93400003-3249964575014212-5286313363586940928-n.jpg?w=1200&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=Wy-JVtou4tHTCYnV-Ckt_A

Cũng như ông xã, trước đây chị Quỳnh Tiên, 48 tuổi, chưa từng nghĩ đến việc trồng hoa. Năm 2020, khi tới thăm nhà họ hàng thấy mấy gốc hồng nở quá đẹp nên chị bắt đầu tìm hiểu. Càng đọc, chị Tiên càng mê mẩn với thế giới hồng đa dạng chủng loại, sắc màu, hương thơm, cho đến kiểu xếp cánh.

"Đại dịch Covid không thể đi chơi ở đâu nên tôi có thời gian dành cho việc làm vườn", chị Tiên, người đang phụ chồng kinh doanh một công ty xây dựng ở San Jone, bang California chia sẻ.

Cũng như ông xã, trước đây chị Quỳnh Tiên, 48 tuổi, chưa từng nghĩ đến việc trồng hoa. Năm 2020, khi tới thăm nhà họ hàng thấy mấy gốc hồng nở quá đẹp nên chị bắt đầu tìm hiểu. Càng đọc, chị Tiên càng mê mẩn với thế giới hồng đa dạng chủng loại, sắc màu, hương thơm, cho đến kiểu xếp cánh.

"Đại dịch Covid không thể đi chơi ở đâu nên tôi có thời gian dành cho việc làm vườn", chị Tiên, người đang phụ chồng kinh doanh một công ty xây dựng ở San Jone, bang California chia sẻ.

0-1724628594.jpg?w=1200&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=b-u3urm6V1IapMHaTwsEFA

Nhà có vườn rộng hơn 1.000 m2, chủ yếu trồng cây ăn quả lâu năm, bãi cỏ, một khu trồng lan và tử đằng. Khi trồng hồng, chị Tiên quyết định chặt bỏ bớt một số cây hay rụng quả, phải dọn vất vả. Vườn rộng nên chị cải tạo từng góc một.

Được vài tháng, anh Dương Andy, 50 tuổi, thấy hoa nở đẹp quá nên bắt đầu ủng hộ. Từ lúc này anh phụ vợ làm mọi việc nặng nhọc, từ chặt cây, đào lỗ, dựng cổng, dựng vòm.

Nhà có vườn rộng hơn 1.000 m2, chủ yếu trồng cây ăn quả lâu năm, bãi cỏ, một khu trồng lan và tử đằng. Khi trồng hồng, chị Tiên quyết định chặt bỏ bớt một số cây hay rụng quả, phải dọn vất vả. Vườn rộng nên chị cải tạo từng góc một.

Được vài tháng, anh Dương Andy, 50 tuổi, thấy hoa nở đẹp quá nên bắt đầu ủng hộ. Từ lúc này anh phụ vợ làm mọi việc nặng nhọc, từ chặt cây, đào lỗ, dựng cổng, dựng vòm.

9-1-1724647953.jpg?w=1200&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=BQ7kNgl8bowyDHvDhPRqzg

Không như một số người chơi khác, khi nghiện hồng là mua về cả bộ sưu tập, chị Tiên lên ý tưởng từng góc vườn rồi mới chọn giống phù hợp. Năm đầu tiên chị làm nửa vườn sau nhà. Nơi này chị dựng một cổng với hàng rào trắng, hai bên là giống hồng Eden màu hồng và trắng. Loài hoa này hoa nở to, bền và sai bông, cho cảm giác như cổng cưới. Xung quanh chị trồng hàng chục gốc hồng khác tô điểm cho không gian.

Không như một số người chơi khác, khi nghiện hồng là mua về cả bộ sưu tập, chị Tiên lên ý tưởng từng góc vườn rồi mới chọn giống phù hợp. Năm đầu tiên chị làm nửa vườn sau nhà. Nơi này chị dựng một cổng với hàng rào trắng, hai bên là giống hồng Eden màu hồng và trắng. Loài hoa này hoa nở to, bền và sai bông, cho cảm giác như cổng cưới. Xung quanh chị trồng hàng chục gốc hồng khác tô điểm cho không gian.

0-2.jpg?w=1200&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=Ov3uHXwmwsTlnoFFaUeUaA

Con đường hai bên hông nhà cũng được trồng các giống hồng nhiều màu. Chị Tiên thích kết hợp những màu sắc tương đồng, cùng giống để trổ bông đồng loạt, dù nhìn xa, gần hay khi lên ảnh sẽ rực rỡ hơn. Thông thường chị hay kết hợp các màu hồng và trắng với nhau. Đôi chỗ chị phá cách với màu tím, đỏ hoặc vàng.

