Tình Khúc Bạch Dương tập 10 mở đầu bằng hình ảnh hạnh phúc của Hùng (Huỳnh Anh) và Quyên (Minh Trang). Anh mua hoa tặng cô nhân kỷ niệm 40 ngày cô trở thành du học sinh của đất nước xinh đẹp này. Bên cạnh bó hoa, Quyên còn nhận được một chiếc băng đô màu đỏ. Đây là món phụ kiện đặc biệt mà Hùng mua để Quyên diện trong buổi dạ hội kỷ niệm cách mạng tháng 10 sắp tới.

screen-shot-2018-03-08-at-85311-pm-15205256898411032388477-1520526022490814406290.png
screen-shot-2018-03-08-at-85314-pm-1520525689845434350009-1520526037120837424127.png

Đối lập với hình ảnh đó, anh Lâm (Quang Tuấn) thẩn thờ ngồi bên cạnh chị Hoa (Kiều Anh). Mặc cho chị động viên hết lời, anh Lâm vẫn tỏ thái độ buông xuôi. Anh đã sẵn sàng để đón nhận tình huống xấu nhất - bị trục xuất về Việt Nam.

screen-shot-2018-03-08-at-85126-pm-1520525701888247001479-1520526070116925254196.png
screen-shot-2018-03-08-at-85125-pm-15205257018851655220046-1520526082353810131729.png

Không muốn để người quan trọng với mình gặp phải chuyện xấu, chị Hoa đến tìm anh Toàn để hỏi xem còn con đường cứu chữa nào cho tình hình của anh Lâm không. Anh Toàn chỉ biết lắc đầu và cho biết mình có quen một người làm đơn vị trưởng và đã thử hỏi qua.

Người đó trả lời cơ hội để được giữ lại Nga là rất thấp. Nếu có thì cũng sẽ bị kiểm điểm công khai trước toàn tập thể. Đối với người trọng sĩ diện như anh Lâm, điều đó còn ghê gớm hơn cả mức án cao nhất. Tuy nhiên, kể cả trong trường hợp đó, chị Hoa vẫn phải chuẩn bị trước ít nhất 2000 rúp để làm tiền "bôi trơn".

screen-shot-2018-03-08-at-85530-pm-1520525734426194796341-1520526116373957012548.png

Rất hạnh phúc với món quà của người yêu, Quyên liền đem ngay chiếc băng đô ra khoe với Vân (Hồng Loan). Được biết bạn thân của mình có tiết mục hát ở dạ hội, Quyên lại càng hào hứng. Trong đầu cô bắt đầu nảy nở ra biết bao viễn cảnh tươi đẹp khác trong tương lai, rằng nhất định cô và Hùng sẽ thành vợ chồng và Vân với Quang (Bình An) cũng vậy. Họ sinh con và trở thành thông gia với nhau. Để "kỷ niệm" ý nghĩ này, Quyên rủ Vân đi chụp 1 kiểu ảnh để đánh dấu ngày "thành lập hiệp ước", hứa rằng một ngày trong tương lai sẽ thành thông gia của nhau.

screen-shot-2018-03-08-at-85619-pm-1520525714829491659718-1520526148916515923196.png

Quay trở lại với vụ việc của anh Lâm, người đầu tiên (và thực ra là duy nhất) mà chị Hoa nghĩ đến để có được số tiền mình cần là ông Bình (Hải Anh). Như thường lệ, chị lại bị ông lôi kéo vào phòng riêng. Lần này, sau khi tất cả chuyện hàng hoá đã xong xuôi, ông Bình rất ngạc nghiên khi chị hỏi một số tiền lớn như vậy. Để cho ông Bình không nổi cơn ghen, chị lấy lý do là giúp người em họ mới từ Việt Nam qua. Ông Bình thấy không phải là đi giúp gã đàn ông khác thì đồng ý, tất nhiên vẫn phải kèm theo "điều kiện" khác.

screen-shot-2018-03-08-at-90006-pm-15205257873051418042296-15205261824311521571616.png

Ngày dạ hội đã đến, Hùng và các bạn cùng phòng chuẩn bị quần áo lượt là, đầu tóc xịt gôm cho thật bảnh để đi dự tiệc. Người nổi bật nhất tất nhiên vẫn là Hùng. Nhìn thấy anh trong ngoại hình dạ tiệc, các ông bạn chỉ biết xuýt xoa, ganh tị vì Hùng luôn được lũ con gái chú ý. Vừa nhắc đến con gái thì An lại mở cửa đi vào. Cô thông báo rằng Hùng có điện thoại ở dưới bàn quản lý. Đoán là tin của người nhà, Hùng chạy xuống nghe ngay. Gương mặt anh khi đó thoáng chút thất vọng.

screen-shot-2018-03-08-at-90402-pm-15205259585862091414759-1520526617774941691431.png

Vân chuyển tin của Hùng đến chỗ Quyên. Cô nói anh bận nên không thể "hộ tống" Quyên đến dạ hội được. Quyên nghe tin đấy thì rất tức giận nhưng vẫn đành phải đến dạ hội với bạn thân mà không có người yêu. Cô đã chuẩn bị để gần như trở thành người lộng lẫy nhất trong buổi ngày hôm nay nhưng khi đến nơi thấy ai cũng có đôi, bản tính tiểu thư của Quyên khiến cô cực kỳ không thoải mái.

