Một sự trùng hợp hài hước xảy ra tại Lễ trao giải nghệ thuật Baeksang lần thứ 58 là cả Nam diễn viên chính xuất sắc nhất và Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất đều không xuất thân từ lĩnh vực điện ảnh. Đặc biệt, Kim Tae Ri - Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất từng có hơn 1 năm làm nhân viên kỹ thuật của nhà hát ở Daehakro.

z5371469516920_d6ba28b9b7f1e72194e71401c97783be.jpg
Kim Tae Ri khi cô được trao giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Baeksang 2022. 

Năm 2012, nữ diễn viên từng được chọn làm người diễn thế cho vở kịch “Spoonface Steinberg” nhưng không có cơ hội biểu diễn trên sân khấu. Cuộc đời của Kim Tae Ri chỉ thay đổi sau khi đóng vai chính trong “The Handmaiden”, bộ phim mà nữ diễn viên được mệnh danh là “nàng thơ cảnh nóng” nhờ nhiều cảnh quay lộ liễu mà cô thực hiện cùng nữ diễn viên tiền bối Kim Min Hee. 

Giành giải Baeksang với vai diễn gây tranh cãi

Năm 2022, Kim Tae Ri được vinh danh là Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của Giải thưởng nghệ thuật Baeksang lần thứ 58 nhờ vai diễn Na Hee Do trong “Twenty Five, Twenty One”. Ra mắt ngay trong thời kỳ khủng hoảng tài chính Hàn Quốc năm 1998, bộ phim bắt đầu gây chú ý khi có sự tham gia của Tae Ri bên cạnh nam diễn viên nổi tiếng Nam Joo Hyuk. Sau đó, bộ phim bắt đầu trở nên nổi tiếng và được khen ngợi nhờ cốt truyện hoài cổ, lối viết hấp dẫn và khả năng trình diễn tốt của dàn diễn viên.

z5371469524323_a9615ca24e04cb1af51d6ae993b8ded4.jpg

“Twenty Five, Twenty One” kể về cuộc đời của nữ sinh trung học Na Hee Do và mối quan hệ của cô với chàng sinh viên bỏ học đại học Back Yi Jin (do Nam Joo Hyuk thủ vai). Cuộc sống của cả hai đều bị ảnh hưởng nặng nề vào năm 1998, khi cuộc khủng hoảng tài chính xảy ra ở Hàn Quốc. Về cơ bản, cuộc khủng hoảng đã cướp đi gốc rễ cuộc đời của cả Hee Do và Yi Jin, khiến họ phải vật lộn để trưởng thành và theo đuổi ước mơ.

Bộ phim dài 16 tập đã kết thúc với tỷ suất người xem lên tới 11,5% và tại đây, Kim Tae Ri 31 tuổi đã hóa thân thành công vào vai học sinh trung học trước sự ngạc nhiên của nhiều khán giả. 

z5371469548795_1dae817b42023e6dc59936184d0bdc99.jpg
z5371469537576_74cf28a8457d61ee07f83aef6062412a.jpg
Kim Tae Ri được khen ngợi vì có thể hóa thân thành học sinh cấp 3 dù đã ở độ tuổi 30.

Khi được hỏi về cảm xúc khi vào vai một cô gái 18 tuổi tươi sáng, năng động và vui vẻ, Kim Tae Ri thừa nhận: “Tôi thực sự cảm thấy áp lực khi phải chăm sóc làn da của mình”. Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn với Korea Joo Ang Daily, nữ diễn viên cũng nói thêm rằng cô và Hee Do có nhiều điểm chung nên có thể đồng cảm với suy nghĩ và hành động của Hee Do.

Hầu hết khán giả đều đồng tình rằng Kim Taeri đã mang đến một nhân vật Na Hee Do hoàn hảo. Tuy nhiên, một số người cho rằng vai diễn này của nữ diễn viên khá gây tranh cãi. Đặc biệt, cư dân mạng trên diễn đàn trực tuyến Theqoo của Hàn Quốc đã bày tỏ ý kiến ​​cho rằng Kim Tae Ri đã cường điệu hóa biểu cảm của mình quá mức để vào vai một sinh viên trẻ, khiến người xem phải rùng mình.

