Sau khoảng thời gian "ở ẩn" vì ồn ào liên quan tiền thiện nguyện, mới đây, NSƯT Hoài Linh trở lại điện ảnh với vai chính trong phim "Làm giàu với ma" của đạo diễn Trung Lùn. 

Đáng chú ý, lần tái xuất này, Hoài Linh diện sơ mi đen, quần tây đơn giản nhưng ngoại hình gầy gò, hốc hác. Hoài Linh cho biết hiện tại, anh sống vui vẻ, thoải mái, không quan tâm đến những được, mất trong đời. Vấn đề lớn nhất mà Hoài Linh phải đối diện là sức khỏe đi xuống. Điển hình là căn bệnh mất ngủ đeo đẳng suốt 20 năm qua. 

"Hồi xưa, tôi đi diễn ở nhiều nơi, nhiều nước, toàn 4h mới ngủ được nên hệ lụy kéo theo tới bây giờ. Mỗi buổi sáng tôi uống thuốc trị tuyến giáp, tối uống thuốc ngủ. Tôi sợ quên nên hay để bao thuốc lá trên thuốc trị giáp, sáng dậy mò kiếm thuốc hút là nhớ uống liền", Hoài Linh chia sẻ.

edit-bec8q8jksi1-sfiopv0shg2-ghtiayva6y3-1724832931688623148712.pngscreen-shot-2024-08-28-at-151332-1724832887492829732385.png

Trở lại một dự án điện ảnh sau nhiều năm vắng bóng, NSƯT Hoài Linh gây chú ý về ngoại hình gầy gò.

Ngoài ra, nam nghệ sĩ cũng kể hai lần hóa trị do ung thư tuyến giáp di căn. "Đợt đó, tôi rảnh không biết làm gì nên đi khám tổng quát. Bác sĩ tự nhiên hỏi: "Linh, cho anh siêu âm cái cổ em được không?". Làm xong, thấy ảnh kêu mấy bác sĩ vô, tôi biết có vấn đề rồi. Lúc tôi phát hiện ung thư tuyến giáp, khối u đã di căn sang bên phải cổ. Ba ngày sau, tôi vô BV Đại học Y Dược mổ luôn, sau này qua BV Chợ Rẫy hóa trị. Mổ xong xuôi hết, tôi mới báo gia đình hay.

Hiện tại, tôi chỉ còn chút xíu vấn đề về giọng, ngoài ra đỡ nhiều rồi. Đường mổ hồi xưa giờ cũng không khác mấy cái nếp nhăn trên cổ. Ngoài ra, cứ 3-6 tháng tôi đi kiểm tra 1 lần và phải duy trì uống levothyroxine (thuốc đặc trị suy giáp - PV) đến hết đời", nam danh hài chia sẻ.

Tuy nhiên, cũng theo Hoài Linh, một điều rất hài hước đó là dù gầy còm nhưng anh vẫn bị mỡ máu: "Mắc cười nhất là tôi như vầy mà bị mỡ trong máu, dù không bao nhiêu. Bao nhiêu mỡ không đắp vô mặt, vô tay mà vô máu hết trơn, tới bác sĩ còn không tin".

screen-shot-2024-08-28-at-151344-17248328875561455052590.pngscreen-shot-2024-08-28-at-151351-1724832887601895165433.png

Theo Hoài Linh, ngoài căn bệnh mất ngủ đeo đẳng 20 năm, anh còn trải qua hai lần hóa trị ung thư.

"Tôi bây giờ 58kg. Đồi mồi trên tay tôi di truyền từ mẹ, từ sau 50 tuổi bắt đầu nổi rồi, ngày càng đậm hơn, đâu có gì mà buồn. Nói gì nói, tôi già rồi. Nếu muốn, tôi đã dưỡng da từ trẻ, bây giờ dưỡng già thì có chứ dưỡng da chi nữa. Nhờ toàn đóng vai già, tôi ra đường lại được người ta khen trẻ", nam nghệ sĩ hài hước kể.

Kể từ sau khi vướng ồn ào liên quan đến tiền từ thiện, NSƯT Hoài Linh ít tham gia các hoạt động giải trí. Thay vào đó, nam nghệ sĩ chọn cuộc sống bình dị, kín tiếng, thỉnh thoáng nhận lời biểu diễn ở một số sân khấu tỉnh, cải lương, hài kịch,...

Về lý do ít tham gia gameshow so với trước đây, NSƯT Hoài Linh từng thổ lộ giờ đây, bản thân muốn diễn sân khấu nhiều hơn: "Trước đây tôi tham gia nhiều gameshow và có khoảng thời gian đang làm gameshow thì tôi ngưng lại. Còn bây giờ, tới tuổi này rồi tôi muốn diễn sân khấu nhiều hơn. Bây giờ ăn nhiêu, ở nhiêu, cũng cá khô và mắm, cũng cái nhà có cửa đi ra đi vô, đi diễn sân khấu. Dù diễn sân khấu không bao nhiêu cả nhưng vui, anh em gặp nhau này nọ và để tuổi già đỡ hiu quạnh".

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022