Hồi tháng 11 năm ngoái, Trang Trần cùng con gái Kiến Lửa ra sân bay Tân Sơn Nhất đón chồng Việt Kiều - Louis Trần về nước. Đây là lần đầu tiên nữ diễn viên kiêm người mẫu công khai ông xã với công chúng.

Trang Trần cho biết, trong dịp ông xã về nước, cô và anh đã lên kế hoạch cho đám cưới. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, công chúng vẫn chưa thấy buổi tiệc nào giữa cựu người mẫu và chồng Việt Kiều diễn ra.

25551967_1691545117552023_8834704480072456154_n-1515990366-width660height835-1522550513-width660height835-1052.jpg

Trước ồn ào này, Trang Trần cho biết cô vẫn chưa tổ chức được đám cưới vì bận đóng phim.

Sau nhiều năm vắng bóng, lui về "ở ẩn", Trang Trần tái xuất màn ảnh với vai diễn bà mẹ vừa vui tính, vừa ghê gớm trong phim "Yêu em bất chấp". Thời gian bấm máy phim tại Đà Nẵng trùng với thời điểm Trang Trần và ông xã dự định tổ chức đám cưới.

"Tôi không muốn làm lỡ kế hoạch của đoàn phim vì lịch trình thay đổi liên tục. Vì vậy để ngày trọng đại của cuộc đời thêm phần chuẩn bị kĩ lưỡng, tôi quyết định dời ngày cưới sang thời điểm phù hợp hơn", Trang Trần cho biết.

Trong phim Yêu em bất chấp, Trang Trần và Đàm Vĩnh Hưng đảm nhận vai bố mẹ của Minh Khôi “khù khờ” (Hoài Lâm đóng). Nếu ông bố mang dáng vẻ hiền lành, tính tình điềm tĩnh và rất sợ vợ thì người mẹ lại thể hiện mình là người ghê gớm, hung dữ nhưng lúc nào cũng mong muốn những điều tốt đẹp nhất cho chồng con.

12-1522550468-width660height440-1052.jpg

Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn, Trang Trần đã có những chia sẻ thẳng thắn xoay quanh chuyện tình cảm của mình. Chia sẻ về mối lương duyên, bà mẹ một con cho biết, năm 2008, cô làm người mẫu trong một triển lãm ôtô. Anh làm nghề kinh doanh xe tải, gian hàng anh ở sát gian hàng cô đứng. Anh chủ động sang làm quen với cô. Lúc đó, cô vẫn còn yêu và đau khổ vì người cũ, nên không muốn quen ai cả. Anh chỉ như người bạn chia sẻ buồn vui. Đến sau này, cô hay ra Hà Nội, hẹn nhau đi ăn, café, nói chuyện mới hiểu nhau nhiều hơn, rồi yêu nhau lúc nào chẳng rõ.

Trang Trần thừa nhận, cô không bao giờ nghĩ mình sẽ yêu một người hiền lành như thế. Còn anh cũng chưa từng nghĩ sẽ phải lòng cô nàng cá tính như cô. Sau chuyện này, người đẹp nghiệm ra một điều: bản chất tình yêu là tình bạn, phải hiểu nhau mới yêu nhau được.

Nguồn - phunutoday

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022