dsc0694-1439968062.jpg

Anh Nguyễn Hòa Minh (45 tuổi, quê Tiền Giang) chơi violon

trên đường Trường Sa

Có người đàn hát vì mưu sinh, có người vì niềm vui tụ họp một tối cuối tuần với bạn bè. Khi tiếng đàn ngân lên giữa đêm, những xô bồ của cuộc sống như nhường chỗ cho sự thanh thản đến từ những giai điệu.

Sức sống từ âm nhạc của những “nghệ sĩ” này len vào tận những con hẻm, khi chủ quán cóc chỉ cần một cây guitar là một... ban nhạc nghiệp dư sẽ ra đời, với thành viên là ông già về hưu, anh xe ôm, cậu sinh viên mê đàn.

Không những thế, nhiều người trong số họ đã mày mò học đàn để tự tin đứng kéo violon nơi phố đi bộ Nguyễn Huệ, như trường hợp anh Lê Mạch Hoàn Châu (24 tuổi) tối nào cũng biểu diễn. Còn bộ ba Lưu Hà Anh, Trương Thanh Tuấn, Nguyễn Phú Tài một tuần vài buổi tối đã khước từ nhà hàng, khách sạn để chơi nhạc nơi bờ kênh Nhiêu Lộc. “Không có điều gì là không thể” - một anh bạn đã khẳng định như vậy khi tung hứng với chiếc trống cajon của mình.

Sài Gòn nếu thiếu những nghệ sĩ lang thang này thì buồn lắm! 

dsc0821-1439968062.jpg

Nhóm Lưu Hà Anh, Trương Thanh Tuấn và Nguyễn Phú Tài chơi nhạc ở bờ kênh Nhiêu Lộc: Hà Anh hát, Tuấn chơi trống cajon, Tài đàn guitar

dsc0872-1439968062.jpg

Nghe tiếng đàn violon réo rắt của Lê Mạch Hoàn Châu (24 tuổi), chàng trai Brazil này đã không kìm được cảm xúc

phodibonguyenhuebantredanhatqdinh03-1439

Cùng đàn hát trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, Q.1

img8628-1439968062.jpg

Em Phạm Anh Tuấn, 6 tuổi, đường Bạch Đằng, Q.Bình Thạnh, đánh đàn hát cùng ông

dsc0609-1439968062.jpg

Một bạn trẻ say sưa hát ở quán trên đường Phạm Văn Đồng (Q.Bình Thạnh)

phodibonguyenhuebantrecahatqdinh05resize

Nhóm bạn trẻ hồn nhiên chơi beatbox trước sự chứng kiến của rất đông người xem trên phố đi bộ Nguyễn Huệ

Nguồn: tuoitre.vn

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022