1-1484446364_660x0.jpg

Mỗi năm một lần, vào dịp gần Tết âm lịch, các sinh viên Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (quận 10, TP HCM) đều thành kính tổ chức Lễ Macchabée - Tri ân người hiến xác cho khoa học. Hoạt động này chỉ dành cho sinh viên năm nhất. Năm nay lễ diễn ra vào chiều 14/1.

2-1484446365_660x0.jpg

Ngoài sinh viên, thân nhân của những người hiến xác cũng đến tưởng nhớ người thân đã qua đời. Mỗi người đều được cài nhánh hoa lan lên ngực. Trong ảnh, cô Đỗ Thị Xuân Mai (65 tuổi, Tân Bình) có chồng vừa mất được 3 tháng và nguyện hiến xác cho khoa học. "Tôi cảm thấy bồi hồi, xúc động khi lần đầu tham gia lễ này", cô Mai chia sẻ.

3-1484446366_660x0.jpg

Đây là năm thứ 19 Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch tổ chức lễ tri ân. Nhiều thân nhân của người hiến xác không kìm ném được sự xúc động. "Tôi có người cháu mất năm 20 tuổi. Cháu nguyện hiến thân xác từ năm 16 tuổi. Suốt 4 năm nay, dịp nào tôi cũng ghé buổi lễ", cô Vũ Thị Kim Thi (quận 12) nói.

4-1484446367_660x0.jpg

Sau phần lễ ở giảng đường, các bạn sinh viên xếp thành hàng dài, cúi đầu thành kính khi dòng người đi từ giảng đường đến khoa giải phẫu, nơi chứa những thi hài.

5-1484446368_660x0.jpg

Dưới những tủ chứa thi hài, các sinh viên đã kết đèn hoa trang trí khiến căn phòng học thường ngày trở nên trang nghiêm.

6-1484446369_660x0.jpg

Tại phòng thực tập giải phẫu, 21 thi hài của những người đã hiến xác trong năm 2016 được khâu lại cẩn thận vết giải phẫu, phủ khăn trắng, choàng chuỗi hoa, xếp thẳng hàng.

7-1484446369_660x0.jpg

Những cành cúc trắng được mang vào phòng. Lần lượt từng sinh viên xếp hàng, cầm hoa cùng nhang tiến vào thắp cho người đã khuất, bày tỏ lòng biết ơn.

8-1484446370_660x0.jpg

Những bác sĩ tương lai cùng thân nhân bày tỏ lòng thành kính với những người được ví như "người thầy thầm lặng".

9-1484446371_660x0.jpg

Chị Nguyễn Vũ Hồng Mai (quận Thủ Đức) khóc nức nở khi nhìn lại ông nội của mình vừa mất được 100 ngày.

10-1484446371_660x0.jpg

Nhiều sinh viên cũng rưng rưng nước mắt. "Đây là cơ hội để chúng em tri ân những người hiến xác cho y học. Chính nhờ sự cống hiến đó, chúng em mới có được cơ hội thực hành giải phẫu trên cơ thể người để học và hành nghề sau này", bạn Văn Vinh chia sẻ.

11-1484446372_660x0.jpg

Từng dòng người lặng lẽ thắp cho người đã khuất nén nhang trong tiếng nhạc sâu lắng do chính sinh viên hát.

13-1484446909_660x0.jpg

Với các sinh viên, buổi lễ tri ân mang tính chất thiêng liêng và sẽ trở thành dấu ấn in sâu xuyên suốt những năm học và ngay cả khi đã trở thành bác sĩ. "Người thầy thuốc không có kiến thức về giải phẫu học thì chẳng những vô ích mà còn có hại", những thầy thuốc tương lai tâm niệm.

Quỳnh Trần

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022