hang-nghin-nguoi-tu-tap-xem-ho-xong-chuong-1703750862.jpg?w=0&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=7XdPv7O92UmyO7owGRuVcQ
Hàng nghìn người tụ tập xem hổ xổng chuồng

Con hổ trốn khỏi khu bảo tồn xuất hiện ở ngôi làng tại bang Uttar Pradesh, Ấn Độ hôm 25/12. Video: Asia Press

Theo truyền thông địa phương, con hổ đã trốn khỏi Rừng bảo tồn hổ ở huyện Pilibhit, bang Uttar Pradesh hồi đầu tuần này. Nó đi lạc tới làng Athkona và nghỉ qua đêm ngoài sân một người dân trong làng.

Sáng hôm sau, sự hiện diện của con hổ cái, được cho là đang bị thương, mới đầu khiến người dân hoảng loạn. Tuy nhiên, con vật tỏ ra vô cùng điềm đạm, không gầm gào, cũng không hề đe dọa bất cứ ai. Nó chỉ đi lại trên một bức tường gạch rồi nằm xuống, hai chân bám vào hai bên bờ tường.

Hiện tượng lạ này thu hút những người dân địa phương và các vùng lân cận tới xem. Chỉ trong một buổi sáng, hàng nghìn người đã tới làng Athkona ngắm con hổ nằm trên tường.

Theo tờ Indian Express, con hổ khoảng hai tuổi. Ngôi nhà của nó ở khu bảo tồn Pilibhit, nơi sinh sống của 127 loài động vật và 326 loài chim. Các nhân viên của Sở Lâm nghiệp đã đến đón con hổ về nhà sau 10 tiếng để nó đi rông. Họ đã đưa con vật đi kiểm tra sức khỏe cũng như rào lại lưới cho khu bảo tồn.

Tùng Anh (Theo Mail)

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022