photo-1-15230086354251064060960.jpg
Khu vườn hoa hồng hàng trăm loại khoe sắc rực rỡ của chị Vương Thị Thu Hằng, hiện đang sống cùng gia đình tại Bắc Giang chắc chắn sẽ khiến bất kỳ ai có dịp ghé thăm đều không muốn ra về.
photo-2-15230086354291140101196.jpg
Chị Hằng dành tình yêu đặc biệt cho các loài hồng ngoại. Theo chị, để có được những loài hoa nở đẹp rực rỡ, yếu tố đầu tiên đó chính là thực sự yêu chúng, xem chúng như một phần của cuộc sống. Bên cạnh đó, việc chăm sóc cũng vô cùng tỉ mẩn cũng là yếu tố vô cùng quan trọng.
photo-3-1523008635430385272106.jpg
Chị Hằng cho hay: "Muốn hồng lên tốt cơ bản đầu tiên phải là khâu trộn giá thể. Đất phải tơi xốp thì rễ cây mới không bị bít dẫn đến tình trạng thối rễ. Chị thường trộn đất, trấu hun, xơ dừa, phân hữu cơ, phân bò hoặc phân trùn quế cộng với thuốc chống nấm thêm chút kích rễ".
photo-4-1523008635430613777617.jpg
Để hồng sai hoa, khỏe mạnh, ít sâu bệnh, chị thường cố gắng sắp xếp cây ở vị trí có đủ ánh nắng, thông thoáng.
photo-5-15230086354321617903737.jpg
Chị Hằng chia sẻ thêm, sau các đợt hoa phải cắt tỉa hết lá vàng, già, mầm điếc, những cành hoa đã tàn...Sau đó làm sạch cỏ, xới lại đất gốc để bón bổ sung thêm lượng phân tùy theo gốc lớn nhỏ.
photo-6-15230086354331683097754.jpg
Hoa hồng cần nắng, không chịu nước nhiều nên chị Hằng thường tưới nước vào buổi sáng và chiều từ 3-4 giờ chiều, tuyệt đối không nên tưới muộn quá, cây và lá vẫn còn ướt sẽ làm cho nguy cơ nhiễm bệnh rất cao.
photo-7-152300863543468874141.jpg
Đối với chậu để trồng, chị khuyên nên chọn loại có thể thoát nước tốt nhất (chậu có đáy không bằng phẳng hoặc thành chậu có khe thoát nước).
photo-8-15230086354371326652189.jpg
Trong vườn nhà chị hiện có khoảng 23 giống hoa hồng ngoại.
photo-9-1523008635439291170069.jpg
Cây nào cũng đều được chăm sóc cẩn thận, tỉ mỉ nên cho hoa cứ từng chùm đẹp mắt.
photo-10-1523008635441781233141.jpg
Hoa hồng đủ sắc đủ hương mọi góc trong khu vườn, mang đến khoảng không gian dịu dàng, tràn ngập hương thơm cho tổ ấm của gia đình chị.
photo-11-1523008635441597506228.jpg
Bất kì ai đã từng đã một lần ghé thăm vườn hồng đều phải trầm trồ, tấm tắc trước vẻ đẹp rực rỡ của rất nhiều loại hoa hồng của người phụ nữ đảm đang này.
photo-12-1523008635443943777298.jpg
Chị Hằng vui vẻ nói: "Chị cảm thấy hạnh phúc khi mỗi buổi sáng tỉnh giấc, mỗi buổi chiều đi dạy về lại được ngắm nhìn những bông hoa xinh đẹp rung rinh trong nắng và gió, bao mệt mỏi đều biến mất, cuộc sống vô cùng bình yên đến lạ".

Theo Bảo An

Dân Việt

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022