Ấy là đặc tính của Bảo Hưng: Khiêm tốn, không ồn ào, cứ âm thầm làm việc, âm thầm sáng tạo, lấy sáng tạo làm niềm vui, làm nơi giãi bày tâm sự. Đó cũng là điều để nhiều người quý mến Bảo Hưng, kết giao với Bảo Hưng. Nhờ vậy, dù không phải là người có điều kiện để đi nhiều, đi rộng, nhưng Bảo Hưng vẫn có rất nhiều bạn bè khắp trong Nam, ngoài Bắc.

Dù không được đào tạo bài bản về nhiếp ảnh, chỉ là tay máy trưởng thành từ làm ảnh dịch vụ, nhưng vốn là người có tư chất thông minh, lại chịu khó học, chịu khó đọc, nên Bảo Hưng có một nền tảng văn hóa khá sâu rộng, có hiểu biết về kỹ thuật cao, có trái tim nghệ sĩ giàu cảm xúc, cũng vì thế ảnh của anh khá đa dạng về phong cách, thể loại và đặc biệt rất “có hồn”. Anh chụp ảnh chân dung, ảnh phong cách, ảnh tĩnh vật, ảnh sinh hoạt đời thường… Ở thể loại nào, phong cách nào anh cũng thành công, đoạt giải thưởng cao, hoặc ghi được dấu ấn đối với bạn bè và công chúng thưởng ngoạn.

baohung1.jpg

Về đích - HCV Hồng Kông 2010; HCĐ ISF 2010 (Trung Quốc); HCĐ ISF (Việt Nam); HCB FIAP (Singgapore 2010)

Năm 2003, đến với nhiếp ảnh nghệ thuật, từ sự động viên của các nghệ sĩ nhiếp ảnh trong tỉnh như Phạm Huỳnh, Nguyễn Hương Vượng, Đào Thọ… Ngay trong năm đó, gửi ảnh dự thi khu vực Nam miền Trung – Tây Nguyên, Bảo Hưng liền đoạt Huy chương Vàng của Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam với tác phẩm Lặng lẽ – một bức ảnh ca ngợi sự tần tảo, chịu thương, chịu khó của người mẹ, có tính nhân văn sâu sắc. Bức ảnh được xử lý bằng một kỹ thuật cao, tông màu chuẩn, bố cục, góc độ bấm máy lạ và đẹp, nên đã thuyết phục được Hội đồng giám khảo, mặc dù bấy giờ Bảo Hưng còn là tay máy chưa ai biết tới…

baohung2.jpg

“Theo bóng” – Huy chương Đồng Khu vực Miền Trung & Tây Nguyên 2010

Liên tục từ đó đến nay, 7 năm liền, năm nào Bảo Hưng cũng đoạt giải thưởng ảnh ở khu vực, có năm đoạt tới 2 giải. Anh cũng đã có 4 lần (trong các năm 2005, 2006, 2007, 2010) đoạt Giải thưởng nhiếp ảnh xuất sắc do Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tặng; vào các năm 2006 và 2008 có 2 tác phẩm (Nhịp điệu và Sức sống) đóng góp vào bộ ảnh của Việt Nam đoạt Cup của Liên đoàn nghệ thuật nhiếp ảnh quốc tế (FIAP). Năm 2008 trong cuộc thi ảnh quốc tế do Câu lạc bộ Gia Định, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, anh đoạt 3 giải thưởng cao: 1 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc và 1 Huy chương Đồng. Đặc biệt trong năm 2010 anh đã gây một “cơn địa chấn” trong làng ảnh Miền Trung – Tây Nguyên, khi trong một cuộc thi anh đoạt tới 8 giải thưởng cao. Đó là tại cuộc thi nhiếp ảnh quốc tế do Tổ chức Nhiếp ảnh không biên giới (ISF, CH Pháp) phối hợp với 5 tổ chức nhiếp ảnh thuộc các nước Tây Ban Nha, Việt Nam, Síp, Italia, Trung Quốc. Ảnh dự thi được chấm đồng thời bởi 6 ban giám khảo thuộc 6 quốc gia. Lần đầu tiên trên thế giới có một cuộc thi ảnh được tổ chức theo hình thức này và Bảo Hưng đã giành được 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc, 4 Huy chương Đồng. Đây là những thành tích hiếm thấy của một nghệ sĩ nhiếp ảnh không chỉ ở khu vực Miền Trung – Tây Nguyên mà còn trên phạm vi cả nước. +

baohung3.jpg

“Bình minh trên Hồ Lak” - Giải Khuyến khích khu vực 2008

Bước sang năm mới Tân Mão – 2011, nghệ sĩ nhiếp ảnh Bảo Hưng vừa chẵn tuổi 50. Đây là độ tuổi chín nhất cho sáng tạo nghệ thuật, bởi đã tích lũy được nhiều kiến thức, kinh nghiệm cho bản thân. Bạn bè trong làng nhiếp ảnh nghệ thuật tin rằng: Bảo Hưng sẽ còn rất nhiều thành công.

Theo BANME CLUB

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022