Buổi ra mắt có sự tham dự của đông đảo những người quan tâm, yêu mến Nguyễn Ngọc Minh và cả những bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện K (cơ sở Tân Triều).

Bắt đầu buổi ra mắt, Nguyễn Ngọc Minh đã đứng lên, kể cho mọi người nghe câu chuyện chống lại căn bệnh ung thư của mình. Nó đã quật ngã sức khỏe của chàng trai 17 tuổi ra sao khi giảm từ 70kg xuống còn 52 kg trong một thời gian ngắn. Anh đã đau khổ như thế nào khi không thể làm những việc nhỏ nhặt nhất. Anh đã thất vọng như thế nào, tuyệt vọng ra làm sao. Và cuộc chiến chống lại căn bệnh ung thư, chiến thắng nó, chiến thắng chính mình như thế nào. Những lời kể của Minh khi đó thật nhẹ nhàng, nhưng đằng sau đó là biết bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu đau đớn đổ ập lên Minh. Minh đã vượt qua, để giờ đứng trên sân khấu là một Nguyễn Ngọc Minh khỏe mạnh, tự tin, tỏa sáng và có tấm lòng cảm thông với tất cả mọi người, nhất là những bệnh nhân ung thư.

tgt_4.jpg

Nguyễn Ngọc Minh kể về hành trình chống lại căn bệnh ung thư

Nguyễn Ngọc Minh nói: "Tôi luôn luôn hỏi bản thân: Mình phải làm gì để giúp đỡ mọi người xung quanh? Tôi muốn đóng góp chút sức lực. Nhưng lúc đó tôi chả có gì ngoài nhiệt huyết và sự nhiệt tình của tuổi trẻ. Vì thế nên tôi viết ra câu chuyện của mình, hi vọng sẽ truyền được cảm hứng cho mọi người, nhất là những bệnh nhân ung thư".

tgt_1.jpg

Bìa cuốn sách. Cuốn sách này chỉ để tặng, không bán

Nói về tựa sách "Sống như chỉ còn một ngày để sống", cô Nhàn (cô ruột của Nguyễn Ngọc Minh) kể, bắt đầu từ một buổi cà phê của cô với Minh trong buổi hóa trị đầu tiên, bắt đầu cho một chuỗi những ngày dài hóa trị tiếp theo. Cô hỏi Minh: "Cuộc sống dài hay ngắn có phụ thuộc vào thời gian hay không?". Minh trả lời: "Thời gian dài hay không không quan trọng mà giá trị sống thế nào mới là quan trọng". Vậy là cô Nhàn nói với Minh: "Vậy thì con hãy làm cho mình có giá trị riêng, sống như chỉ có một ngày để sống". Tựa sách được ra đời từ đó!

tgt_3.jpg

 

tgt_2.jpg

Nguyễn Ngọc Minh kí tặng sách

Ngoài việc ra mắt cuốn sách "Sống như chỉ còn một ngày để sống", Nguyễn Ngọc Minh còn ra mắt một kênh youtube riêng của mình, chủ yếu nói về Khoa học Sức khỏe, nhằm giúp đỡ mọi người hiểu rõ cách thức lắng nghe và kiểm soát sức khỏe bản thân.

Cuộc sống của Minh giờ đã bước sang một trang mới. Nhưng tin chắc rằng lòng nhiệt tình, ý chí và hoài bão của Minh sẽ không bao giờ thay đổi!

tgt_5.jpg

Nguyễn Ngọc Minh mạnh khỏe của hiện tại. Ảnh: Fb nhân vật

Quá trình  chữa bệnh mà Nguyễn Ngọc Minh phải trải qua:

SỨC KHỎE: Tháng 02/2011 - Mổ lần thứ nhất tại bệnh viện Việt Đức. Ngày 28/03/2011 - Nhận kết quả sinh tiết khối u - phát hiện ung thư và bắt đầu điều trị hoá chất tại bệnh viện K. Tháng 06/2011 - Nhiễm trùng máu. Ngày 23/02/2012 - Kết thúc điều trị hoá chất. Ngày 26/03/2013 - Tái phát lần thứ nhất với khối u vùng tiểu khung kích thước 104*80mm và nang gan kích thước 19*15mm. Mổ lần hai. Ngày 22/04/2013 - Điều trị hoá chất lần thứ hai. Ngày 23/09/2013 - Kết thúc điều trị hoá chất với kết quả: không còn khối u khu trú tại vùng tiểu khung. Ngày 23/10/2013 - Tái phát ung thư với kích thước 78*51*66mm vùng tiểu khung và xuất hiện bó hạch quanh thành bụng. Ngày 29/10/2013 - Phẫu thuật lần thứ 3. Tháng 11/2013 - Tiến hành xạ trị Tháng 02/2014 - Kết thúc điều trị bằng tia phóng xạ. Ngày 26/03/2014 - Hoá trị lần thứ 3. Tháng 02/2015 - Kết thúc hoá trị.

HỌC TẬP: Tháng 09/2012 - Đỗ vào trường ĐH Kinh tế quốc dân (23 điểm) Tháng 06/2015 - Thay đổi phương pháp học và bắt đầu học tiếng Anh. Tháng 03/2016 - Nhận chứng chỉ IELTS với điểm số 7.0, trong đó: Nghe: 8.0; Đọc: 7.0; Viết: 6.0; Nói: 7.5. Tháng 07/2016 - Nhận học bổng của tập đoàn Lotte. Tháng 09/2016 - Nhận bằng tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân (Loại Khá) Tháng 03/2017 - Du học tại trường Đại học Sydney (Úc); Khoa: Khoa học Sức khoẻ (Health Science)

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022