1-1467955776_660x0.jpg

Sáng 8/7, chính quyền thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã mở lớp học tại hội quán thôn Hải Thanh (xã Kỳ Lợi) để các thầy cô giáo dạy học cho học sinh thuộc khối 3, 6, 8 tại thôn Đông Yên. Đây là chương trình nhằm ôn lại kiến thức cho các em trong thời gian hè. Bởi hai năm qua, do người lớn có một số bất đồng với chính quyền trong khâu đền bù, giải phóng mặt bằng di dời lên khu tái định cư nên 119 em không được đi học.

2-1467955778_660x0.jpg

Thầy Nguyễn Hữu Sum, Trưởng phòng Giáo dục thị xã Kỳ Anh cho biết, 119 học sinh phải nghỉ học suốt hai năm qua gồm học sinh cấp I và II của các trường Tiểu học và THCS Kỳ Lợi cũ. Do hội quán có 3 phòng, nên việc ôn tập cho các khối lớp từ 2 đến 9 sẽ được phân chia theo từng buổi, diễn ra tất cả các ngày trong tuần.

9-1467955785_660x0.jpg

Các giáo viên giỏi được điều chuyển từ các trường Tiểu học ở xã Kỳ Lợi, Kỳ Phương lên tăng cường. Việc dạy sẽ căn cứ vào trình độ của học sinh.

10-1467955786_660x0.jpg

Theo thầy Sum, 119 học sinh đã bị lỡ lớp. Khi vào năm học mới, phòng sẽ đề nghị Sở giáo dục Hà Tĩnh hỗ trợ chương trình dạy rút ngắn hai năm ba lớp để các em theo kịp.

11-1467955787_660x0.jpg

Một lãnh đạo thị xã Kỳ Anh thông tin, việc di dời người dân lên khu tái định cư ở phường Kỳ Phương và Kỳ Nam đối với 158 hộ dân ở thôn Đông Yên là bắt buộc, khi lên đó học sinh sẽ đến các trường tại đây theo học. Trước mắt, trong năm học mới sắp tới, thị xã đang xin ý kiến cấp trên về việc để các em học sinh tạm thời học ở cơ sở cũ (trường THCS Kỳ Lợi).

3-1467955779_660x0.jpg

Cô Nguyễn Thị Liên (giáo viên tăng cường) cho biết, buổi dạy đầu tiên cho thấy kiến thức nền của đa số học sinh khá tốt, chỉ cần khái quát là có thể hiểu cơ bản.

8-1467955784_660x0.jpg

Các em học sinh thoải mái chơi đùa trước sân. "Lâu lắm rồi em mới được tận hưởng không khí đùa nghịch cùng bạn bè, nghe cô giáo giảng bài. Hai năm qua chúng em phải nghỉ ở nhà là vì bố mẹ không muốn con cái lên vùng tái định cư ở phường Kỳ Phương và Kỳ Nam để học, vì đường xa xôi, cả đi cả về mất 50 km", một học sinh nói.

4-1467955780_660x0.jpg

Lâu ngày mới tớp lớp, nhiều học sinh vẫn có cảm giác mệt mỏi và uể oải.

7-1467955783_660x0.jpg

Nhiều phụ huynh tranh thủ đến nhìn con học từ ngoài cửa sổ. "Trước mắt chúng tôi cảm thấy rất vui, vì con cháu đã trở lại trường, hai năm qua khi các cháu ở nhà tôi luôn lo lắng, bất an", ông Danh, trú thôn Đông Yên cho hay. Khoảng 2 tháng nữa năm học mới sẽ bắt đầu. Ôn tập xong trong kỳ nghỉ hè, 119 học sinh sẽ phải chờ quyết định từ nhà chức trách để xem mình sẽ học ở đâu, cơ sở cũ hay lên khu tái định cư. 

Đức Hùng

  Bạn có thể quan tâm
  • (10/6)
  • (25/6)img_blank.gif
  • (31/5)
  • (8/7)img_blank.gif
  • (10/6)

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022