LTS: Giới trẻ quan hệ tình dục sớm đã không còn là câu chuyện mới mẻ của xã hội. Tuy nhiên, quan hệ tình dục khi tuổi còn quá sớm với những biến tướng của sex như: "sex" tập thể, khoe hàng, tung clip, nạo hút thai... đã trở thành vấn nạn của xã hội. Khi bài báo "Lớp 8 còn "trinh" là đồ nhà quê" được đăng tải, VietNamNet đã nhận được nhiều phản hồi của những bậc phụ huynh cũng như chính các bạn trẻ về cuộc "cách mạng" tình dục của 9X và những hệ lụy xã hội.Nói sex…chuyện thường ngày Cả nhóm đang thao thao bất tuyệt với chuyện “lớp tao hôm nay” thì một cậu bạn ngắt lời: “À mà có tin này hot lắm. Tối qua lên mạng ngồi lướt web lại đọc thấy tin có một clip mới được post lên hình như của nữ sinh trung học đấy. Đã biết chưa?”. Bốn đến năm người khác đứng quanh tỏ ra rất hào hứng bàn luận sôi nổi.
 hoc_sinh.jpgNhững câu chuyện của sex hàng ngày trước cổng trường của học sinh trung học sẽ khiến cho không ít phụ huynh đến…phát hoảng (ảnh minh họa - Phạm Yên, Tiền Phong)
“Có thấy clip không?”, “Bị xóa hết rồi à?”, “Lần trước tao xem cũng thế”… những câu nói tỉnh bơ, thỉnh thoảng lại rộ lên những tràng cười. Phía bên này những bạn nữ cũng đang rôm rả với bộ phim “Ma thuật tình yêu – Người đẹp và quái thú”. Đưa tờ poster giới thiệu phim một cô bạn giới thiệu: “Phim xem cũng hay”, “Có nhiều cảnh hot không mày?” “Nhiều cảnh hot cứ gọi là very very sexy”. Gạt nhanh chiếc poster trên tay bạn, một bạn khác tiếp lời: “Chắc vẫn thua hết Yêu không ràng buộc. Phim nóng mắt từ đầu đến cuối luôn”. Những cảnh nóng trong phim vẫn được các bạn bàn luận nhiệt tình. “Kể cả phim Việt Nam bây giờ nóng cũng cứ gọi là bỏng mắt, nhớ lần đi xem Cánh đồng bất tận rồi Bi đừng sợ không? Đúng là sợ thật”. Cả nhóm lại vỗ vai nhau cười ồ. Nhìn những nhóm bạn đang đứng trước cổng trường chờ bố mẹ đến đón, Liên (Lớp 7 – THCS NTT) cười bảo: “Những câu chuyện như thế là bình thường. Con trai con gái bây giờ nói với nhau những chuyện này nhiều lắm. Từ chuyện trong phim đến chuyện sách báo. Nhiều khi nghe nhàm đến phát chán”. Và trong rất nhiều những câu chuyện phiếm trước cổng trường trung học giờ tan học thỉnh thoảng lại nghe thấy những cái tên như Tùng 'dâm', Trang 'dê', Tú 'sex', Minh 'khủng'… Những biệt danh được gắn với những người vẫn được gọi là chuyên gia cho những chuyện nóng, chuyện hot trong thế giới học đường.Học lớp 5 biết rõ 'ngực to nhất VN' Chia sẻ trên diễn đàn, một phụ huynh đã từng thoảng thốt kể lại chuyện mình thấy khi cả nhà tới xem phim tại rạp chiếu phim quốc gia: Hôm nay mình đã phát hoảng khi nhìn thấy một nhóm học sinh mặc đồng phục của một trường tiều học quốc tế đứng chia nhau vé để vào rạp. Các mẹ có thể tưởng tượng được đó là vé của bộ phim gì không? “Yêu không ràng buộc” - Nghe tên mình đã thấy có vấn đề đến khi nhìn vào poster thì đúng là không thể hình dung chúng vào rạp và xem để làm gì?. Trong phim thì đầy rẫy cảnh nóng và những câu chuyện tế nhị về tình dục. Tâm sự về vấn đề này, chị Tạ Thị Tuyết (Hoàng Hoa Thám – Hà Nội) cũng đã từng giật mình đến run người nghe bất ngờ nghe được câu chuyện của cậu cô con gái mới đang học lớp 5 nhìn vào tờ báo quảng cáo và bảo: “Mẹ có biết đây là ai không? Người có bộ ngực to nhất Việt Nam đấy! Đây là Thủy 'top' còn có cả Elly nữa cơ”. “Tôi thật sự không thể tưởng tượng và dám