Gia đình tôi có 2 anh em, anh trai tôi 32 tuổi, đã có 1 vợ 2 con, nhưng không chịu làm ăn, lúc nào cũng hy vọng sẽ có vận may từ những trò cờ bạc, cá độ đỏ đen. Mấy năm nay anh tôi đã "phá" mất của gia đình không biết bao nhiêu tiền của. Chị dâu tôi vì thế mà cũng chán nản, chỉ muốn ly hôn rồi đưa con về nhà ngoại, nhưng vì bố mẹ tôi hết lời động viên nên chị vẫn cố chịu đựng.

191_duplicate233_78871710141832_z5222201485150-ba3ecdc1fa9ea74a396ef712f0a4ae1a-jpg.jpg
Anh trai tôi ham mê cờ bạc làm khổ bố mẹ, vợ con (Ảnh minh họa)

Đỉnh điểm nhất, cách đây mấy tháng, con gái anh phải mổ ruột thừa, họ hàng sang thăm, cho quà, anh đã lấy toàn bộ số tiền mọi người cho con bé và tiền tiết kiệm của vợ để đi đánh bạc. Đến khi chị dâu tôi đưa con đi tái khám mới phát hiện trong nhà chẳng còn một đồng tiền nào sót lại. Hôm ấy bố mẹ tôi sốc lắm, bố tôi vừa mắng, vừa lấy gậy phang vào người anh cho bõ tức, nhưng cũng chẳng ăn thua gì. Anh vẫn nghĩ do mình không may nên mới mất và vẫn hy vọng một lúc nào đó nhất định sẽ giàu nhờ những trò đỏ đen kia.

Bố mẹ tôi cũng vì cậu con trai quý tử mà ngoài 60 tuổi vẫn chưa được nghỉ ngơi. 

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022