Cuối tập 5 Sống Chung Với Mẹ Chồng, vì muốn làm lành với mẹ chồng mà Vân đi mua một chiếc túi xách thật đắt tiền. Chưa kịp cảm động thì bà Phương lại quát tháo ầm ĩ vì chiếc túi tiền triệu. Bà nói: "Mai mốt con mua gì, khuân gì về cái nhà này cũng phải hỏi ý kiến mẹ!". Nói xong, bà Phương bắt Thanh đưa bà ra cửa hàng để trả lại túi xách. Nhìn món quà của mình trở thành nguồn cơn giận dữ, Vân chỉ biết... câm nín.

Sau đó, bà Phương gặp cô hàng xóm Hà. Thấy con dâu cô này đang mang thai, bà lại đâm ra sốt ruột, muốn có cháu. Cái cô ả kia thì vừa nhiều chuyện vừa mồm mép, đốc xúi bà Phương rằng "gia đình có kinh tế thì tội gì phải kế hoạch, kiêng cữ". Thế là bà Phương quyết tâm sẽ đưa con dâu và con trai đi khám để mau có cháu bồng.

photo-7-1492097205375.jpg

Đoạn trailer tập 6 hé lộ những diễn biến xoay quanh chuyện khám sức khoẻ sinh sản của Vân

screen-shot-2017-04-13-at-11-08-15-pm-14

Bà Phương chỉ mong mau có cháu....

screen-shot-2017-04-13-at-11-09-32-pm-14

.... nên khi biết Vân chưa mang thai, bà lại khó chịu.

Có lẽ đối với Vân, việc làm dâu nhà chồng thật sự là một chuỗi những "kiếp nạn" mà phải cố gắng vượt qua hết mới mong thành "chánh quả", đảm vai vợ hiền dâu thảo.

Đón xem tập 6 phát sóng lúc 20h45 tối nay trên kênh VTV1.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022