Phim truyền hình Gạo nếp gạo tẻ đang phát sóng, được nhiều khán giả quan tâm, bàn luận rôm rả. Ngoài những lời chỉ trích, "ném đá" dành cho cô vợ khó ưa tên Hân ( Thúy Ngân đóng ), nhân vật Kiệt do diễn viên Trung Dũng thể hiện cũng nhận nhiều ý kiến trái chiều. Đa số khán giả cho rằng Kiệt quá nhu nhược khi chỉ biết chịu đựng cô vợ đanh đá, ích kỷ, không có những hành động cần thiết để "dạy dỗ" Hân.

Chỉ khi bị đẩy vào tình huống tực giận cực độ trong tập 14, nhân vật Kiệt mới có phản ứng bộc phát, vung tay tát Hân. Cái tát của anh được tất cả khán giả đồng tình, hả hê và cho là "đáng đời Hân". Bởi cô vợ quá quắt đã bỏ mặc con cái cho mẹ đẻ chăm, không nấu được cả bữa cơm cho chồng mà chỉ suốt ngày chăm chút làm đẹp, ăn mặc đỏm dáng ra đường.

photo-0-1529459967848785499495.jpg

Thúy Ngân bị nhiều khán giả 'ghét cay ghét đắng' khi đóng 'Gạo nếp gạo tẻ'.

Trung Dũng tiết lộ anh chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi thể hiện cảnh tát Thúy Ngân. "Phân đoạn này đòi hỏi tôi phải có kỹ thuật hình thể chuẩn để cái tát khi lên phim không bị giả mà bạn diễn cũng không đau đớn. Cả người tát và người bị tát cần phối hợp ăn ý với nhau. Xem phim khán giả chỉ thấy hả hê khi Kiệt tát Hân nhưng thực tế ngoài đời cả hai chúng tôi tập trung cao độ mới diễn trọn vẹn được", Trung Dũng bật mí.

Nam diễn viên tâm sự, anh suy nghĩ nhiều khi nhân vật Kiệt bị cho là quá nhu nhược, để vợ lấn lướt. "Cuộc sống đôi khi cần có sự hy sinh. Kiệt là người lớn lên trong gia đình sống tình cảm. Anh được cha dạy bảo cẩn thận, dặn dò phải sống có trách nhiệm, gìn giữ gia đình. Tôi biết phim có nhiều cảnh bị cho là khiên cưỡng, khán giả không đồng tình nhưng các bạn cứ xem tiếp đi, rồi sẽ thấy thương và hiểu Kiệt hơn", Trung Dũng nói.

Diễn viên 45 tuổi chia sẻ vai Kiệt khá nặng về tâm lý, khó thể hiện. Khi nhận lời đóng Gạo nếp gạo tẻ, Trung Dũng không nghĩ mình diễn được tốt như vậy. "Tôi từng đóng vai xã hội đen, giang hồ, các nhân vật phản diện... Đó là những vai diễn chỉ cần kinh nghiệm, bản lĩnh là thể hiện được. Còn hóa thân một người đàn ông hiền lành, phải chịu đựng nhiều sóng gió gia đình là thử thách khó khăn với tôi. Lê Phương có sẵn gương mặt hiền, chỉ cần cô ấy khóc thì khán giả đã phải khóc theo. Còn số phận của một người đàn ông như Kiệt dù sao cũng khó đồng cảm hơn. Tôi vui vì sau khi xem phim, nhiều người nhắn tin cho tôi nói họ đã khóc vì thương Kiệt. Thế là tôi thành công rồi".

Nam diễn viên vui vẻ cho biết, dù trong phim nhân vật của anh khá xui xẻo khi lấy phải cô vợ xấc xược, ích kỷ nhưng ngoài đời anh thấy thương Thúy Ngân vì cô có nhiều cảnh bị đánh, chịu đau mà không được khán giả đồng cảm. Nói về cú tát của Trung Dũng, Thúy Ngân cho biết chính cô đã yêu cầu bạn diễn tát thật. "Phim thu tiếng trực tiếp, tôi sợ dùng kỹ thuật hình thể khi lên phim nghe cái tát sẽ bị giả. Cảnh này chúng tôi quay 3 lần thì đạt. Cũng may, nhờ anh Dũng dày dặn kinh nghiệm nên cái tát nghe rất mạnh nhưng tôi không bị đau nhiều. Ngoài cảnh này, tôi còn bị giang hồ và một vài người khác đánh. Tôi chấp nhận chịu đau để có vai diễn ấn tượng", Thúy Ngân nói.

photo-1-15294599678511414768386.jpg

Trung Dũng hài lòng với diễn xuất của anh khi vào vai Kiệt.

Trước ý kiến cho rằng phim có nhiều tình huống phi lý, tính cách nhân vật cường điệu quá đà, Trung Dũng khẳng định nhân vật như Kiệt và Hân không thiếu ngoài đời thực. "Chẳng qua ngoài đời thì những người như Kiệt và Hân biểu hiện tính cách tinh tế, không lộ liễu bằng trên phim thôi. Bởi vì thực sự chúng ta chỉ thấy những biểu hiện của người khác khi họ ra khỏi nhà chứ không biết tất cả những góc khuất của họ. Còn với phim này, ống kính máy quay lia vào tận bên trong căn nhà, nơi hai vợ chồng Kiệt - Hân bộc lộ toàn bộ tính cách từ mặt tốt tới mặt xấu, không còn che đậy gì nữa".

Trung Dũng tiết lộ nhân vật bà mẹ vợ tên Mai (NSND Hồng Vân đóng) có nhiều thay đổi tích cực ở những tập sau. Anh cho rằng bà Mai đáng được thông cảm. "Cả cuộc đời bà ấy đã hy sinh cho gia đình, việc gì cũng đến tay bà. Sống trong hoàn cảnh ấy, việc bà tham tiền, đề cao danh vọng cũng là điều dễ hiểu. Nhưng càng về sau, khán giả sẽ càng yêu quý bà Mai hơn và nhận ra không có bà, gia đình khó lòng tồn tại được" Trung Dũng bật mí.

Phim truyền hình Gạo nếp gạo tẻ lên sóng HTV2 từ ngày 7/5. Câu chuyện xoay quanh cuộc sống của các nhân vật trong gia đình bà Mai (NSND Hồng Vân) và ông Vương (nghệ sĩ Mai Huỳnh). Ngoài việc quán xuyến nhà cửa, nuôi nấng 4 đứa con, bà Mai còn phải lo cho cậu em chồng vô công rồi nghề và mẹ chồng khó tính. Cả đời nhọc nhằn nên bà Mai luôn kỳ vọng các con sẽ có cuộc sống giàu sang và địa vị cao trong xã hội để nở mày nở mặt với những người xung quanh. Phim đã phát sóng gần 20 tập và được đông đảo khán giả yêu thích, đón nhận.

Diễn viên Trung Dũng sinh năm 1973 tại Vĩnh Long. Anh từng học trường Sân khấu Điện ảnh TP HCM. Ngày mới vào nghề, Trung Dũng khá tự ti vì ngoại hình không bằng các nam diễn viên khác. Tuy vậy, gương mặt thô mộc, nam tính của anh lại gây ấn tượng với nhiều khán giả. Anh nổi tiếng qua những phim như: Lạc giới, Người đàn bà yếu đuối, Ngọn nến hoàng cung, Dưới cờ đại nghĩa, Nữ cảnh sát tập sự, Người đàn bà yếu đuối... Trung Dũng trải qua một lần đổ vỡ hôn nhân và có một con trai.

Theo Hương Giang/Ngoisao.net

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022