Con đường hai bên hông nhà cũng được trồng các giống hồng nhiều màu. Chị Tiên thích kết hợp những màu sắc tương đồng, cùng giống để trổ bông đồng loạt, dù nhìn xa, gần hay khi lên ảnh sẽ rực rỡ hơn. Thông thường chị hay kết hợp các màu hồng và trắng với nhau. Đôi chỗ chị phá cách với màu tím, đỏ hoặc vàng.

0-1.jpg?w=1200&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=ui9rKVuKTi0oErc3vVpykA

Sang năm thứ hai chị làm khu vực giữa vườn. Nơi đây chị dựng các cổng gỗ sơn trắng, sơn xanh chạy dọc sân chơi bê tông, rồi trồng hồng uốn lượn bên cạnh. Vòm hoa giữa vườn này cũng được chị lên ý tưởng, trồng ở đó hai bụi Eden hồng nhạt, kết hợp với các bức tượng và những hoa nhỏ dưới mặt đất cho cảm giác như không gian cổ tích.

Trong vườn của chị Tiên giờ có tới bốn chiếc cổng hoa hồng và một vòm hoa.

Sang năm thứ hai chị làm khu vực giữa vườn. Nơi đây chị dựng các cổng gỗ sơn trắng, sơn xanh chạy dọc sân chơi bê tông, rồi trồng hồng uốn lượn bên cạnh. Vòm hoa giữa vườn này cũng được chị lên ý tưởng, trồng ở đó hai bụi Eden hồng nhạt, kết hợp với các bức tượng và những hoa nhỏ dưới mặt đất cho cảm giác như không gian cổ tích.

Trong vườn của chị Tiên giờ có tới bốn chiếc cổng hoa hồng và một vòm hoa.

1-8-1724583215.jpg?w=1200&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=IdbodXQf4VnKeTxPok-OKw

Góc trước nhà này mới được trồng hai năm đã khiến nhiều người đi qua phải dừng lại ngắm nghía bởi sự kết hợp dịu dàng của các loài hoa với hàng rào trắng, những viên sỏi cho đến cây lựu cổ thụ ở góc vườn.

Góc trước nhà này mới được trồng hai năm đã khiến nhiều người đi qua phải dừng lại ngắm nghía bởi sự kết hợp dịu dàng của các loài hoa với hàng rào trắng, những viên sỏi cho đến cây lựu cổ thụ ở góc vườn.

1-7-1724583214.jpg?w=1200&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=gjz0MB95NPDB_q3sXMIeSg

Để tô điểm cho hoa hồng, chị Tiên trồng dặm thêm các loài hoa như cúc, mao lương, anemone, poppy, foxgloves, snapdragon, scabiosa. Gần như ở mỗi góc hoa đều đặt một bộ bàn ghế, để có thể ngồi ngắm hoa thư giãn.

Để tô điểm cho hoa hồng, chị Tiên trồng dặm thêm các loài hoa như cúc, mao lương, anemone, poppy, foxgloves, snapdragon, scabiosa. Gần như ở mỗi góc hoa đều đặt một bộ bàn ghế, để có thể ngồi ngắm hoa thư giãn.

1-28-1724627754.jpg?w=1200&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=NaI8xc8Jgoy-4sX2oogB4g

Chị Tiên cho biết, ba năm đầu vừa phải chăm vườn, vừa phải trồng mới nên khối lượng công việc rất nhiều. Đặc biệt vào cuối mùa đông đến đầu xuân, chị phải vùi củ anemone, mao lương và trồng dặm thêm snapdragon, foxgloves, scabiosa khắp vườn nhà, đồng thời cắt tỉa cho hơn 90 gốc hồng.

"Ông xã đi làm cuối tuần mới nghỉ mà có những việc nặng nhọc sức tôi không làm được, nên tối anh về là hai vợ chồng soi đèn ra vườn làm tới nửa đêm", chị Tiên kể.

Chị Tiên cho biết, ba năm đầu vừa phải chăm vườn, vừa phải trồng mới nên khối lượng công việc rất nhiều. Đặc biệt vào cuối mùa đông đến đầu xuân, chị phải vùi củ anemone, mao lương và trồng dặm thêm snapdragon, foxgloves, scabiosa khắp vườn nhà, đồng thời cắt tỉa cho hơn 90 gốc hồng.

"Ông xã đi làm cuối tuần mới nghỉ mà có những việc nặng nhọc sức tôi không làm được, nên tối anh về là hai vợ chồng soi đèn ra vườn làm tới nửa đêm", chị Tiên kể.

1-13-1724628259.jpg?w=1200&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=dH1wTt8CoOaFVCHblKtXgQ

Tới năm nay, khu vườn gây choáng ngợp cho người qua lại. Có những lần chiếc xe vụt qua còn vòng lại để xin bà chủ vườn cho chụp vài bức ảnh. Nhiều những lần khác không thấy ai ngoài vườn, người qua đường chạy vào nhà gõ cửa để xin chụp hoa.

