Vượt qua đàn anh Long Nhật và Quách Thành Danh, ca sĩ Dương Hồng Loan vừa đoạt ngôi vị quán quân cuộc thi Đấu trường ngôi sao. Nhân dịp này, nữ ca sĩ đã dành cho chúng tôi một cuộc trò chuyện nhiều thú vị xung quanh giải thưởng cũng như cuộc sống của cô.

2 năm đi hát không lương và hành trình nổi tiếng

- Xem những tiết mục của chị tại Đấu trường ngôi sao, có thể thấy chị đã chơi hết mình, chơi không tiếc tiền cho "đấu trường" này. Thẳng thắn thì chị lỗ nhiều không?

Đúng như cái tên của chương trình là Đấu trường ngôi sao, người chơi đều là ngôi sao nên những gì có thể làm được tốt nhất tôi đều đầu tư cho chương trình.

Bình thường, tôi đi show tỉnh khá nhiều nhưng khi nhận lời tham gia Đấu trường ngôi sao thì tôi tập trung toàn lực và không quan tâm là mình phải bỏ bao nhiêu show. Bởi vì tôi biết, khi được giải, tôi sẽ có nhiều show hơn, sẽ có nhiều chương trình lớn mời hơn.

Về phần các ca sĩ tôi mời tham gia chương trình, nhà sản xuất có kinh phí riêng cho họ. Bản thân tôi chỉ đầu tư về tiết mục, bài phối cũng như sự sáng tạo cho từng chủ đề. Cho nên lỗ thì có lỗ nhưng không đáng kể so với những gì tôi đã nhận được từ chương trình, nhất là về tinh thần cũng như giá trị nghệ thuật.

40094746070805552319892817468507219179549041n-17038508268361049408444-1704004078384-1704004078712505790084.jpg
trao-giai-nhat-dt-duong-hong-loan-5-1703850826869830452311-1704004080381-17040040805212022081363.jpg

Dương Hồng Loan vượt qua đàn anh Long Nhật và Quách Thành Danh để giành ngôi vị quán quân Đấu trường ngôi sao 2023.

- Chị khởi điểm là cô gái học ngành công nghệ thông tin rồi chuyển sang ca hát. Hẳn giai đoạn đó không dễ dàng?

Hồi mới từ Đồng Tháp lên Sài Gòn, tôi đi tìm việc làm thêm trên báo. Thấy nhà hàng đăng tin tìm ca sĩ hát hàng đêm thì tới xin thử. Lúc nào khách không hát thì mình ra hát.

Ở Sài Gòn có rất nhiều nơi làm như vậy. Tôi cứ chạy xe trên đường, nghe chỗ nào có tiếng hát là ghé vào xin hát. Tôi hát ở chỗ này rồi chạy qua chỗ kia. Một đêm hát từ 7 đến 10 chỗ.

Tôi đi hát như vậy khoảng 2 năm. Đi hát tôi thấy vui lắm, đang bệnh mà đi hát là hết bệnh. Không đi hát là bị nhớ sân khấu dù hát không lương. Hát hay thì được khán giả tặng hoa. Mỗi bông hoa tương ứng với 10.000 đồng. Người quản lý lấy 3.000, tôi được 7.000 đồng.

Tới khi các anh nhạc công giới thiệu tôi đi hát đám cưới thì lúc đó, tôi mới có lương chính thức. Từ 40.000 lên 50.000, 70.000 rồi 100.000 đồng. Với tôi, đó là số tiền rất lớn. Khi đó, tôi không cần xin tiền gia đình nữa.

Năm 2010, tôi bắt đầu tạo kênh Youtube và đẩy sản phẩm lên. Hồi ấy, sản phẩm của ca sĩ vẫn phải phát hành qua trung tâm băng đĩa nhạc, muốn mua phải ra nhà sách. Còn tôi học công nghệ thông tin nên đưa sản phẩm lên Youtube, cho người nghe miễn phí. Bởi vậy, các sản phẩm lan tỏa rất nhanh.

Sau đó, đài truyền hình mời tôi về biểu diễn. Khi đài phát, đi tới đâu tôi cũng thấy nhạc Dương Hồng Loan, từ quán cà phê, xe đò tới các xe băng đĩa ngoài chợ. Vui lắm.

40822417571723298128118225266347086997483770n-17038509071941529731543-1704004081385-1704004081590201401916.jpg

Dương Hồng Loan vốn học công nghệ thông tin trước khi bén duyên nghệ thuật.

Nhìn ngó ai cũng không bằng chồng mình

- Phải nói rằng, thành công của Dương Hồng Loan hôm nay có công rất lớn từ ông xã chị. Nghe nói, anh cũng chính là mối tình đầu, cũng là người đã gắn bó với chị từ thời đi hát không lương?

