tìm được bình yên ở thế giới bên kia".

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022