Giọng ca 'Sao ta lặng im' chia sẻ, Subeo luôn là người đàn ông của cuộc đời cô. 

Chiều 14/7, Hồ Ngọc Hà cởi mở chia sẻ chuyện tình yêu trong buổi họp báo về đêm nhạc Love songs tại Hà Nội. Khi đề cập đến với người đàn ông hiện tại, cô cho biết, mối quan hệ của hai người giống như hai ca khúc Đắn đo Chơi vơi của nhạc sĩ Phương Uyên. Lời tâm sự này khiến không ít phóng viên thắc mắc về tin đồn có người thứ ba xen vào cô và bạn trai. Thế nhưng, Hà Hồ khéo léo nói rằng, trong tình yêu, theo thời gian mọi thứ sẽ không còn được như thuở ban đầu. Trong khi đó, bản thân cô lại là người đòi hỏi tất cả phải đẹp, mơ mộng như lúc đầu. "Có thể với người khác, tôi không đáp ứng được những gì họ mong đợi, tôi khó quá, nên họ tìm đến một người 'dễ' hơn cho dễ chịu. Thôi thì tôi đành chấp nhận đánh mất tình yêu đó. Nếu tôi biết họ lỡ yêu một người khác thì tốt nhất tôi nên rút lui. Bởi một khi họ đã đắn đo, cũng có nghĩa, tình cảm họ dành cho tôi không còn nhiều. Chuyện tình yêu của tôi cứ lặp lại hoài như vậy nên tới mãi bây giờ tôi vẫn chưa có điểm dừng", cô nói. 

ha-ho1-1593-1468513005.jpg

Hà Hồ rạng rỡ như nữ thần khi xuất hiện tại buổi họp báo ở Hà Nội vào chiều 17/7. 

Trước sự so sánh Hà Hồ đa tình giống như Taylor Swift và sau mỗi cuộc tình đều có những ca khúc gắn liền với nó, nữ ca sĩ cười thích thú. Cô cho rằng, mọi thứ cô đều không bằng 'công chúa đồng quê' bởi Taylor tài năng, xinh đẹp, giàu có và yêu nhiều hơn. Mỗi cuộc tình đi qua, Taylor đều sáng tác về nó, còn Hà Hồ thì nhờ nhạc sĩ khác để viết. Tuy nhiên, Hồ Ngọc Hà tìm thấy điểm chung giữa mình và Taylor khi cả hai đều sống thật với cảm xúc của mình và chia sẻ chân thành với khán giả. Cô trải lòng: "Tôi không đa tình mà khá chung tình. Tôi là người yêu nhiều nhưng nhiều về chất lượng chứ không phải số lượng. Mọi người cứ nghĩ đi, mối tình nào của tôi cũng kéo dài mấy năm lận. Năm nay tôi mới 31-32 tuổi mà mọi người lại gán cho tôi một list người tình tin đồn dài quá, khiến tôi bị oan. Chỉ có điều, tôi chung tình mà người ta không chung tình thì tôi phải phải đi yêu người khác chứ biết làm sao". 

Với riêng Subeo, cậu con trai mà Hà Hồ ví như 'người đàn ông của đời mình', cô tiết lộ, cô có một bài hát dành riêng cho cậu bé. Cô đã thu âm, chồng cũ của cô - Cường Đô La cũng đã thể hiện ca khúc này. Nhưng cô không tung ra thị trường mà chỉ thu âm rồi để đó. "Có thể Subeo sẽ nghe mỗi đêm trước khi đi ngủ hoặc sau này lớn lên sẽ nghe. Tôi không thích quay MV bởi là nghệ sĩ, tôi nên làm những sản phẩm dễ tìm được tiếng nói chung với khán giả. Subeo là chuyện cá nhân và cảm xúc của riêng tôi. Có thể mọi người yêu thương Subeo nhưng tình yêu của một người mẹ lại rất khác. Tôi chưa bao giờ mải yêu mà quên đi cậu bé đó của mình". 

