Ông bố 44 tuổi của Yamato - anh Takayuki, người đã để con lại khoảng 5 phút trong rừng như một hình phạt vì con ném đá, giải thích những điều đã nói khi xin lỗi con trai: "Tôi nói với con, bố đã đẩy con vào hoàn cảnh quá khó khăn, bố xin lỗi". Đáp lại lời bố, Yamato nói "bố là một người bố tốt, con tha lỗi cho bố".

cau-be-nhat-bi-phat-bo-trong-rung-noi-th

Yamato đã tha lỗi cho bố

Vợ chồng Takayuki đã phạt để lại con bên lề một đường núi nằm về phía bắc đảo Hokkaido vào hôm 28/5. Sau vài phút, quay lại, họ không thấy cậu bé nữa.

cau-be-nhat-bi-phat-bo-trong-rung-noi-th

Bố của Yamato nói lời xin lỗi vì đã bỏ con

Cuộc tìm kiếm cậu bé 7 tuổi phải huy động hàng trăm người và khiến dư luận Nhật Bản đặc biệt quan tâm. Cậu bé được tìm thấy sau 1 tuần mất tích, dù không được ăn nhưng sức khỏe khá tốt, chỉ bị mất nước nhẹ và có những vết trầy xước nhỏ trên cánh tay, chân. Yamato có kỹ năng sinh tồn tuyệt vời. Cậu bé tìm được một chỗ trú ẩn trong rừng, nằm giữa hai miếng đệm để giữ ấm cơ thể và uống nước từ vòi nước ngay trước cửa ngôi nhà trú ẩn.

Huyền AnhTheo Mirror

Xem thêm :, , ,

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022