Khoảng 14h chiều 23/3, người thân của nữ Bí thư, kiêm Chủ tịch UBND phường Nguyễn Thái Bình (Q.1) Lưu Thị Bích Phượng đã đến Nhà tang lễ An Bình (Q.5) để hoàn tất thủ tục, nhận thi thể bà Phượng đưa về chùa an táng.

photo-0-1521796408054739256580.jpg
Người thân đau đớn nhận thi thể bà Phượng về chùa an táng.
photo-1-15217964080731241244195.jpg
Bà Phượng tử vong do té ngã từ tầng 19 xuống đất trong quá trình đu dây thoát hiểm.

Bà Phượng là một trong số 13 người thiệt mạng trong vụ cháy chung cư Carina (quận 8, TP.HCM) xảy ra vào rạng sáng cùng ngày khiến hàng chục người thương vong.

Người thân của bà Phượng cho biết, từ nhiều năm nay, bà Phượng sống tại chung cư Carina cùng với con trai. Trong quá trình đu dây để thoát hiểm khỏi đám cháy lớn từ tầng hầm chung cư, khói bốc lên ngút trời, bà Phượng không may bị trượt chân té xuống đất, tử vong tại chỗ.

photo-2-15217964080781838287462.jpg
Rất nhiều người thân, cán bộ đến nhà tang lễ để chờ nhận thi thể nữ Chủ tịch phường.
photo-3-15217964080871922492090.jpg
Người thân đau lòng chứng kiến cái chết của bà Phượng.

Sau khi nhận thi thể bà Phượng, người thân cho biết sẽ đưa về chùa Lâm Tế (phường Nguyễn Cư Trinh, Q.1) để tổ chức an táng. Nhiều người không nén được xúc động, bật khóc trong lúc đưa thi thể của bà Phượng về chùa. Không khí ngột ngạt, tang thương bao trùm cả một góc đường tại quận 5.

Trước đó cũng tại Nhà tang lễ An Bình, chị Hoa cũng đã nhận 3 thi thể là người thân của gia đình chị để đưa về Bình Phước an táng. Trong chiều và tối nay, người nhà nạn nhân tử vong sẽ tiếp tục làm các thủ tục để nhận thi thể người thân.

photo-4-15217964080911674924553.jpg
Chứng kiến cảnh nhận thi thể, ai nấy đều quặn lòng bật khóc.
photo-5-1521796408095167379381.jpg
Chung cư Carina nơi xảy ra vụ cháy làm 13 người chết.

Như trước đó chúng tôi đã thông tin, khoảng 1h sáng ngày 23/3, một vụ cháy lớn tại chung cư Carina (quận 8) từ dưới tầng hầm bãi xe. Ngọn lửa, khói bốc lên nghi ngút khiến hàng trăm người dân mắc kẹt tại chung cư, la hét kêu cứu.

Sau nhiều giờ tiếp cận, khống chế đám cháy, lực lượng PCCC đã dập tắt hoàn toàn ngọn lửa lúc 4h sáng. Tuy nhiên, đã có 13 người thiệt mạng và hơn 60 người bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Theo Helino

Báo và cập nhật liên tục, mới nhất

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022