screen-shot-2018-03-08-at-94339-pm-15205258173331970734508-1520526267341644682141.png

Đến khi Vân và Quang cùng song ca một bản tình ca tuyệt đẹp trên sân khấu thì lúc này, cảm giác tự ái của Quyên đã lên đến đỉnh điểm. Không phải cô ghen tị với bạn thân nhưng khi thấy Vân trong bộ áo dài tuyệt đẹp tình tứ bên một anh chàng bảnh bao như hoàng tử trên sân khấu, cô không thể không nghĩ đến sự vắng mặt của Hùng và sự lẻ loi của mình ở đây.

screen-shot-2018-03-08-at-94342-pm-1520525817336705350697-1520526279716568958431.png
screen-shot-2018-03-08-at-94500-pm-15205258386661509962842-15205262915882134620910.png

Đến khi dạ hội đã gần tàn thì Hùng mới xuất hiện. Anh lấy lý do đến trễ là vì có người chú ở Việt Nam mới sang mà ngày mai thì người ấy đã về rồi nên phải gặp ngay. Mẹ anh ở Việt Nam có chế biến ít ruốc làm quà để gửi sang bên đây cho Quyên. Đang cảm thấy cực kỳ ức chế vì bị cho leo cây, Quyên vứt ngay gói ruốc của mẹ Hùng xuống dưới đất và nói đã chán Hùng lắm rồi. Lý do của Hùng khiến cô nghĩ đó là vì anh tiếc chuyến hàng để người chú chuyển về Việt Nam giúp. Cô bỏ đi, để lại Hùng lủi thủi cầm gói ruốc lên một cách ấm ức.

screen-shot-2018-03-08-at-94546-pm-1520525868500653346633-15205263387461052771699.png
screen-shot-2018-03-08-at-94550-pm-1520525868504963175766-15205263511851789412416.png

Trái ngược với hình ảnh đó, Vân và Quang lại có một buổi tối cực kỳ đáng nhớ. Sau nụ hôn nhẹ nhàng trong cánh gà sau buổi biểu diễn, Quang đến nắm tay cô nhưng Vân vẫn rụt rè. Là một cô gái khép kín và nguyên tắc, Vân không muốn quá cởi mở trong chuyện tình cảm nam nữ nhưng cuối cùng cô vẫn để Quang trao cho một nụ hôn dài và nồng nhiệt. Sau đó 2 người chia tay nhau. Đến khi vào ốp thì Vân mới thấy Hùng đang ngồi thẫn thờ như người bị mất trí. Anh kể cho cô nghe hết chuyện của mình.

screen-shot-2018-03-08-at-95049-pm-15205258945521854682483-15205263714281170634815.png
screen-shot-2018-03-08-at-95047-pm-15205258945492001395174-15205263827591704841278.png

Ngay hôm sau đó, Vân đến gặp Quyên và cho cô biết rằng gia đình Hùng đang trong thời kỳ cực điểm khó khăn. Bố anh buôn thuốc lá lậu bị phát giác, sắp sửa phải ngồi tù. Chuyện liên quan với hàng hoá mà anh nói chính là việc này. Nghe đến đây thì Quyên nhận ra mình đã cực kỳ có lỗi với Hùng.

screen-shot-2018-03-08-at-95909-pm-1520526444064848705153-1520526466584106747555.png

Việc này cũng khiến cô có nhận thức hơn về cuộc sống của những người đồng hương khác không được may mắn có gia thế khá giả như cô tại nơi đây. Cô không trách chị Hoa nhiều như xưa nữa mà thay vào đó là đồng cảm nhiều hơn với hoàn cảnh của chị. Chị Hoa nói đợt sắp tới chị được về phép. Nếu tận dụng chuyến về Việt Nam này để chuyển hàng thì chị có thể kiếm được 2000 rúp, bằng lương công nhân làm một năm. Quyên đồng tình và chúc chị có chuyến về nhà vui vẻ.

screen-shot-2018-03-08-at-100247-pm-15205259440961770399645-15205265419951542994311.png
screen-shot-2018-03-08-at-100245-pm-15205259440932040084935-15205265543741587773929.png

Sáng hôm đó sau khi học xong cô chạy đi tìm Hùng. Cô tỏ ra hối hận vì đã cư xử quá đáng với anh hôm trước. Hùng không tỏ ra giận dỗi gì Quyên. Anh chỉ bày tỏ rằng cảm thấy mình có lỗi vì không giúp được gì cho bố mẹ, rằng anh cần phải kiếm tiền tích cực hơn nữa. Anh sẽ sang Mát để làm phân phối, nếu được thì thậm chí sẽ sang Ba Lan để tăng thêm thu nhập. Nghe vậy, Quyên không trách người yêu mà nói rằng dù quyết định của anh là gì đi chăng nữa thì cô cũng ủng hộ hết mình.

screen-shot-2018-03-08-at-100611-pm-15205259141302086281353-1520526567285410023221.png

Đón xem Tình Khúc Bạch Dương lên sóng vào lúc 20h45' thứ Năm, thứ Sáu hàng tuần trên VTV1.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022