Đúng vậy. Anh hơn tôi 3 tuổi. Năm tôi học lớp 10 là anh đã để ý rồi. Mỗi dịp lễ, anh đều tặng quà cho tôi, khi là cây viết khi là băng đĩa nhạc.

Món quà tôi ấn tượng nhất chính là album của Đan Trường "Đi về nơi xa". Đĩa nghe nhạc lậu lúc đó cũng 25.000 đồng, lương anh thì chỉ 6 triệu nhưng anh chẳng tiếc gì tôi cả. Anh ấy được một người quen ở nước ngoài tặng máy nghe nhạc. Anh mang về tặng lại cho tôi. Khi tôi đi hát, anh luôn là người đưa đi, chờ và đưa về cho tới thời điểm hiện tại.

- Khi chị nổi tiếng, gặp gỡ nhiều người, tình cảm của chị với ông xã có phai nhạt?

Chưa bao giờ. Anh là mối tình đầu của tôi. Anh điển trai nên nhìn ngó ai cũng không bằng ông xã mình. Anh vốn làm trong ngành xây dựng nên thời gian đầu chưa hiểu lắm công việc của vợ. Lúc yêu nhau, còn đưa đón đi hát nhưng khi về chung nhà thì mỗi người một công việc.

Khi tôi nổi tiếng, nhiều show mời. Khi tôi tôi đi diễn nhiều, đi xa, đi tỉnh thì anh ấy không thích, không chấp nhận. Có thời gian, anh ấy còn đưa ra quyết định khiến tôi không vui, một là em chọn anh hai là chọn hát.

36330371966956570504791038287130248533878198n-17038509542141575284499-1704004083380-17040040843521778194960.jpg
36333556966956574971457254052984820082292010n-1703850954174629477538-1704004086382-17040040866571502288580.jpg

Tổ ấm của Dương Hồng Loan và ông xã.

Tôi nói anh ấy hãy bỏ công việc vài ngày đi cùng mình. Khi đã hiểu công việc của vợ rồi thì hẵng quyết định. Anh ấy đi và thấy mọi người rất tôn trọng tôi. Anh ấy quyết định bỏ sự nghiệp để đưa đón, hỗ trợ vợ.

Tôi đi diễn nước ngoài nhiều. Lúc đầu, anh ấy ở nhà chăm sóc con. Khi tôi lấy được sự uy tín của bầu show thì tìm cách làm visa cho anh đi cùng. Tôi đi Mỹ thì anh ấy đi Mỹ. Tôi đi châu Âu thì anh ấy đi châu Âu, chúng tôi luôn luôn đồng hành. Con gái tôi đã lớn, tự biết chăm sóc, bên cạnh cũng có các em phụ nên không có gì khó khăn hết.

- Đàn ông thường trọng sự nghiệp, ít người hy sinh sự nghiệp, lùi lại sau vợ như vậy. Có khi nào những người xung quanh không hiểu mà có những lời bàn tán làm ảnh hưởng tình cảm vợ chồng?

Đối với mọi người xung quanh, tôi phải cho mọi người những suy nghĩ tích cực về ông xã mình. Anh ấy đóng vai trò quan trọng nhất với tôi và với gia đình cũng vậy.

Vì đang đi làm, phía sau rất nhiều lính mà bỏ hết để hỗ trợ vợ thì thời gian đầu, anh ấy cũng tự ái lắm. Dần dần anh ấy thấy được sự nghiệp của vợ càng ngày càng phát triển nên không như vậy nữa.

Nhiều khi đi hát, khán giả là thanh niên vì yêu mến mình quá lên nắm tay, anh ấy cũng khó chịu nhưng dần dần anh ấy hiểu đó là sự mến mộ mà mọi người dành cho tôi, chỉ cần không đi quá giới hạn là được.

36406018467116195655495185270400002979286583n-1703850996331894089998.jpg
37974437068900409743740427356960297490943852n-17038509963381850357901.jpg

Chồng của nữ ca sĩ từ bỏ cả sự nghiệp, lùi về để hỗ trợ sự nghiệp cho vợ.

- Trong showbiz có nhiều ông chồng cũng lùi lại phía sau hậu thuẫn cho vợ nhưng khi vợ là trung tâm của vũ trụ, được mọi người tung hô thì ở một góc, anh chồng nhìn lủi thủi. Những lúc như thế, chị có xót chồng?

Thời gian đầu, tôi cũng thấy thương vì đi đâu mọi người cũng xúm lại mình, còn anh ấy cứ đi xa xa, sợ mọi người biết là chồng tôi.

Nhưng tôi luôn chia sẻ với báo chí, đó là ông xã mình. Fan của tôi đi đâu cũng gọi anh 3 chị 3. Fan thương anh ấy nhiều hơn cả thương tôi. Tôi đi diễn ở khu vực nào, anh ấy biết fan nào gần đó là thông báo để các bạn cổ vũ cho tôi.

- Cảm ơn những chia sẻ của chị!

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022