Vợ chồng tôi có 2 đứa con: một trai (15 tuổi) và một gái (9 tuổi). Chúng tôi luôn thống nhất trong cách dạy con. Tôi sẽ là người đóng "vai ác", vợ tôi sẽ đóng vai "thiên thần". Nhất là với con trai, tôi sẽ rất nghiêm khắc, nghiêm khắc đến mức khó chịu. Tôi kiểm tra, giám sát con thường xuyên. Đúng 9h tối, con sẽ đưa điện thoại cho tôi kiểm tra mọi thông tin cuộc gọi, tin nhắn trong ngày. Những hôm rảnh rỗi, tôi còn kiểm tra đột xuất. Sách vở của con, tôi kiểm tra từng trang giấy một, xem có điều gì khuất tất không? Bạn bè của con, tôi phải duyệt qua thì con mới được chơi. 

Tôi đã nghĩ mình là một ông bố tuyệt vời. Tôi dạy con kỉ cương, nghiêm túc. Tôi giáo dục con thành người tốt, sẽ không để con đi lầm đường lạc lối. 

Cho đến một ngày, tôi giật mình nhận ra, con trai sợ tôi còn hơn "sợ cọp". Mỗi lần đứng trước mặt tôi, tay con sẽ run lên không tự chủ. Nói chuyện với bố, con run rẩy, thiếu tự tin, không dám nhìn thẳng mặt bố. Trong bữa cơm, con sẽ cố gắng ăn nhanh nhất có thể rồi vào phòng, đóng sầm cửa lại. 

Tôi muốn nói chuyện bình thường với con nhưng rất khó. Vì chỉ cần thấy tôi ở đâu, con trai sẽ né mặt ở đó. Tôi ở nhà trên, con sẽ ở nhà dưới. Tôi vào phòng bếp, con sẽ vào phòng riêng. Con tìm đủ mọi cách để tránh mặt bố. Khi vợ tôi bảo sẽ "mách bố", mặt mày con trai tôi sẽ tái nhợt đi và làm theo đúng yêu cầu của mẹ.

Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về vấn đề này. Tại sao mối quan hệ cha con tôi lại rơi vào đường cùng?

dd-1024x512-17406416176902054798341.jpg

Cho đến khi xem vài tập phim "Sex Education", tôi mới bừng tỉnh, hiểu được lý do. 

Trong phim, ông Michael là hiệu trưởng một trường trung học và cũng là cha của Adam, cậu thiếu niên đầu gấu nhất trường. Ông ấy từng bị những tổn thương tâm lý từ tuổi thơ nên khi trưởng thành, có quyền lực trong tay, Michael thể hiện sự khắt khe, gia trưởng, độc đoán của mình. Ông ấy cư xử với con trai một cách lệch lạc khi không bao giờ lắng nghe, thấu hiểu con. Ngược lại, ông ấy luôn dùng lời lẽ, hành động gây tổn thương cho con. 

Chính sự cực đoan của ông Michael đã đẩy mối quan hệ cha con vào căng thẳng. Đỉnh điểm là việc Adam bộc lộ sự tức giận, bất mãn của mình với cha bằng một hành động khó chấp nhận: bóp cổ cha. Xem đoạn phim này, tôi hốt hoảng thật sự. 

Có khi nào, con trai tôi cũng làm thế với tôi?

Cha con tôi chưa từng ngồi nói chuyện với nhau một cách bình thường như những cặp cha con khác. Tôi chưa bao giờ mềm mỏng, tâm sự cùng con. Thay vào đó, tôi dùng thái độ chỉ trích, khó chịu với con là nhiều. Tôi chưa bao giờ công nhận thành tích của con mà luôn nghi ngờ năng lực thằng bé.

Xem phim "Sex Education", tôi sáng mắt ra vì cách ứng xử của mình. Chính tôi đã khiến con trai sợ hãi bố, luôn lảng tránh bố. 

Những ngày sau đó, tôi tập thay đổi thói quen và cách cư xử của mình. Việc đầu tiên là tôi không kiểm tra điện thoại của con nữa. Tôi còn cho con thêm tiền tiêu vặt. Tôi cũng không hỏi về bạn bè con, không ép con phải giải xong một đống bài tập... Sự thay đổi của tôi khiến con trai và vợ tôi đều ngạc nhiên. 

Cô ấy hỏi tôi sao lại "đổi vai"? Tôi bật cười. "Anh sợ khi anh chết, con trai vì ghét bố mà không chịu để tang đấy". Tôi nửa đùa nửa thật đáp trả.

Hiện tại, mối quan hệ giữa tôi và con đã dần cải thiện hơn. Con không còn sợ bố như trước nữa. Mỗi khi tôi hỏi chuyện trường lớp, con cũng kể cho tôi nghe. Đặc biệt hơn, việc học của con còn tiến bộ hơn trước đây. 

Bỏ mấy ngày xem phim "Sex Education" đúng là không uổng phí thời gian của tôi. Chắc chắn bộ phim sẽ giúp bạn gỡ rối được tâm trạng và những phiền muộn trong cuộc sống đấy. Tin tôi đi!

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022