Khu vườn ban công chỉ rộng khoảng 6m2 nhưng đã được chị Dung trồng rất nhiều loại hoa và rau. Chị khéo léo tận dụng tối đa diện tích để bài trí được nhiều nhất có thể. Vì thế, chỉ với khoảng diện tích hạn chế ấy cũng đủ để cô gái Việt tự tin chăm sóc, trồng một góc nhỏ xanh tươi rau quả và hoa lá làm đẹp ngôi nhà của hai vợ chồng.

photo-0-15307806149341068812769.jpg

Khoảng ban công nhỏ đẹp rực rỡ với đủ loại hoa, loại cây.

photo-1-1530780614935721900337.jpg

Chị Dung còn đặt thêm bàn để hai vợ chồng thoải mái chuyện trò, ngắm hoa.

photo-2-15307806149361369821487.jpg

Chị Dung bên khóm hoa dạ yến thảo tự tay chăm bón.

photo-3-1530780614938740927958.jpg

Hoa rực rỡ điểm tô ban công thêm xinh xắn.

Chị Dung hiện tại đang sống cùng chồng tại một ngôi nhà nhỏ xinh ở Pháp. Chị vốn là cô gái yêu cây, thích trồng hoa từ thuở bé. Vì khi ở Việt Nam nhà không có vườn nên chị cũng không có điều kiện được thoải mái trồng trọt. Ngay cả khi đi làm ở Hà Nội, dù thuê nhà nhưng chị Dung vẫn tận dụng từng mét vuông ban công để trồng nhiều loại cây mà mình yêu thích.

Khi sang Pháp, khí hậu thay đổi nhưng ở đất nước này có mùa xuân ấm áp, chị Dung hăng hái mua đất với chậu và các giống cây về trồng. Với chị, trồng cây không chỉ để làm đẹp nhà mà còn mang đến vẻ đẹp xinh yêu cho góc nhỏ ban công của gia đình mình.

photo-4-1530780614939230752356.jpg
img20180509104745361
photo-5-1530780614940317614342.jpg
img20180509104745877
photo-6-153078061494349168808.jpg
img20180509104746643

Tận dụng lan can để đặt chậu trồng hoa.

photo-7-1530780614943569063930.jpg
img20180509104747346
photo-8-1530780614945628378675.jpg
img20180509104747814
photo-9-1530780614946486748933.jpg
img20180509104748314
photo-10-15307806149476177909.jpg
img20180509104750018

Góc hoa rực rỡ.

Chị Dung cho biết: “Năm đầu tiên ở một đất nước khác, thay đổi hoàn toàn khí hậu, mình cũng chưa có đủ kinh nghiệm về thời tiết nên thường tham gia vào các hội trồng cây, cái gì không biết mình sẽ hỏi để có thêm kiến thức cho việc trồng cây ở ban công”.

Ban đầu, chị Dung chỉ mua đất sẵn ngoài hàng về để trồng cây, cho hạt vào trồng. Tuy nhiên, một vài cây không lên khỏe mạnh, đất trộn nhiều gỗ xay nên khi tưới nước không đọng lại được nhiều. Vì thế, chị đã đi đào thêm đất tự nhiên trong rừng gần nhà. Khi đi chơi dã ngoại, gặp cánh đồng chị cũng thường đào thêm đất để về trộn với đất mua sẵn. Cũng nhờ vậy, khoảng ban công nhỏ của chị ở thời điểm hiện tại khiến nhiều người thích thú bởi vẻ đẹp đa dạng của đủ loại hoa và các loại rau quả.

photo-11-15307806149501868121951.jpg

Hướng dương đẹp ấn tượng ở ban công.

photo-12-153078061495136571304.jpg

Tulip kép lạ mắt.

photo-13-15307806149521294380774.jpg
photo-14-15307806149541404556218.jpg
photo-15-15307806149551210759133.jpg
photo-16-15307806149562019050998.jpg
img20180509104754643
photo-17-15307806149592112433441.jpg
img20180509104755189
photo-18-1530780614959247921505.jpg
img20180509104755736
photo-19-15307806149611129794013.jpg
img20180509104756236
photo-20-1530780614964183798360.jpg
img20180509104756752

Dạ yến thảo khoe mình trong nắng.

Chị Dung thường bón phân bằng lọ dung dịch mua sẵn, thỉnh thoảng chị thường pha và tưới cho hoa, cho rau quả. Chị cũng thường vun đất cho từng chậu cây giúp cây luôn tươi tốt, sai hoa, sai quả. Bên cạnh đó, chị còn xay bã cà phê với vỏ trứng, chuối rồi đào hốc nhỏ ở gốc và chôn xuống, lấp đất lại. Với những chậu to, chị Dung thường đào hốc to chôn bã hoa quả, vỏ khoai tây, rau củ thừa xay nhỏ.

photo-21-15307806149641536195646.jpg
img20180509104757221
photo-22-15307806149651180340237.jpg
img20180509104757705
photo-23-15307806149661665645474.jpg
img20180509104758346

Chị Dung còn dành một góc để trồng các loại rau quả.

photo-24-15307806149792005797575.jpg

Cà chua trĩu quả.

photo-25-15307806149802058056658.jpg
photo-26-153078061498178675857.jpg
photo-27-15307806149821207745003.jpg

Dâu tây.

photo-28-15307806149831587547185.jpg
photo-29-15307806149841034721618.jpg
photo-30-1530780614987193739336.jpg

Với những kinh nghiệm đơn giản ấy, ai cũng bất ngờ khi ngắm nhìn khoảng ban công nhỏ của gia đình chị. Góc nhỏ ấy luôn xanh tươi, rộn ràng hoa lá, đủ để vợ chồng chị có thêm nơi ngắm hoa, thưởng trà, trò chuyện cùng nhau mỗi ngày.

Giữa những ngày nắng nóng nhất của tháng 6, bước vào căn biệt thự của chị Kim Oanh, lòng người như dịu lại khi ngắm nhìn những chum sành, những chậu sứ ngập tràn nét đẹp của hoa sen.

Theo /Helino

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022