Thương nhớ ở ai tập 14 nối tiếp nội dung tập trước, sau khi Nương đi từ nhà Đột về thì thấy có bóng người lướt đi. Đó chính là bố của bé Bè. Qua giọng nói và vóc người, ta biết được đó chính là ông Bánh. Có lẽ vì muốn có con trai mà ông đã tìm đến Liễu.

screen-shot-2017-12-17-at-23119-pm-15134

Bố của bé Bè đến thăm con

screen-shot-2017-12-17-at-23123-pm-15134

Người này chính là ông Bánh

screen-shot-2017-12-17-at-23126-pm-15134

Khi tất cả mọi người gõ mõ vì có người chửa hoang bước vào làng, Đột đòi giằng súng của Vạn để doạ mọi người thôi không gõ nữa. Tiếng gõ này vẫn ám ảnh Vạn và Nhân từ sau đêm đáng nhớ 10 năm trước. Vạn từ chối và yêu cầu Đột bình tĩnh lại. Đột giãi bày rằng Nương yêu cầu anh tìm đến Chúa để có được tình yêu của cô.

screen-shot-2017-12-17-at-23340-pm-15134
screen-shot-2017-12-17-at-23341-pm-15134
screen-shot-2017-12-17-at-23345-pm-15134

Có vẻ như Nương đã chấp nhận tình yêu của Đột, chỉ cần anh gia nhập đạo Thiên Chúa nữa là xong.

Hạnh muốn gặp Nghĩa thật nhiều nhưng mỗi khi người trong họ nhìn thấy là họ lại làm ầm lên. Một lần, khi ông Khanh nhìn thấy Hạnh và Nghĩa nắm tay nhau, ông đã suýt gây đánh nhau to với nhà họ Vũ. May mà lúc đó Vạn đã đứng ra can ngăn. Tuy nhiên, ông Khanh đã về báo lại cho bố của Nghĩa và đang âm mưu chuyện gì đó.

screen-shot-2017-12-17-at-25107-pm-15134
screen-shot-2017-12-17-at-25118-pm-15134

Nghĩa nắm tay Hạnh trước mặt ông Khanh

screen-shot-2017-12-17-at-25110-pm-15134

Ông Khanh tức giận và gây sự với những người nhà họ Vũ ở xung quanh

screen-shot-2017-12-17-at-25252-pm-15134

Không có Vạn can ngăn thì rất có thể sẽ xảy ra đánh nhau to

screen-shot-2017-12-17-at-25249-pm-15134

Sau đó, Vạn đến tận nhà của Nhân, anh hứa rằng sẽ đưa chuyện này lên xã và cho tống giam tất cả những ai có suy nghĩ lạc hậu. Nhân không mấy lạc quan và cho rằng cũng không thể tống giam hết cả hai họ được.

screen-shot-2017-12-17-at-2-crop-1513499

Vạn hứa sẽ đem chuyện này lên xã

Tình cảm của Hạnh và Nghĩa lớn đến nỗi họ hét lên giữa đêm, tuyên bố rằng mình là ai và đang yêu người bên phía dòng tộc có mối thù với họ nhà mình, thách thức cả làng gõ nồi.

screen-shot-2017-12-17-at-31016-pm-15134

"Tôi là Nghĩa nhà họ Nguyễn, tôi yêu Hạnh nhà họ Vũ" - Nghĩa gào lên

screen-shot-2017-12-17-at-31010-pm-15134

Anh thách thức cả làng gõ nồi

screen-shot-2017-12-17-at-31012-pm-15134

Ông Khiên nghe thấy ở nhà thì rất tức

Ông Khiên sau khi nghe những lời ngỗ ngược của con trai thì rất tức. Khi Nghĩa về thì ông đã thủ roi để đánh cho một trận. Nhưng Nghĩa không phản kháng gì, chỉ nói rằng ông thích đánh thì cứ đánh đi, kẻo đến lúc anh đi bộ đội rồi thì không còn ai để ông đánh nữa. Kế hoạch ép cưới Nghĩa và Nụ ở làng bên từ đây cũng xem như đổ vỡ.

Phim sẽ được lên sóng vào lúc 14h20' thứ Bảy, Chủ Nhật hàng tuần trên VTV3.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022