photo-0-15222107072861905913597.jpg
Bà Yêu, 65 tuổi, định cư ở Mỹ đã 17 năm qua. Bà hiện sống cùng gia đình tại thành phố San Jose, bang California. Ngoài ba buổi chăm cháu ngoại một tuần, bà đi phụ việc tại một tiệm làm móng tay, móng chân của người thân. Cuối tuần, bà dọn dẹp nhà cửa, đi chợ nấu ăn cho gia đình và chăm sóc vườn hoa.
photo-1-1522210707289809761191.jpg

Suốt 7 năm qua, bà một tay gây dựng khu vườn có khoảng chục nghìn cây sen đá các loại. Vườn sen đá của bà khiến nhiều người ngưỡng mộ. Họ thường gửi tin nhắn tới giao lưu và học hỏi kinh nghiệm làm vườn của bà. Tuy nhiên, do không rành Facebook, bà thường nhờ con gái là chị Thảo Nguyễn kết nối giúp.

photo-2-15222107072921020120808.jpg
"Mẹ tôi thấy vui và hứng thú khi những thành quả từ niềm đam mê của mình được nhiều người khen ngợi. Điều đó càng làm tăng niềm đam mê của bà. Bà vừa dọn hai bên hông nhà và chiết ra hơn 500 cây để chúng có chỗ rộng rãi phát triển", chị Thảo cho biết.
photo-3-15222107072941140401495.jpg

Làm vườn vừa là sở thích, vừa là cách để bà Yêu tìm thấy tình yêu cuộc sống. Vườn hoa sen đá của bà Yêu ở ngay trước sân nhà, có khoảng 10 loại, gồm: Thạch ngọc, bông hồng, hường, đỏ, chuỗi ngọc, đô la trắng, thạch bích, móng rồng, xương rồng...

Bà Yêu mê vẻ đẹp và sức sống của loài sen đá. Loài hoa này tôn lên vẻ sang trọng của khu vườn cũng như ngôi nhà, lại không phải chăm sóc và tưới nước nhiều. Sen đá có thể sống tốt, dù vài tháng chưa được tưới nước.

photo-4-1522210707295930734669.jpg

Trước đây, khu vườn nhà bà Yêu có nhiều loại hoa khác nhau. Sau đó, bà mua một vài cây sen đá về trồng xen lẫn. Những cây sen đá ra nhánh nhanh và nhiều khiến bà đánh ra chỗ khác trồng không xuể. Trong vòng hai năm, bà Yêu phá bỏ giàn hoa cũ và trồng toàn bộ sen đá. Bà cho biết, mỗi cây, đường kính khoảng 4 cm, giá 2 USD; nhiều nơi bán 5 USD.

photo-5-15222107072961163056027.jpg

Theo bà Yêu, cây sen đá cần được thường xuyên ngắt bỏ lá khô, héo và chỉ cần tưới một lần/tuần; không nên dùng đất phân bón nguyên chất mà nên pha với một ít cát. Nếu trồng sen đá vào tiểu cảnh, đất phải trộn thêm một ít đá bọt để không bị giữ nước.

photo-6-1522210707298742788435.jpg

Bà Yêu bắt đầu nghĩ đến việc tạo tiểu cảnh bằng hoa sen đá khi được chị Thảo rủ. Hai mẹ con say sưa tạo tiểu cảnh cả ngày mà không thấy mệt.

photo-7-15222107072991672075759.jpg

Ngày mới qua Mỹ, bà Yêu từng trải qua khoảng thời gian khó khăn khi lăn lộn với đủ nghề để kiếm sống. Khi cuộc sống đã bớt vất vả hơn, bà Yêu bắt đầu dành thời gian cho thú vui làm vườn.

photo-8-1522210707300535443393.jpg
6 người con của bà Yêu giờ đã trưởng thành và có cuộc sống tốt. Họ muốn mẹ được nghỉ ngơi và hưởng tuổi già nhưng bà muốn lao động để có sức khỏe, nhanh nhẹn và tinh thần thoải mái.

Nhiệt tình trao đổi kinh nghiệm để sở hữu vườn hồng cả trời yêu thương, chị Ánh Quyên thổ lộ: "Muốn trồng được một vườn hồng đẹp cần phải thực sự đam mê yêu thích và chăm sóc cho hoa".

Theo Hà Phương

Ngôi Sao

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022