nghĩ đến khi nghe con nói đến từ ngực khủng. Cứ ngỡ như con gái mình còn quá bé, không thể biết và nhận thức về những vấn đề như thế”... – chị Tuyết chia sẻ. Chị Hoa (Xuân Thủy - Cầu Giấy) ngỡ ngàng chia sẻ thêm câu chuyện một lần chị chờ con ở cổng trường tiểu học D.V, thấy một nhóm học sinh "tám chuyện" rất sành sỏi về đại gia, tiền tỷ, xe hơi xịn như: Nhà thằng A ở biệt thự Làng Quốc tế mấy chục tỷ, bố con bé B có khách sạn, nhà hàng 5 sao, rồi xe  Audi, BMW... Chỉ là một trong số rất nhiều những chuyện sex của những cô cậu học sinh tiều học, trung học cơ sở nhưng nhiều khi lại khiến người lớn sững sờ. Thậm chí, khi được hỏi về vấn đề giáo dục giới tính cho con ở cấp trung học cơ sở nhiều phụ huynh khẳng định: Con mới chỉ học lớp 6 nên gia đình vẫn chú trọng tạo điều kiện nhất để con học tập còn những vấn đề về giới tính hay này khác cũng không khiến cha mẹ phải lo lắng nhiều. 12 tuổi thì con đã biết gì về giới tính tình dục mà nói".
  ***
Chị Thu Hà (Khu tập thể  Lâm Nghiệp – Hai Bà Trưng): “Trò chuyện của cha mẹ đối với con cái trong gia đình là rất ít và rất khó"
 thu_ha.jpgChị Thu Hà
Ngày xưa khi học lớp 3, con đã bắt đầu tò mò về giới tính khi hỏi chuyện ai đẻ ra con. Lúc đó tôi cũng chỉ giải thích: Mẹ đẻ ra con và bố chỉ đứng ở ngoài chờ. Nhưng đến bây giờ khi con học lớp 6, khi nghe em hỏi câu hỏi này nghe mẹ trả lời như thế con cười và bảo: “Phải có cả bố cả mẹ thì mới sinh được ra chúng con”. Chỉ qua những câu chuyện thường ngày như thế mình cũng cảm nhận được nhu cầu khám phá bản thân và giới tính của con cũng ngày càng lớn lên. Nhưng thực sự việc trò chuyện của cha mẹ đối với con cái trong gia đình là rất ít và rất khó. Khó khi con không mấy khi hỏi bố mẹ mà thường trò chuyện với bạn bè rồi tự khám phá. Và có lẽ khó khăn lớn nhất đối với những bậc làm cha làm mẹ là cách nói chuyện với con làm sao cho phù hợp. Những chuyện clip sex, rồi ảnh sex của học sinh trong thời gian qua thực sự làm những người làm cha làm mẹ như chúng tôi thực sự lo lắng. Đó là do các con chưa nhận thức hết được những hậu quả đáng tiếc về hành động của mình. Nhưng lỗi có lẽ cũng còn do cả bố mẹ đã coi đó là một tội lỗi khủng khiếp. Như thế chỉ càng làm cho các con bế tắc. Càng ngăn cấm các con lại càng tò mò.Anh Tiến Hùng (Hoài Đức – Hà Nội): Các con vẫn còn nhỏ, chưa biết gì, chưa hiểu gì về những vấn đề tế nhị như thế.
tien_hung.jpg
Anh Tiến Hùng
Vấn đề về giáo dục giới tính đã được lồng ghép vào trong những môn học riêng đặc biệt là môn sinh học. Vì thế cũng không mấy gia đình chú ý đến việc nói chuyện với con về giới tính, tình dục. Tâm lý của những người làm cha làm mẹ vẫn thường sợ khi các em vẫn còn nhỏ như vậy mà đã nói chuyện người lớn thì phải chăng mình đang khơi gợi ra vấn đề để làm hư các con để các con tò mò sớm. Đặc biệt các cháu trong độ tuổi này cũng không hay hỏi cha mẹ về những vấn đề như thế nên cha mẹ vẫn thường nghĩ: Các con vẫn còn nhỏ, chưa biết gì, chưa hiểu gì về những vấn đề tế nhị như thế. Sáng đưa con tới trường học bán trú tại trường có thầy cô quản lý, chiều đón con về, tối có thể quản lý giờ học và chơi internet của con nên tôi nghĩ đây cũng chưa thực sự là một vấn đề quá lớn. Các con tôi vẫn trong tầm kiểm soát.
Theo Vietnamnet

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022