Tập 65 lên sóng vào tối 27/8 đánh dấu kết thúc của bộ phim "Những nẻo đường gần xa". Bộ phim khép lại với cái kết hợp lý cho các nhân vật chính nhưng dường như vẫn bỏ ngỏ mối quan hệ giữa Vinh (NSƯT Việt Anh) và Đông (Cù Thị Trà).

Trong tập cuối "Những nẻo đường gần xa", Vinh bất ngờ gặp lại Diễm. Hai con người thành đạt và là đối thủ của nhau ngồi nói chuyện về Đông, Dũng (Việt Hoàng), về nhận thức của lớp trẻ bây giờ đã khác. Vinh cảm thấy khá bất ngờ khi Dũng đã từ chối làm việc cho Diễm, chẳng những thế còn từ chối lời mời làm việc của Diễm bằng một cách rất táo bạo. Diễm cũng nói với Vinh nên xem xét lại bản thân, xem đâu mới là điều quan trọng đối với mình. Vinh cũng nhớ lại những kỷ niệm với Đông, có phải lúc này Vinh mới nhận ra mình đã yêu Đông?

456975835_1189800465618252_8313086951001800784_n.png.jpg
Vinh bất ngờ gặp lại Diễm

Đông trở về sau nhiều tuần đi thi đấu ở nước ngoài và nhận được món quà chúc mừng bất ngờ từ gia đình. Yên (Bích Thủy) đã sắp xếp một chuyến du lịch cho tất cả mọi người. Trên đường đi, Đông cười nói vui vẻ với Dũng mà không biết rằng ở một góc ít người để ý, Vinh đang lặng lẽ nhìn cô. Vinh tới nhưng không dám xuất hiện trước mặt Đông.

456419455_375047928797845_8124948625710483794_n.png.jpg
Vinh không dám xuất hiện trước mặt Đông

Đến địa điểm nghỉ dưỡng, Yên và Hùng (Minh Hoàng) ngày càng tình cảm, không ngại ngần trao cho nhau những cử chỉ tình tứ. Bảo (Trần Kiên) và Ngà cũng rất lãng mạn. Cặp đôi còn có ý tưởng sẽ thuê khu đất mới để phát triển khu trồng dưa lưới. Mục tiêu của Bảo là có khả năng nuôi gia đình nhỏ của mình. Trong khi đó, bố Nam (Vĩnh Xương) cũng có được một người bầu bạn lúc tuổi già. Cả hai có cùng chung sở thích nấu nướng. 

Nhìn mọi người hạnh phúc, vui vẻ bên nửa kia của mình, Đông vui lắm nhưng hình như cô cũng hơi chạnh lòng. Đông chợt nhớ đến Vinh. Có lẽ, cô vẫn chưa hoàn toàn dứt bỏ được tình cảm dành cho người yêu cũ. Đông cũng không vứt bó hoa mẫu đơn mà Vinh đã tặng cho cô. "Mỗi người đi qua cuộc đời mình đều mang một ý nghĩa. Đau khổ hay hạnh phúc đều giúp ta tốt hơn. Chị cảm thấy hiện tại chị trưởng thành hơn lúc trước", Đông nói với Dũng. 

456144837_933034845522598_1781723493129752352_n.png.jpg
Bố Nam cùng cả nhà đi chơi sau khi Đông thi đấu trở về
455269813_1670643150363034_6281935257284192914_n.png.jpg
Nhìn thấy ai cũng có đôi có cặp, Đông hơi chạnh lòng

Khi cả nhà đang quây quần ăn tối bên nhau, Đông nhận được tin nhắn từ Vinh. "Nếu có thể, hãy thử bắt đầu lại được không em", Vinh nhắn. Đông chỉ đọc tin nhắn, mỉm cười nhưng không trả lời Vinh. Trong khi đó, Vinh cũng đến khu nghỉ dưỡng, lặng lẽ quan sát Đông cùng mọi người từ xa. 

456254036_530821492819571_883912932011695134_n.png.jpg
Đông nhận được tin nhắn từ Vinh
456030228_1084495423097684_1264825442481508060_n.png.jpg
Vinh đến khu nghỉ dưỡng, lặng lẽ quan sát Đông cùng mọi người từ xa

Nhiều khán giả bày tỏ sự tiếc nuối cho mối tình của Đông và Vinh. "Tự nhiên thấy tội Vinh sao ấy"; "Có thể cho thêm Vinh cơ hội không?"; "Kể ra lúc này Vinh xuất hiện, tỏ tình lại với Đông thì hay nhỉ"...

"Những nẻo đường gần xa" xoay quanh câu chuyện của một nhóm bạn ở nông thôn là Hùng, Dũng, Đông và Bảo. Họ không cùng tuổi, không cùng chí hướng, nhưng họ có chung tình bạn chân thành giản đơn và trong sáng bước vào cuộc đời. Hùng, Bảo, Đông là bạn cùng học, còn Dũng là em trai Hùng. Khi lên thành phố lập nghiệp, họ chọn sống trọ cạnh nhau trong một khu phố và cùng nhau ăn uống, sinh hoạt chung trong tiệm cơm của ông Nam - bố của Đông.

457045490_2267221950298992_7064206942702997756_n.jpg

Dàn diễn viên của "Những nẻo đường gần xa" cũng có những chia sẻ sau khi bộ phim kết thúc. Việt Hoàng trong vai Dũng bày tỏ: "Kết thúc một hành trình nhiều cảm xúc. Quen được nhiều người hơn, học được nhiều thứ từ những người đi trước và những người bạn. Chắc chắn rồi, sau mỗi dự án sẽ có dư âm của sự vui buồn, cảm xúc lẫn lộn. Chúc tất cả chúng ta kiên định trên con đường đã chọn, và sớm gặp lại nhé!". 

Sau "Những nẻo đường gần xa", bộ phim "Hoa sữa về trong gió" sẽ nối sóng từ tối nay (28/8) trên VTV1.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022