Khi cả nước cùng một thời điểm cùng nghe chung ba hồi chuông, cùng tỉnh thức và cùng mở lòng hướng về một ý niệm tốt đẹp, thì ngày 1/7 sẽ không chỉ đi vào lịch sử của nền hành chính quốc gia mà còn đi vào lịch sử, văn hoá của dân tộc.
Một thông tin đáng chú ý, ngày 25/6 vừa qua, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã có văn bản gửi tới các Ban Trị sự Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam và các chùa, cơ sở tự viện trên cả nước.
Văn bản nêu rõ, ngày 1/7/2025 là ngày đầu tiên các địa phương trên cả nước chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp sau sắp xếp. Đây là một sự kiện lịch sử vô cùng đặc biệt trong tiến trình dân tộc bước vào kỷ nguyên phát triển mới: phồn vinh, thịnh vượng.
Và, với truyền thống Phật giáo đồng hành cùng dân tộc trong mọi chặng đường lịch sử, Hội đồng Trị sự Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đề nghị các chùa, tự viện trên cả nước cử hành ba hồi chuông, trống bát nhã cầu quốc thái dân an vào 6h sáng 1/7.
Đại đức Thích Nhuận Hiếu, trụ trì chùa Đá Tây, Trường Sa, thỉnh chuông chùa. Ảnh: TTXVN
Cả nước có hơn 18.000 ngôi chùa và tự viện - những địa điểm sẽ đồng loạt cử hành ba hồi chuông, trống bát nhã vào sáng 1/7 để hưởng ứng lời kêu gọi của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
Dù chỉ kéo dài vài phút và diễn ra từ rất sớm, những hồi chuông ấy vẫn có sức gợi lớn. Nó không chỉ mang ý nghĩa tâm linh, mà còn là cách biểu đạt tinh tế cho một sự khởi đầu mang tính lịch sử.
Tiếng chuông vang lên từ các ngôi chùa giữa thành phố, xen lẫn âm thanh của xe cộ và máy móc, như một nốt lặng cần thiết giữa nhịp sống đang gấp gáp bước vào một giai đoạn mới. Trong khoảnh khắc ấy, âm thanh ấy trở thành điểm giao thoa giữa sự chuyển mình của bộ máy hành chính và nhịp cảm xúc của con người.
Như một ngẫm ngợi nhẹ nhàng: mọi đổi mới - dù ở cấp vĩ mô hay ở từng cá nhân - đều cần bắt đầu bằng sự tĩnh lặng và thông tuệ. Để nhìn rõ hơn, hiểu rõ hơn và cùng nhau đi xa hơn.
Từ chiều sâu văn hóa, đó cũng là một biểu hiện của tinh thần nhập thế mà Phật giáo Việt Nam đã gìn giữ suốt nhiều thế kỷ. Không chỉ hiện diện nơi thờ tự, Phật giáo trong lịch sử từng gắn bó mật thiết với vận mệnh đất nước và dân tộc. Ở đó, các thiền sư thời Lý - Trần từng tham gia việc nước, góp phần định hình đạo lý và chính sự. Những ngôi chùa luôn là chỗ dựa tinh thần cho dân chúng trong hàng ngàn năm lịch sử, đặc biệt là trong những thời kỳ khó khăn. Đạo Phật luôn là một phần trong mạch sống của cộng đồng, lặng lẽ mà bền bỉ.
Ngày nay, hơn 18.000 ngôi chùa trải dọc đất nước tiếp tục giữ vai trò ấy, không chỉ là nơi gìn giữ tín ngưỡng, mà còn là không gian văn hóa gắn bó với đời sống thường nhật. Trong những giai đoạn khó khăn, nhiều người vẫn tìm đến chùa không phải chỉ để lễ bái, mà còn để tìm lại sự bình tâm giữa nhịp sống gấp gáp. Phật giáo Việt Nam không đứng ngoài dòng chảy xã hội hiện đại, mà hiện diện lặng lẽ trong nó - qua từng mùa lễ hội, từng lời dạy về cách sống nhân ái, điềm tĩnh và khiêm nhường...

Nghi thức thỉnh chuông khai hội Bái Đính 2025. Ảnh: Đức Phương - TTXVN
Ở tầng sâu hơn, sự hiện diện của tiếng chuông Phật giáo trong ngày 1/7 cũng là một gợi mở nhẹ nhàng: Khi bộ máy hành chính mới đi vào vận hành, mỗi công dân cũng nên có một tâm thế điềm tĩnh bên trong, để thích nghi, mở lòng và đón nhận thay đổi mới.
Bởi, thành công của mô hình quản lý mới chắc chắn sẽ cần tới sự yên tâm, tin tưởng vào tương lai từ cộng đồng, và cả sự nỗ lực, minh bạch, sâu sát từ phía quản lý. Trong hành trình ấy, những biểu tượng văn hóa - như tiếng chuông, trống bát nhã – có thể gợi nhắc về sự gắn bó cộng đồng, về mạch văn hóa sâu dày vẫn đang âm ỉ chảy trong thời đại công nghệ tân tiến đang phát triển như vũ bão.
Tiếng chuông sáng 1/7 sẽ vang lên rồi lắng lại, nhưng âm hưởng của nó thì còn lan toả lâu dài. Như một lời nhắn gửi: Dù đi tới đâu, trong bối cảnh nào, điều quan trọng nhất vẫn là giữ được sự thấu cảm, tỉnh thức và tính nhân văn trong cách con người đối xử với nhau, và trong cách nhà nước vận hành vì lợi ích chung.
Và ở giữa dòng chảy xã hội hiện đại, những nghi thức như vậy lại có một giá trị đặc biệt. Chúng tạo ra điểm tụ hội, kết nối con người, khơi dậy tinh thần đoàn kết.
Khi cả nước cùng nghe chung ba hồi chuông, cùng tỉnh thức, cùng mở lòng hướng về một ý niệm tốt đẹp, ngày 1/7 sẽ đi vào lịch sử - không chỉ bằng những văn bản hành chính, mà bằng cả những hồi chuông ngân dài trong tâm khảm của một dân tộc biết gìn giữ văn hoá, nguồn cội.