Chồng tôi cao 1m75, thâm niên tập gym 9 năm, lấy vợ có con xong vẫn sở hữu thân hình tráng kiện không thua gì đám thanh niên trẻ. Anh giữ chức vụ quản lý ở một ngân hàng, mỗi ngày đều mặc vest chỉn chu và xịt nước hoa thơm phức. Tôi đã quen với hình ảnh chồng mình như vậy, song mọi người xung quanh lại nghĩ khác.
Hội chị em thân thiết rất hay hỏi tôi sao cứ để chồng bóng bẩy đẹp đẽ ra ngoài thế, không sợ bị "hồ ly" bắt mất à. Tôi chỉ cười bảo nếu bắt được thì cứ đóng thùng bê về thôi. Chứ tính tôi xưa nay chẳng biết như nào là ghen tuông, cũng không thích kiểm soát chồng từng ly từng tí.
Lúc cưới nhau vợ chồng tôi đã thỏa thuận sẽ tôn trọng quyền tự do cá nhân, vun đắp tổ ấm với nhau dựa trên sự tự nguyện và tự giác, không ai ép buộc ai điều gì. 6 năm trôi qua êm đềm là nhờ chúng tôi luôn làm theo những nguyên tắc đó. Khi có vấn đề gì xảy ra, dù nhỏ hay to thì chúng tôi cũng đợi đối phương cùng lên tiếng. Không ai tự ý quyết định điều gì, cũng chưa từng xúc phạm nhau hay cãi cọ nặng lời gây tổn thương.
Đó chính là bí quyết khiến hôn nhân của chúng tôi luôn hạnh phúc. Người ngoài nhìn vào thấy ngưỡng mộ, khen tôi lạt mềm buộc chặt nên gia đình luôn êm ấm. Tôi cũng nhận ra mọi người xung quanh mình đổ vỡ cũng toàn vì mâu thuẫn nhỏ nhặt, thiếu tôn trọng nhau và hay xoi mói bạn đời một cách quá đà. Tôi chọn cách tin tưởng chồng tuyệt đối, để anh ấy tự sống biết điều và không làm gì phụ lòng tôi.
Nhưng cuối cùng chính tôi lại rơi vào hố sâu đau khổ khi phát hiện ra sự nuông chiều của mình đã nhiệt tình tạo ra kẻ vô ơn. Tôi cho chồng cảm giác tự do quá lâu nên anh ấy quên mất bản thân là một người đã có gia đình. Anh lợi dụng lòng tin của tôi để thỏa mãn sự ích kỷ cá nhân, rồi kết cục anh tặng tôi món quà đắng chát ngay trước ngày kỷ niệm đám cưới.
Mấy anh chị em bên họ ngoại nhà tôi lên kế hoạch đi du lịch nước ngoài với nhau từ lâu rồi. Ban đầu cả nhà tôi cùng đăng ký tham gia, nhưng mấy tuần trước chồng tôi đã thông báo rút lui vì bận công việc đột xuất không thể xin nghỉ phép được. Tôi tôn trọng sự nghiệp của anh nên không ý kiến gì, một mình xếp 3 vali to để cùng con gái đi chơi.
Mẹ con tôi vi vu gần 1 tuần mới về. Ngày nào chồng cũng gọi video để trò chuyện, tự nấu cơm và dọn dẹp nhà cửa thay tôi. Đây không phải lần đầu vợ chồng xa nhau nên tôi không có gì lăn tăn cả. Mọi người trêu cứ vứt ông chồng phong độ đẹp trai một mình thế thì đứa khác lại giật mất, tôi vô tư đáp U40 rồi chẳng sợ chồng "léng phéng" chút nào.
Và rồi tôi đã sai. Khi trở về nhà, tôi vô tình phát hiện ra một bí mật kinh hoàng, bóc trần sự thật về người chồng tuyệt vời của tôi. Anh ta đã lén lút làm một chuyện không thể tha thứ, và người khui ra bằng chứng lại chính là mẹ chồng của tôi.
