Ghi nhận tại TPHCM, nhiệt độ ngoài trời vào tháng 4 gần đây đã có lúc lên tới 38-39 độ C. Thời điểm từ 10h – 16h nhiệt độ ở mức cao nhất, không có gió, hơi nóng hầm hập từ mặt đường bốc lên khiến người đi đường cảm thấy bức bối.

Những ngày nắng nóng này, khi ra đường chúng ta sẽ không khó để bắt gặp hình ảnh những tài xế giao hàng, chở khách,… Dù áo họ có đẫm mồ hôi bao nhiêu, họ vẫn chạy ngược xuôi "kiếm cơm" dưới cái nắng gay gắt. Thỉnh thoảng, có người phải tìm chỗ bóng mát của các tán cây, tòa nhà để trú nắng, uống nước để giải nhiệt...

img0657-1714104050803411577659.jpg

Che chắn kín cả người, anh Thành (26 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) tìm đến chỗ bóng mát để nghỉ ngơi, lấy sức chạy những cuốc xe kế tiếp. Lau vội những giọt mồ hôi nhễ nhại trên khuôn mặt, rồi uống một ngụm nước, anh Thành cho biết anh thường bật app giao hàng vào khoảng trưa lúc từ 11h - 16h.

Thời điểm đó cũng là lúc nhiệt độ lên cao ngưỡng 38 độ C. Để hạn chế ánh nắng tiếp xúc trực tiếp với da, nhiều tài xế công nghệ như anh Thành luôn trùm kín khi có đơn hàng. Họ phải đeo kính, khẩu trang vải, mặc áo dài tay, đeo găng tay... mới có thể chống chịu được cái nắng gay gắt này.

img0651-17141040507691482690650.jpg

"Nắng nóng vậy mỗi ngày tôi phải uống 4 lít nước mới chạy nổi. Bình thường tôi chạy xe, chỉ đeo khẩu trang thôi nhưng tháng này nóng quá phải chuẩn bị thêm tất, găng tay, áo dài tay,… Khi nào không có đơn là tôi kiếm bóng mát ngồi, chứ bên ngoài nóng lắm, không chịu nổi", anh Thành nói.

Cũng theo anh Thành, nắng nóng kéo dài khiến sức khỏe và tinh thần làm việc của anh cũng bị ảnh hưởng. Mỗi trưa có đơn giao hàng là cả người anh đều rất mệt mỏi, da bị khô rát và tinh thần không được thoải mái.

"Mỗi lần dừng đèn đỏ là tôi rát hết cả người. Lúc không có đơn tôi cũng nhờ có các bóng cây mát này để nghỉ ngơi, cũng đỡ được phần nào", anh Thành chia sẻ.

img0653-17141040507961294828194.jpg

Khác với anh Thành, anh Trần Minh Tuấn (37 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) lại chọn tắt "app" vào buổi trưa để tránh nóng. Một tháng nắng nóng trở lại đây, cứ 10h sáng, anh Tuấn lại tranh thủ chạy xe ra góc đường mát để bán nước. 

Chiếc xe thường ngày chở khách, chở hàng, nay anh Tuấn lại chở thùng nước lớn phía sau để bán, thêm chút nào tốt chút đó, cũng là để mưu sinh. "Trời nóng quá, nên tôi tìm nơi có bóng mát để bán nước kiếm thêm. Tôi bán vào buổi trưa từ 10h – 16h, hôm nào nắng nóng bán hết sớm thì tôi về sớm. Buổi tối thì tôi bật điện thoại lên để chạy Grab", anh Tuấn nói.

img0646-2-1714104050743328142808.jpg

Theo anh Tuấn chia sẻ, anh đã chạy xe công nghệ toàn thời gian được một năm. Thời gian gần đây, để tránh nắng buổi trưa, anh Tuấn đành chuyển sang buổi tối để chạy. Nhưng nếu tắt app ban ngày sẽ không đủ thu nhập, nên anh Tuấn nghĩ đến chuyện bán nước để trang trải cuộc sống.

"Năm nay chạy vắng lắm, thời tiết cũng nóng hơn năm ngoái rất nhiều, với việc hãng xe mới ra cạnh tranh nên mình chạy cũng chẳng ăn thua lắm. Mình phải chạy thêm 2 – 3 công việc làm mới đủ sống", anh Tuấn tâm sự.

Suốt 3 tuần qua, TP.HCM liên tục nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất trong ngày luôn ở ngưỡng 37 - 38 độ C. Điều này đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến việc sinh hoạt, làm việc của người dân thành phố.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 26/4, khu vực Nam Bộ nhiều mây, ngày vẫn nắng nóng và có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ dao động từ 25 - 37 độ C.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022