Đối với Malena Georgieva, đó là một hành trình dài để tới được Manhattan (Mỹ). Lớn lên ở Plovdiv (cách thủ đô Sofia của Bulgaria một giờ đi xe), cô nhận được bằng quản lý công nghiệp. Sau đó, cô chuyển tới Mỹ vào năm 1993 và đăng ký khóa cao học ở ĐH New Haven, làm thêm công việc nhân viên buồng phòng ở khách sạn để kiếm sống với 4,5 USD mỗi giờ. Tiếp đó, cô làm quản lý rủi ro trong công ty Deloitte & Touche.

Nhưng Malena có một giấc mơ khác, trở thành nghệ sĩ và nhà thiết kế. Bởi vậy, cô tham gia khóa học thiết kế nội thất ở ĐH New York và tự mở văn phòng riêng vào năm 2008. Nhưng sau đó, cô quyết định trở lại công việc cũ do những khó khăn của nền kinh tế.

Malena đã thể hiện tình yêu với công việc thiết kế qua việc sửa sang căn hộ của cô ở New York. Mỗi tháng, cô trả 1.750 USD cho căn hộ 18 m2 chỉ với những món đồ nội thất đơn giản.

e98700untitled158231407123566.jpg
  

Một bức ảnh chụp Quảng trường Thời Đại chiếm vị trí chính trong căn hộ được sắp xếp rất gọn gàng, thông minh của Malena. Hai chiếc ghế Tirup (400 USD mỗi chiếc) là đồ nội thất đắt nhất trong nhà.

c548dauntitled252531407123566.jpg
Malena treo lệch chiếc gương ở gần cửa sổ như một tác phẩm nghệ thuật.
3c65ccuntitled377991407123566.jpg
  

Bàn ăn được bố trí ngay bên cửa sổ với một chiếc ghế băng được kê trên lò sưởi rất hiếm khi được sử dụng. Khi qua bữa ăn, đây sẽ là bàn trà của khu vực tiếp khách.

41500buntitled466201407123567.jpg
  

Để tạo cảm giác khép kín cho nơi ngủ nghỉ, Malena bố trí ba bức ảnh hoa phong lan ở trần nhà và các bức tường. Đó cũng chính là những tác phẩm do cô chụp.

5c9522untitled539721407123567.jpg
  

Không có tiền đầu tư vào khu bếp và khu phụ, chủ nhà lựa chọn màu trắng cho các loại tủ kệ. Một số tác phẩm trang trí cũng có màu trắng

9a6dc9untitled625451407123567.jpg
  

Với tấm gương giá 9 USD, Malena đã khiến nó trở nên đặc biệt khi gắn đồ chơi nhỏ xíu xung quanh. Cô sơn trắng toàn bộ món đồ để tạo nên sự đồng điệu với không gian xung quanh.

Theo New York Times/VnExpress

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022