"Mệ đi rồi cháu chưa kịp nhìn mệ lần cuối. Cháu về với mệ đây, thương mệ lắm" là dòng vĩnh biệt của Lê Thúy dành cho người bà kính yêu của mình. Kèm theo đó là bức ảnh trắng đen chân dài làng mốt ngồi bên cụ già nở nụ cười đôn hậu. Thông tin bà của Lê Thúy qua đời nhanh chóng được nhiều người chú ý khi cô đồng loạt đổi ảnh đại diện và ảnh bìa sang màu đen.

Ngay sau dòng thông báo trên trang cá nhân thì bạn bè, đồng nghiệp của Lê Thúy nhanh chóng gửi lời động viên, an ủi cô sớm vượt qua nỗi mất mát lớn này. Đồng thời, mọi người không khỏi xót xa thương cảm khi biết rằng Lê Thúy đã không thể về kịp Quảng Bình nhìn mặt người thân lần cuối.

111-1504336546305.jpg

Lê Thúy xót xa chia sẻ tin buồn người bà qua đời trên trang cá nhân.

screen-shot-2017-09-02-at-14-25-36-15043

Phạm Hương, Tuyết Lan, Kha Mỹ Vân,... gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình Lê Thúy.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022