Anh ấy hứa sẽ chia tay người đàn bà kia, anh ấy nói muốn tôi, nhưng sự thật, anh ấy chưa dứt điểm.

anh-ay-noi-muon-toi-nhung-van-dang-qua-l

Mới đây tôi được biết người yêu mình vẫn qua đêm ở chung cư nhà người đó, và dùng xe của chị ta. Tôi chẳng còn cách nào khác là yêu cầu chia tay, nhưng anh ấy lại không muốn, thậm chí nài nỉ tôi cho anh ấy thêm thời gian để thu xếp mọi chuyện.

Anh ấy nói yêu tôi, nhưng tất cả các hóa đơn của anh ấy hiện thời là do người phụ nữ kia trả. Anh ấy xin tôi cho anh ấy thời gian để thu xếp chuyện tài chính, một khi mọi việc đã ổn anh ấy sẽ cắt đứt. Tôi nói rõ là tôi không có ý định chờ đợi, nhưng anh ấy không để cho tôi yên, thường xuyên nhắn tin, gọi điện tìm tôi và không chấp nhận câu trả lời là cắt đứt.

Tôi không biết phải làm sao trong hoàn cảnh nào. Có thể trông chờ gì vào một người đàn ông thế này không? Anh ta có yêu tôi thật không? So với người phụ nữ kia, tôi chẳng có gì để cho anh ta, tôi chỉ có tuổi trẻ và nhan sắc.

L.L

Xem thêm :,

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022