"Đôi lúc những người hàng xóm đi ngang qua dừng lại trò chuyện và nói cảm ơn tôi đã trồng hoa đẹp cho họ được ngắm. Tôi lại có thêm động lực, cố gắng chăm chút khu vườn", chị Tiên chia sẻ.

Tới năm nay, khu vườn gây choáng ngợp cho người qua lại. Có những lần chiếc xe vụt qua còn vòng lại để xin bà chủ vườn cho chụp vài bức ảnh. Nhiều những lần khác không thấy ai ngoài vườn, người qua đường chạy vào nhà gõ cửa để xin chụp hoa.

"Đôi lúc những người hàng xóm đi ngang qua dừng lại trò chuyện và nói cảm ơn tôi đã trồng hoa đẹp cho họ được ngắm. Tôi lại có thêm động lực, cố gắng chăm chút khu vườn", chị Tiên chia sẻ.

1-24-1724627747.jpg?w=1200&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=VtWfTQVqaNKIuR5PtUZ6ag

Vào mùa hồng nở, mỗi cuối tuần gia đình lại được đón người thân và bạn bè gần xa tụ về. Người thích chụp ảnh thì góc nào đều có thể lên hình. Nhiều người khác chỉ đơn giản đi dạo quanh vườn, tìm một góc ngắm hoa tĩnh lặng.

Anh em trong nhà cũng như bạn bè trước giờ không thích làm vườn, trồng hoa, nhưng khi tận mắt nhìn thấy khu vườn hiện tại của vợ chồng chị Tiên cũng được truyền cảm hứng, bắt đầu xây dựng khu vườn của mình.

Vào mùa hồng nở, mỗi cuối tuần gia đình lại được đón người thân và bạn bè gần xa tụ về. Người thích chụp ảnh thì góc nào đều có thể lên hình. Nhiều người khác chỉ đơn giản đi dạo quanh vườn, tìm một góc ngắm hoa tĩnh lặng.

Anh em trong nhà cũng như bạn bè trước giờ không thích làm vườn, trồng hoa, nhưng khi tận mắt nhìn thấy khu vườn hiện tại của vợ chồng chị Tiên cũng được truyền cảm hứng, bắt đầu xây dựng khu vườn của mình.

1-2-1724731718.jpg?w=1200&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=u_YVUrDT1hS54zUiirl-OQ

Gần như bốn mùa nhà chị đều có hoa. Xuân sang, những giỏ phong lan trổ bông, cây tử đằng phủ kín giàn hoa tím biếc giữa sân vườn. Từ tháng 5 trở đi, vườn hồng đồng loạt bung nở và lặp hoa cho tới tận đầu đông. Còn mùa thu, chị tỉa hồng thấp bớt, nhường chỗ cho cúc trắng nở bung khắp nhà, vừa có thể ngắm, vừa có thể sấy khô làm trà uống và biếu tặng.

Gần như bốn mùa nhà chị đều có hoa. Xuân sang, những giỏ phong lan trổ bông, cây tử đằng phủ kín giàn hoa tím biếc giữa sân vườn. Từ tháng 5 trở đi, vườn hồng đồng loạt bung nở và lặp hoa cho tới tận đầu đông. Còn mùa thu, chị tỉa hồng thấp bớt, nhường chỗ cho cúc trắng nở bung khắp nhà, vừa có thể ngắm, vừa có thể sấy khô làm trà uống và biếu tặng.

00.jpg?w=1200&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=8vWxOU7085L1t8i7dZoaPQ

Từ khi có vườn đẹp, các thành viên trong gia đình đi đâu cũng mong về nhà sớm, cuộc sống của vợ chồng chị Tiên trở nên nhẹ nhàng, thư thái hơn trước.

"Vợ chồng tôi thích quanh quẩn ngồi chơi sau vườn vào những lúc rảnh rỗi. Không còn gì tuyệt vời hơn khi sắp tới về hưu được sống trong ngôi nhà hoa hồng này", người phụ nữ gốc Việt nói.

Từ khi có vườn đẹp, các thành viên trong gia đình đi đâu cũng mong về nhà sớm, cuộc sống của vợ chồng chị Tiên trở nên nhẹ nhàng, thư thái hơn trước.

"Vợ chồng tôi thích quanh quẩn ngồi chơi sau vườn vào những lúc rảnh rỗi. Không còn gì tuyệt vời hơn khi sắp tới về hưu được sống trong ngôi nhà hoa hồng này", người phụ nữ gốc Việt nói.

Phan Dương Ảnh: Nhân vật cung cấp

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022