Hôm tôi đi du lịch về thì bố mẹ chồng có ghé qua chơi để lấy quà. Chồng đi làm chưa về nên tôi nấu một bữa ăn đơn giản mời bố mẹ. Trước lúc ăn, bố chồng tôi bảo muốn uống một chút rượu nên tôi lựa một chai vang ngon để mời ông.
Tủ rượu nhà tôi mấy năm qua chỉ có mỗi chồng dùng. Tuy nhiên tôi là đứa dọn dẹp nhiều nhất nên tôi biết trên tủ có bao nhiêu chai, nhớ cả tên nhãn rượu và dung tích còn lại của từng loại nữa. Có mấy chai chưa mở ra bao giờ, trong đó có một chai vang Pháp đắt tiền, thâm niên mấy chục năm, do chồng tôi được nhân viên cấp dưới tặng.
Tôi bệnh nặng thiếu tiền chữa nhưng mẹ vẫn đi mua vàng, bà nội hỏi thì mẹ đáp lại câu khiến ai nấy sững sờ
Mẹ chồng kêu lấy chai vang đó để bố chồng nếm thử. Không ngờ khi bà rút nó ra khỏi ngăn tủ thì đã vơi phân nửa rồi. Tôi chưa thấy chồng đem ra mời khách bao giờ, vậy thì tại sao chai rượu lại dùng dở như này chứ?
Vì quá tò mò nên tôi nhắn tin hỏi chồng. Anh ấy soạn tin nhắn gõ đi gõ lại nhiều lần rồi mới gửi, nói hôm trước có đồng nghiệp qua nhà tụ tập xem bóng đá nên lấy ra uống. Tôi cũng gật gù cho qua, nhưng linh tính mách bảo có gì đó không đúng nên tôi lục lại camera trong phòng khách để xem.
Cái thẻ trên cam chỉ lưu dữ liệu được tối đa 4 ngày, tôi bấm tua liên tục để xem chồng làm gì khi vợ con đi vắng. Và thật bất ngờ, chẳng có ai kéo đến tụ tập xem bóng ở nhà tôi cả, chỉ có một cô gái trẻ trùm khăn che mặt tới nhà tôi liên tiếp 2 đêm!
Chồng tôi đã cố ý quay cái cam đi góc khác, nhưng xui cho anh ta là cửa kính phòng khách đã phản chiếu tất cả. Tôi thấy rõ mồn một cảnh anh ta lao vào ôm cô gái lạ, ném đồ lung tung trên sàn nhà. Dáng vẻ phóng túng đó tôi chưa từng nhìn thấy bao giờ hết...
Vừa run rẩy hoảng loạn vừa tức giận ngút trời, tôi muốn gọi chồng về nhà ngay để chất vấn. Nhưng rồi chợt nhớ ra cái máy tính để trong phòng, tôi lao vào mở lên lục lọi khắp nơi. Chúng tôi dùng chung cái máy đó nhưng bao lâu nay tôi không đụng vào vì làm việc trên laptop riêng. Có lẽ vì thế nên chồng tôi mới lộ sơ hở, quên không đăng xuất khỏi mấy tài khoản mạng xã hội.
Tôi phát hiện chồng đang chat với một nick ảo, câu cuối cùng trước khi khóa chat anh ấy bảo người kia nói chuyện qua app T chứ đừng nói ở đây. Tôi thất vọng đến cùng cực vì app T là ứng dụng hẹn hò qua mạng, bị xã hội lên án không biết bao nhiêu lần vì những góc khuất. Hóa ra chồng tôi làm quen với gái lạ trên app, rồi ngang nhiên dắt về nhà để làm chuyện xấu xa sau lưng tôi.
May nhờ mẹ chồng lôi chai rượu ra mà tôi khui được bí mật động trời này. Chẳng biết chồng đã lừa dối tôi bao nhiêu, nhưng chỉ một lần thôi tôi đã thấy ghê sợ lắm rồi. Mấy năm kết hôn tôi chưa từng quản lý anh ta. Vậy thì giờ tôi buông tay luôn cho anh ta tự do...