Khi tàu container Dali mất động cơ và đâm vào cầu Francis Scott Key ở Baltimore lúc 1h30 ngày 26/3, 8 công nhân xây dựng đang có mặt trên cầu để sửa chữa, lấp ổ gà trên mặt đường.

"Họ đang nghỉ trên xe khi tàu đâm vào cầu", vợ của Julio Cervantes, một trong hai người sống sót, nói. "Chồng tôi không biết bơi. Phép màu đã xảy ra khi anh ấy vẫn sống".

Cô cho hay Cervantes được điều trị vết thương trên ngực và đã ra viện.

afp-20240328-34mr7bw-v1-highre-5388-3326-1711681078.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=B_pwkUIGNZ_CrYISWgaTkA

Điều tra viên của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ ngày 28/3 kiểm tra khu vực tàu Dali đâm sập cầu Francis Scott Key. Ảnh: AFP

8 công nhân là người các nước Mexico, Guatemala, Honduras và El Salvador. 6 người trong số này được coi là đã tử vong. Giới chức thông báo thi thể của hai nạn nhân mắc kẹt trong ôtô đã được trục vớt trên sông Patapsco ngày 27/3. Đội người nhái phát hiện chiếc xe bán tải màu đỏ ở độ sâu gần 8 m đoạn gần giữa cầu.

Họ là Alejandro Hernandez Fuentes, 35 tuổi, người Mexico đang sống ở Baltimore và Dorlian Ronial Castillo Cabrera, 26 tuổi, người Guatemala sống ở Dundalk, Maryland.

Vợ của Cervantes cho hay em chồng là một trong số các nạn nhân đã tìm thấy xác trong khi cháu trai của cô nằm trong số 4 người chưa được tìm thấy. Gia đình là người Mexico.

Hiệp hội Công lý Chủng tộc người Latin, tổ chức phi lợi nhận ở khu vực Baltimore, đã mở chiến dịch gây quỹ và thu được gần 100.000 USD quyên tặng gia đình các nạn nhân tính đến chiều 27/3. Số tiền thu được sẽ phân bổ đều cho các gia đình, để họ trả tiền thuê nhà, mua nhu yếu phẩm và trả hóa đơn điện nước.

Hồng Hạnh (Theo Guardian)

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022