Trước khi quyết định thực hiện đêm nhạc Love Songs tại TP HCM và sắp tới ở Hà Nội, Hà Hồ đã gặp không ít sóng gió về đời tư. Nữ ca sĩ bộc bạch rằng, cô luôn nhìn vào scandal của chính mình dưới góc độ của công chúng để hiểu vì sao họ tò mò về mình. Bản thân cô cũng tò mò về đời tư của người khác nên cô không trách khán giả. Cô quan niệm rằng, khi đã trở thành nghệ sĩ và gặt hái được thành công thì điều hiển nhiên phải coi những ồn ào sẽ xảy đến. Chỉ cần cô lơ là trong một giây, 'bão' sẽ lập tức ập đến. "Tuy nhiên, là con người có cảm xúc thì không thể nào tránh khỏi những lúc bị lơ đãng. Tôi đọc nhiều bình luận của mọi người, bênh vực có, thắc mắc có, góp ý có. Tôi hiểu, có yêu thương, có bảo vệ, có trách cứ từ người hâm mộ thì tôi mới rút ra được những kinh nghiệm cho mình". 

ha-ho2-4475-1468513005.jpg

Giọng ca 'Sao ta lặng im' cởi mở đề cập đến chuyện tình yêu trước các thắc mắc của phóng viên. 

Cô nhớ khi mới bước chân vào con đường ca hát và làm việc cùng Đức Trí, nhạc sĩ nổi tiếng đã hỏi cô muốn trở thành ca sĩ hạng A hay hạng B. Nếu là hạng A thì hãy chấp nhận làm bạn với scandal và hàng loạt phiền phức khác, còn hạng B thì sẽ ít người để ý nhưng vẫn kiếm được tiền và có cuộc sống bình yên. Thời điểm đó, Hà Hồ có chút sự ngông cuồng và ngang tàng của tuổi trẻ nên đã trả lời thắng thắn, cô muốn làm ngôi sao hạng A. Cô cho rằng, nếu đã quyết tâm dấn thân vào con đường nghệ thuật thì phải làm cho tới. "Nhạc sĩ Đức Trí cho tôi bài học đầu đời với câu nói: 'Đừng nhìn cuộc sống này màu hồng, cũng đừng bao giờ nghĩ con đường của em trải thảm hoa hồng. Hãy chấp nhận làm bạn với những điều tệ nhất, trước khi mơ mộng đến với những điều tốt đẹp nhất'. Câu anh Đức Trí nói với tôi 10 năm trước cho đến bây giờ, mỗi lần gặp chuyện, tôi đều nhớ rõ. Tôi cảm thấy, những người đi trước luôn nói đúng, chả bao giờ sai", cô kể.

Tuy cuộc sống liên tục gặp những ồn ào, sự chỉ trích nhưng Hà Hồ không bao giờ hối hận vì đã chọn con đường nghệ thuật. Cô bảo, với vóc dáng cao kều của mình, cô không thể làm ở môi trường văn phòng. Tính cách cô khá nóng nảy, thậm chí có lúc điên khùng thì cũng không thể làm cô giáo dạy đàn. Vì thế, không có gì phù hợp hơn là trở thành nghệ sĩ bởi cô được sống thật với cảm xúc và tính cách ngang tàng giúp cô chịu được giông bão của cuộc đời. Những thành công hiện tại đã vượt quá giấc mơ của Hà Hồ từ thuở mới bước chân vào nghề. 

Nói về đêm nhạc Love Songs tại Hà Nội vào ngày 29/7, Hồ Ngọc Hà tiết lộ, cô sẽ thể hiện 25 ca khúc và danh ca Tuấn Ngọc, ca sĩ Noo Phước Thịnh sẽ làm khách mời. Cô chọn Tuấn Ngọc bởi đây là giọng ca mà bản thân cô và bố mẹ đều ngưỡng mộ. Trong mắt cô, Tuấn Ngọc là người duyên dáng trên cả sân khấu lẫn ngoài đời, thậm chí nam danh ca giống như hình ảnh 'điệp viên 007'. Cô ao ước một lần được song ca với người mình yêu mến. Và may mắn khi ngỏ lời với Tuấn Ngọc, nam danh ca vui vẻ nhận lời. Riêng về Noo Phước Thịnh, anh có giọng hát êm ái, ngoại hình đẹp trai và luôn truyền cảm hứng cho Hà Hồ mỗi lần trình diễn chung. 

Love Songs từng diễn ra tại TP HCM và để lại dấu ấn trong lòng khán giả Sài thành. Vì vậy, với đêm diễn sắp tới ở Hà Nội, Hồ Ngọc Hà gặp khá nhiều áp lực. Cô cho biết, cô sẽ nỗ lực đứng yên một chỗ để thu hút khán giả bằng chính giọng hát của mình. 

>>

Quỳnh Như

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022