Theo Chinanews, rạng sáng ngày 28/6, vợ anh Wang chợt tỉnh giấc và phát hiện con trai 5 tuổi ngủ bên cạnh biến mất. Hai vợ chồng hoảng hốt tìm khắp nơi nhưng không thấy con đâu. Cửa sổ bên ngoài bị phá hỏng.

Cầm điện thoại định gọi cho cảnh sát, anh thấy hai cuộc gọi nhỡ từ số điện thoại của vợ. Hóa ra tên bắt cóc đã lấy cắp máy của vợ anh. Hắn gọi lại và yêu cầu anh Wang chuẩn bị 300.000 nhân dân tệ (gần 1 tỷ đồng) mới trả lại con.

bat1-9367-1499394553.jpg

Con trai 5 tuổi nhà anh Wang bị bắt cóc khi đang ngủ cùng bố mẹ. Ảnh: Chinanews.

Hắn còn đe dọa nếu báo cảnh sát, con anh sẽ nguy hiểm. Mặc dù vậy, gia đình vẫn quyết định nhờ sự trợ giúp từ cơ quan chức năng.

Khoảng 5 giờ sáng, tên bắt cóc gọi điện yêu cầu anh mang tiền chuộc đến địa điểm giao dịch. Cảnh sát nói anh kéo dài thời gian để bao vây hiện trường. Một đội tìm kiếm đứa trẻ, một đội phục kích đi cùng anh Wang.

Tin vui đầu tiên được báo về khi một đội cảnh sát đã tìm thấy em bé được tên bắt cóc giấu trong một ống cống cách nơi giao dịch 2 km. Đội còn lại đã vây bắt thành công nghi phạm sau đó. Vụ án kết thúc trong vòng 8 tiếng đồng hồ.

bat2-7781-1499394553.jpg

Tên bắt cóc bị cảnh sát tóm gọn sau 8 tiếng. Ảnh: Chinanews.

Tại cơ quan điều tra, tên bắt cóc cho biết hắn định bắt em bé đòi tiền chuộc để lấy tiền trả nợ cá độ. Tối hôm gây án, hắn vô tình đi qua nhà anh Wang, thấy nhà này khá giả nên hắn đã trèo tường, cậy cửa sổ bếp rồi bế đứa bé đi.

Mộc Miên

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022