Người phụ nữ tên Bharti Yadav được hai người đàn ông trẻ hộ tống để thực hiện hành động này.

 ​Theo NDTV, Bharti và chú rể Ashok Yadav từng yêu và bí mật cưới nhau nhưng gia đình chú rể buộc anh phải lấy cô gái khác.

Bharti đã đến hôn lễ bằng chiếc xe SUV, lăm lăm khẩu súng lục trong tay. "Người đàn ông này yêu tôi, anh ta đang phản bội tôi bằng cách cưới người khác. Tôi sẽ không cho phép việc này xảy ra", cô vừa nói vừa chĩa súng vào đầu chú rể.

Sự việc xảy ra tối thứ 3 tại Bundelkhand ở bang Uttar Pradesh, Ấn Độ. Chú rể hiện vẫn mất tích.

Mọi việc diễn ra khiến tất cả khách dự đám cưới sững sờ, chỉ biết im lặng đứng nhìn. 

chu-re2-3281-1495073684.jpg

Chú rể bị bắt cóc hiện vẫn mất tích. Ảnh: NDTV.

"Tôi đã nghi ngờ con trai có chuyện gì đó. Khi tôi lên thành phố thăm nó, nó không mời tôi về nhà mà hẹn gặp ở một ngôi đền, đưa tôi đi ăn quán gần đó rồi tiễn tôi về", bố chú rể kể với khách.  

"Việc cô gái này làm cho thấy một số phụ nữ có thể dạy cho các chàng trai trẻ rằng họ sẽ bị trừng phạt vì đã phản bội", một cảnh sát nói với NDTV. Vị này thể hiện sự ngưỡng mộ trước cách hành xử như trong phim hành động của cô gái bắt cóc người tình. 

Vương Linh

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022