anh9-8156-1518516785-2200-phunutoday.jpgTrương Ngọc Ánh khóc ngất trong đám tang bố, cô liên tục lau nước mắt.

Chiều nay (13/2), lễ viếng đám tang bố Trương Ngọc Ánh đã diễn ra lúc 15 giờ tại Nhà tang lễ Hà Nội. Lễ truy điệu và đưa tang vào hồi 16 giờ 30 phút cùng ngày, an táng tại Đài hóa thân Hoàn vũ - Hà Nội. Tại đám tang, nữ diễn viên liên tục khóc ngất vì quá đau buồn. Cô không thể kìm nén được những giọt nước mắt bởi với cô, "Mất bố là mất tất cả".

Quản lý của Trương Ngọc Ánh cho biết hiện nay tâm trạng của nữ diễn viên rất đau buồn. Được biết, bố Trương Ngọc Ánh - Ông Trương Ngọc Quang, sinh năm 1955, mắc căn bệnh ung thư thực quản giai đoạn cuối.

anh20-1949-1518516785-2200-phunutoday.jpgNữ diễn viên không kìm nén được những giọt nước mắtanh6-2340-1518516785-2200-phunutoday.jpgTrần Bảo Sơn đã bay ra Hà Nội lúc chiều nay (13/2) để viếng đám tang bố vợ cũanh4-8919-1518516785-2200-phunutoday.jpgGia đình Trương Ngọc Ánhanh2-9640-1518516785-2200-phunutoday.jpgCô nghẹn ngào nhìn mặt cha lần cuối và khóc ngất.

Nữ diễn viên từng đưa bố sang Singapore để chữa trị, nhưng bệnh tình ở giai đoạn cuối nên không thể phẫu thuật. Vì lo lắng cho bố mà cô cũng từng chịu nhiều áp lực, lúc nào cô cũng căng thẳng và rất sợ tiếng chuông điện thoại reo vào lúc nửa đêm.

Trước thông tin Trương Ngọc Ánh sau khi gặp bố lần cuối vẫn cố gắng quay về hoàn thành công việc còn lại, đại diện của cô chia sẻ: “Thật ra nói như vậy cũng không đúng, Trương Ngọc Ánh quay về TP.HCM để đón con gái Bảo Tiên ra Hà Nội chịu tang. Ngoài ra, cô cũng bàn giao công việc còn lại cho mọi người và đã cùng con gái ra Hà Nội chịu tang bố!”.

Nguồn - phunutoday

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022