Than-dan-chuyen-Tran-Dai-Nghia-2040-5623

- Trong mấy thầy cô giám thị thì bạn thích thầy cô nào nhất?- Thích Cô Hiệp. Tại vì cô có cách "bắt" học sinh rất là thú vị. Chẳng hạn như một lần nọ, mình thấy một nhóm mấy anh chơi bóng rổ. Cái mình cũng thích quá, muốn xin vô chơi. Mình vừa cầm trái banh lên chưa kịp ném thì cô Hiệp bắt, nói là 'Cô thấy con cầm trái banh nãy giờ rồi, con đừng có chối nữa. Đi vô phòng giám thị cho cô'. Rồi xong, bị viết bản kiểm điểm vì cầm trái banh mà chưa kịp ném.>>> Thầy cô ơi, con xin lỗi!

Than-dan-chuyen-Tran-Dai-Nghia-7137-4586

"Có lần bên Circle K, một cô đưa anh quả banh bóng rổ, bảo anh giữ giùm một bé Trần Đại Nghĩa để quên. Tới giờ anh vẫn chưa trả" >>> Cái này gọi là "chôm" luôn chứ trả gì nữa!

Than-dan-chuyen-Tran-Dai-Nghia-6794-8227

Một cuộc hội thoại "bá đạo": 

- Em học Toán giỏi lắm hả?

- Dạ hông.

- Ủa vậy sao thi chuyên Toán?

- Tại em muốn làm thằng giỏi Văn nhất lớp chuyên Toán.

Than-dan-chuyen-Tran-Dai-Nghia-7261-8558

Tự thú về nhan sắc: "Có thời em cùng mẹ đi tắm trắng, đi spa với mẹ liên tục, nhưng do em chơi bóng rổ nhiều quá, ăn nắng nên vẫn đen".

Than-dan-chuyen-Tran-Dai-Nghia-8787-6907

"Lên 12 các môn như Sinh Lý Hóa chuyển sang trắc nghiệm hết chứ không còn tự luận như trước nữa, nên điểm của tụi em toàn 3,4,5 đi đều, buồn cười lắm. Lần đầu tiên em kiểm tra Sinh bị 3 điểm mà em ngồi cười từ đầu buổi đến cuối buổi luôn, tại cả lớp ai cũng thấp đều hết".

Than-dan-chuyen-Tran-Dai-Nghia-3801-3906

"Học ở trường tới năm thứ năm, mình không chỉ có nhiều kỉ niệm với các lớp học, các ngóc ngách trong trường, mà còn có vô số những kí ức thú vị ở những chỗ ăn chơi xung quanh. Những ngày cuối năm cấp 2, mình cùng đám bạn ăn ngủ trong Vincom, cái quán nước của người ta như cái giường của tụi mình, mình còn đứng lắc mông giữa hành lang nữa chứ".

Than-dan-chuyen-Tran-Dai-Nghia-4102-1903

"Lúc biết tin em đậu Trần Đại Nghĩa thì em vui lắm. Tại em đậu mà bạn em rớt" >>> Cái này có được gọi là cười trên nỗi đau người khác không nhỉ.

Than-dan-chuyen-Tran-Dai-Nghia-3163-3821

Có một sự tự hào không hề nhẹ: "Hồi xưa trường cũ của em ít ai biết, nói ra chả ai biết hết, giờ em lên Trần Đại Nghĩa mỗi lần nhắc tới ai cũng trầm trồ, nghe sướng lắm". 

Than-dan-chuyen-Tran-Dai-Nghia-2204-9247

Lời tự thú của một girl mê ăn vặt: "Mấy chỗ tui thích nhất ở gần trường là mấy chỗ ăn uống á, mấy chỗ đồ ăn vặt như Shop&Go nè, chỗ bánh tráng trộn gần Circle K Lý Tự Trọng nè hay là cô bán trà sữa lài, chanh dây nè. Tui khoái nhất là trà sữa lài, chanh dây thì hơi chua...". 

Than-dan-chuyen-Tran-Dai-Nghia-9093-8595

"Em tự nhận thấy bản thân tự tin và năng động. Cũng vì vậy mà điểm mạnh của em là luôn thoải mái nói chuyện trước đám đông, còn điểm yếu là em bị đù. Nếu như các anh chị bầu chọn cho em thì em hứa sẽ kiếm thêm cho trường mình thật nhiều bằng khen"- Liên đội phó niên khóa 2014 - 2015. 

Than-dan-chuyen-Tran-Dai-Nghia-1126-7906

"Cuối năm lớp 9, hồi đó thầy Nghi cũng mới về trường mình à, nguyên lớp mình chạy thẳng vào phòng Hiệu Trưởng để xin chụp hình kỉ niệm với thầy luôn. Tưởng thầy la nhưng mà ai dè thầy rất nhiệt tình vui vẻ. Mà lần đầu vào rồi mới biết phòng thầy đẹp lắm nha, ngoài cái mát ra thì được bày trí rất có thẩm mỹ làm mình rất ấn tượng nữa!"

Than-dan-chuyen-Tran-Dai-Nghia-2951-6153

- Giáo viên yêu thích ở trường của bạn là ai?

- Cô Khánh Vân.

- Lí do tại sao thế?

- Rất là sộp rất là sang. À để coi, quan tâm nhiều thứ hơn là chỉ có học, ví dụ như là tình cảm hay là chuyện abc xyz. Cô quá là tâm lí luôn vì ngày đó cô cũng giống mình mà.

Than-dan-chuyen-Tran-Dai-Nghia-9947-3785

Đòi nợ một cách dễ thương: "Thông qua H.O.T, em muốn thông báo là mấy anh chị CLB Văn nghệ đóng tiền quỹ cho em gấp".

20160527-062306-10559682-64827-1539-6920

"Đừng đề cập tới cái bụng của tui nữa".

Nguồn: Humans of TĐN

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022