“Diễn xuất của cô ấy quá cường điệu, tôi không thể chịu đựng được”, “Giọng la hét của cô ấy thực sự khó chịu, nhưng tôi thích mọi thứ khác”, đó là những ý kiến ​​trái chiều có thể thấy ở nhiều chủ đề khen ngợi diễn xuất của Taeri.

z5371469574859_3d995f988145dd7fc51768e7981f8547.jpg

Tuy nhiên, khi nhân vật Na Hee Do trưởng thành qua từng tập phim, Kim Tae Ri cũng thay đổi phong cách diễn xuất cho phù hợp, bỏ lại đằng sau mọi chỉ trích. Cô thậm chí còn giành được giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Baeksang trong sự chúc mừng của nhiều khán giả. 

Quá khứ khó khăn, vươn lên thành sao nhờ phim người lớn

Ít ai biết rằng, đằng sau hào quang của người chiến thắng giải Baeksang cao quý, Kim Tae Ri đã có một quá khứ vô cùng khó khăn.

Sau khi tốt nghiệp Trường Trung học Điều dưỡng Y tá Youngshin và hoàn thành ngành Báo chí Truyền thông tại Đại học Kyung Hee vào năm 2012, Kim Tae Ri bắt đầu làm nhiều công việc bán thời gian khác nhau như phục vụ tại KFC, bán sữa ở siêu thị, làm nhân viên thu ngân ở cửa hàng tiện lợi, bồi bàn tại một quán cà phê…

z5371469574858_a5ff7f08e91952427ada13e9b3c35ff9.jpg

Sau đó, cô trở thành nhân viên kỹ thuật cho một rạp hát ở Daehakro và bắt đầu bước chân vào làng giải trí qua những vở kịch nhỏ và quảng cáo. Nữ diễn viên cũng thừa nhận đã liên tục thất bại trong các buổi casting.

Sau nhiều năm nỗ lực, Kim Tae Ri cuối cùng cũng nổi tiếng sau khi tham gia bộ phim “The Handmaiden” năm 2016. Để có được vai diễn này, nữ diễn viên đã phải vượt qua 1500 nữ diễn viên khác và sau đó đã được trao tặng nhiều giải thưởng xứng đáng cho diễn xuất của mình. Đáng chú ý nhất, Tae Ri được vinh danh là Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất tại Giải thưởng Điện ảnh Rồng Xanh và Giải thưởng Nhà phê bình phim Busan. 

z5371469574860_5543e54a141ca36bfd4e81ceee22b4d8.jpg

Theo thời gian, Kim Tae Ri càng trở nên nổi tiếng hơn, mỗi năm nhận được ngày càng nhiều giải thưởng và đề cử. Năm 2017, cô đóng vai chính trong “1987: When The Day Comes” cùng các diễn viên dày dặn kinh nghiệm như Kim Yoon Seok và Yoo Hae Jin. Sau đó, vào năm 2018, cô được đề cử giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của Baeksang với vai diễn trong "Mr. Sunshine”, cô đóng cặp cùng nam diễn viên nổi tiếng Lee Byung Hun. 

Sau bước đột phá lớn với "The Handmaiden", tất cả các dự án của Kim Tae Ri đều thành công rực rỡ với cả rating cao lẫn sự hoan nghênh của giới phê bình. Dù danh tiếng quốc tế của nữ diễn viên không nổi bật như một số đồng nghiệp nhưng Kim Tae Ri chắc chắn là ngôi sao hàng đầu Hàn Quốc.

Có vẻ như mọi nỗ lực của cô cuối cùng cũng đã được đền đáp. 

z5371469560641_11340125b589b89576f25080692e512e.jpg

Trong “Twenty Five, Twenty One”, tác phẩm mang về cho Tae Ri giải thưởng Baeksang danh giá, nữ diễn viên cũng thể hiện quyết tâm cao độ. Theo Tae Ri, việc quay phim cho bộ phim này chỉ mất 7 tháng nhưng cô đã dành thêm 6 tháng để luyện tập đấu kiếm. 

“Vào thời điểm đó, tôi không thể tưởng tượng được rằng 'Twenty Five, Twenty One' lại được đón nhận nồng nhiệt đến vậy. Với tôi, đây là một trải nghiệm vô giá và tuyệt vời. Tôi vô cùng phấn khích”, nữ diễn viên chia sẻ. 

Cô cũng nhớ lại những ngày luyện tập đấu kiếm của mình và nói: “Đấu kiếm là một môn thể thao thú vị nhưng cũng khiến bạn đau khổ. Vì tôi làm mọi việc bằng cả trái tim và tâm hồn như Hee Do nên tôi đã mất 5 tháng dở khóc dở cười vì môn đấu kiếm".

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022