Mỗi mùa Valentine, các nhà làm phim đều cho ra mắt nhiều tác phẩm tình cảm từ lãng mạn đến hài hước. Những bộ phim dưới đây sẽ là món ngon không thể thiếu cho các cặp đôi vào ngày lễ tình nhân.1.
img_201502081144098275.jpg
Bộ phim chuyển thể nổi tiếng của Nhật - Itazura Na Kiss là câu chuyện tình yêu lãng mạn giữa cô nàng hậu đậu Kotoko Aihara (Honoka Miki) là một cô gái vừa ngốc nghếch lại hậu đậu, nhưng cô là người luôn luôn lạc quan, vui vẻ. Thành tích học tập cực kì kém nhưng không vì thế mà Kokoto từ bỏ việc theo đuổi chàng trai cực kỳ thông minh và lạnh lùng - Irie Naoki (Furukawa Yuki). Chuyện bắt đầu xảy ra khi nhà của Kokoto bị trận động đất làm sập nhà, số trời đưa đẩy gia đình cô phải sống tạm nhà của Irie. Con đường chinh phục Irie cùa Kokoto chính thức bắt đầu khiến các fan vô cùng thích thú, bộ phim sẽ là một món ăn tinh thần nhẹ nhàng nhưng không kém phần hài hước trong mùa lễ Valentine sắp đến.
img_201502081144329912.jpg
2. (2014)
img_201502081145245964.jpg
img_201502081145238118.jpg
Được chuyển thể từ bộ manga cùng tên của tác giả Mari Fujimura, phim truyền hình Kyou wa Kaisha Yasumimasu khai thác câu chuyện về Hanae Aoishi (Haruka Ayase) - người phụ nữ 30 tuổi vẫn chưa có mảnh tình vắt vai nào. Một ngày nọ, cô gặp một chàng "phi công trẻ" Yuto Tanokura (Sota Fukushi) và đã có tình một đêm với cậu ấy. Trớ trêu thay, Hanae lại có tình cảm với Yuto nhưng lại thắc mắc rằng không biết anh ta có yêu mình thật lòng không. Không những thế, sự xuất hiện của Yu Asao (Hiroshi Tamaki) - giám đốc điển trai cũng có tình cảm với Hanae. Vậy thì, giữa người đàn ông rất chân thành với cô và một cậu sinh viên đại học, cô sẽ chọn ai? 
img_201502081145446492.jpg
Ngoài ra, chàng diễn viên có gương mặt baby Chiba Yudai đảm nhận vai Ryusei Kagami nhận được rất nhiều sự quan tâm từ cộng đồng fan bởi các biểu cảm dễ thương không tài nào cưỡng lại được
3.
img_201502081146343367.jpg
Một bộ phim tình cảm dành cho các cặp đôi thích sự hài hước. Yoriko Yabushita (Anne Watanabe), 29 tuổi là một cô gái luôn tôn trọng kỉ luật, nề nếp. Không chỉ chuẩn xác khi đi tàu điện, phải ngồi ghế nào? Đi đường gì? Mặc áo gì? Tất cả đều được cô tính toán chuẩn xác. Từ khi còn là học sinh, cô đã đặt ra mục tiêu tương lai rất rõ ràng và bây giờ, cô đang đứng trên ngưỡng cửa sự nghiệp ai nấy đều mơ ước. Luôn luôn đề cao sự hoàn hảo như Yoriko, bỗng một ngày, cô phát hiện ra "mục tiêu lấy chồng và sinh con" đang gần kề. Vì thế Yoriko đã tự đề ra 24 điều khoản để bắt đầu công cuộc tìm kiếm một nửa đời mình.
Trong khi đó, Takumi Taniguchi (Hiroki Hasegawa) là người đàn ông 35 tuổi, không có hứng thú trong việc hẹn hò hay kết hôn. Tuy nhiên, sau cái chết của mẹ, anh quyết định tìm một người vợ đề "kí sinh" trong nhà thay thế trách nhiệm cho người mẹ quá cố.
img_201502081207583743.jpg
img_20150208114701161.jpg
Một phụ nữ không biết tình yêu là gì và một người đàn ông không thích tình yêu...Câu chuyện của họ sẽ phát triển ra sao khi họ kết hôn vì mục đích riêng chứ không hề có tình cảm thực sự dành cho nhau?
4. (2014)
img_201502081147245398.jpg
Fukasawa Misaki (Ishihara Satomi) và Fukasawa Hazuki (Matsushita Nao) là chị em ruột. Khi còn nhỏ, Misaki học không khá, nhưng bù lại cô có sức thu hút nên được mọi người yêu mến. Còn người Hazuki là người có tính tình cầu toàn, nhưng giao tiếp kém. Hazuki cũng rất ghen tị với em gái và tin rằng mẹ chỉ yêu thương mỗi mình Misaki. Sau khi tốt nghiệp cao trung, Misaki bỏ nhà ra đi và từ đó gia đình mất liên lạc với cô.
Hazuki giờ đã 29 tuổi, đang làm việc cho cơ quan nhà nước. Người yêu cô cũng làm việc chung chỗ và họ sắp làm đám cưới. Tuy nhiên, sự xuất hiện của misaki khiến cho hôn sự của Hizuki gần như bị náo loạn, xuyên suốt câu chuyện là việc lí giải ra bí mật không thể tiết lộ của cô em Misaki...
img_201502081205539281.jpg
img_201502081202574212.jpg
5.
\img_201502081148508297.jpg
Tình yêu là sự san sẻ, bổ sung nỗi đau cho nhau thật đúng với Second Love - bộ phim tình cảm cực kì lãng mạn khai thác câu chuyện của Kei Taira (Kamenashi Kazuya) - một thiên tài về múa đương đại đã đạt nhiều giải thưởng tại nước ngoài. Tuy nhiên, sau cú sốc khi bị loại bỏ khỏi nhóm nhảy, anh trở về nước tham gia cuộc thi khác nhưng lại thất bại hoàn toàn. "Bản thân mình thật sự không có tài ư?" - câu hỏi cứ đeo suốt anh mãi khiến anh nhiều lần muốn đi tới bước đường cùng nhưng cho tới khi anh gặp được Yui...Yui (Kyoko Fukada), từ người mẫu nổi tiếng một thời trên tạp chí, 30 tuổi, Yui trở thành giáo viên của một trường nữ sinh. Tuy nhiên, dưới con mắt khinh thường của đám học sinh cùng với việc phải quan hệ mờ ám với đồng nghiệp đã có gia đình. Cô như một "bù nhìn" giữa chốn đông người. Cuộc gặp gỡ định mệnh giữa Kei và Yui mở ra câu chuyện tình vừa lãng mạn vừa đau khổ.
img_201502081149132742.png
"Khi anh nghĩ rằng cuộc sống này thật đau khổ thì em lúc nào cũng xuất hiện 
trước mặt anh!"
img_201502081149289993.jpg
Những cảnh quay chậm phối hợp cùng nhạc nền lúc mạnh mẽ lúc nhẹ nhàng cứ khiến người xem cuốn vào câu chuyện tình mãnh liệt của Rei dành cho Yui
(Tổng hợp)

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022