Tôi tự thấy mình là cô gái khá toàn diện, tốt nghiệp đại học xong tôi đi du học nước ngoài, sau đó về nước làm việc trong một công ty liên doanh nước ngoài.

Vẻ ngoài xinh đẹp, gia thế đàng hoàng, công việc tốt nên tôi trở thành mục tiêu theo đuổi của khá nhiều người. Thực ra tôi cũng từng trải qua vài ba mối tình, nhưng không phù hợp nên đều chia tay.

Tôi không phải dạng người cổ hủ, lại thêm mấy năm ở nước ngoài nên tôi khá "thoáng" trong chuyện "ăn cơm trước kẻng". Tôi luôn nghĩ, thời buổi này, trước cũng không có gì to tát cả.

Vậy mà người đàn ông tôi chọn làm chồng, bình thường vẫn tỏ ra ga lăng, tử tế lại coi cái màng ấy hơn cả cô gái anh ta cưới là vợ cả đời.

Ngay đêm đầu tiên, biết tôi không còn trong trắng, anh ta tức giận như con thú bị thương, lồng lộn chửi tôi mất nết, lăng loàn, đủ các từ chợ  búa mà có nằm mơ tôi cũng không ngờ đến.

Tôi chết cứng nhìn chồng lên cơn điên như thế, thậm chí anh ta còn lôi tôi dậy, bắt tôi kể tường tận đã ngủ với ai, bao nhiêu người.

tan-hon-phunutodayvn.jpg
Ảnh minh họa

Tôi điên tiết vô cùng, sau sự choáng váng là cảm giác mình bị coi thường, ngay đêm hôm đấy tôi bỏ ra ngoài ở, anh ta không thèm giữ tôi lại, nhưng hôm sau thì thấy mẹ tôi gọi điện, hóa ra anh ta gọi về cho bố mẹ tôi.

Tôi về nhà, mẹ tôi khóc mếu bắt tôi về với chồng và xin lỗi ngay, tôi biết mẹ lo cho tôi, nhưng thú thực, ngay đêm hôm ấy tôi đã quyết định rồi, cuộc đời này tôi không thể sống với một người bảo thủ lạc hậu như anh ta được.

Tôi không biết có ai rơi vào hoàn cảnh giống tôi không, có người nói tôi bốc đồng, cảm tính khi vừa cưới đã định bỏ chồng, nhưng thú thực, người như thế thử hỏi làm sao sống trọn đời trọn kiếp được. Ai dám chắc sau này anh không mang chuyện đó ra giày vò, hành hạ tôi?

(Chia sẻ) - (Phunutoday) - Yêu nhau một quãng thời gian dài, anh giục cưới nhưng tôi cứ lăn tăn mãi, tôi sợ cưới nhau về, chúng tôi sẽ không hòa hợp.
(Chia sẻ) - (Phunutoday) - Thú thực, đến giờ phút này, tôi thực sự không biết mình quyết định như thế là đúng hay sai nữa. Tự dưng thấy chán chán và thất vọng.
(Chia sẻ) - (Phunutoday) - Nằm ngẫm nghĩ lại những chuyện đã qua, tôi thấy ân hận vô cùng, giờ ngoài 70 tuổi đầu, tôi vẫn không có đứa cháu bế bồng.
(Chia sẻ) - (Phunutoday) - Theo Nhân tướng học, nốt ruồi có ý nghĩa trong việc nhận định người phụ nữ có tướng vượng phu ích tử hay không.
(Chia sẻ) - (Phunutoday) - Mấy ngày hôm nay, tôi đau khổ vô cùng mà không biết phải làm thế nào để giải tỏa được bức xúc trong lòng mình.
ngày càng nhiều?(Chia sẻ) - (Phunutoday) - Ngoại tình là điều không chỉ xảy ra ở đàn ông, hiện nay phụ nữ vướng bẫy ngoại tình cũng rất nhiều. Vì sao vậy?
Nguồn - phunutoday

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022