"Tôi đã trả gần hết số nợ 6 tỉ"

Cuối năm, người ta hay tổng kết lại 1 năm đã qua, còn chị một năm qua "hài lòng" hay "thất vọng"?

Năm 2023 khởi đầu khá khó khăn như mọi người đã biết. Bắt đầu từ khó khăn kinh tế, tôi phải mượn nợ người ta nhưng sau đó câu chuyện bị đẩy đi xa hơn rất nhiều bởi cách hành xử không hay của đối phương. Công việc, hợp đồng bị cắt, mất thu nhập, có những lúc tôi không có 5 triệu đồng để mua sữa cho con. Tuy nhiên, tôi vượt qua được chính là do sự yêu thương của khán giả dành cho mình. 

Từ ngày tôi bán hàng online cho đến nay là 11 tháng, tôi vẫn không nghĩ là mình đã trả gần hết được số nợ. Khi tôi bị chà đạp danh dự, tinh thần suy sụp và bước tới con đường cùng, tôi chỉ biết làm bất kỳ điều gì để kiếm tiền. 

Trước đó, tôi chưa từng bán hàng online mà chỉ làm đại sứ hình ảnh, nhận quảng cáo với nhãn hàng. Thậm chí, những nhãn hàng nhỏ, sản phẩm chưa có tiếng tăm tôi còn không nhận. Nhưng giờ tôi phải thay đổi suy nghĩ, tôi sẽ phải lao động giống như những người khác chứ không thể dùng hình ảnh, danh hiệu để kinh doanh nữa. Tôi bật livestream và bán được gì cứ bán, nhưng không ngờ lại được mọi người ủng hộ quá nhiều.

dcl3012-copy-17072805841381653083545-1707282392081-1707282392188719509398.jpgdcl3022-copy-1707280584235719439724-1707282388030-17072823894131946558523.jpg

Tổng số tiền chị đã trả nợ là bao nhiêu?

Hiện tại, số tiền nợ 6 tỷ đồng tôi đã trả gần hết rồi nhưng không phải là hết nợ hoàn toàn và cũng không phải tôi chỉ bán hàng mà có được 6 tỷ đồng trả nợ. Trong 6 tỷ đồng đó có những khoản tôi vay bạn bè và thu hồi những khoản đã cho mượn trước kia. 

Ở thời điểm đó, ngoài bán quần áo tôi còn nhận hàng hóa của anh Đàm Vĩnh Hưng khoảng 500 phần để bán và được nhiều người ủng hộ. Chính vì vậy, tôi kiếm được đâu đó mấy trăm triệu trong thời gian rất ngắn. Trong mùa tết khoảng 10 ngày là tôi kiếm được 400-500 triệu đồng tiền bán hàng livestream. Nguồn thu này giúp tôi giải quyết những khoản nợ cấp bách. Bây giờ, tôi tự tin nói rằng đối với những khoản nợ dù rất ít, dù người ta không đòi thì tôi vẫn chủ động trả. Nhiều khán giả trước đây không biết tôi có cuộc sống như vậy nên khi tôi gặp biến cố, họ ủng hộ nhiệt tình để giúp tôi vực dậy.

dcl3291-copy-1707280632294388763939-1707282395030-17072823954701532141101.jpg

Gần đây, chị có nói rằng có đại gia sẵn sàng trả nợ cho chị. Chị có thể chia sẻ thêm câu chuyện này?

Nói vậy nghe có vẻ hơi tự mãn nhưng thật ra có những người có điều kiện muốn mở lòng giúp đỡ trong lúc tôi gặp hoạn nạn, trong đó, cũng có những người yêu quý tôi thật lòng. Nhưng tôi chia sẻ thật với họ rằng tôi không muốn dính dáng đến chuyện tình cảm hay chịu ơn quá lớn của một người.

Không hiểu sao tôi rất sợ, chắc có lẽ biến cố tiền bạc quá lớn nên tôi chỉ muốn đứng lên bằng sức lực của mình. Bên cạnh đó, tôi còn vì con cái, chưa muốn chia sẻ tình cảm cho bất kỳ người đàn ông nào cả. Vì khi mình gặp biến cố và có một bàn tay chìa ra để giúp đỡ thì không tránh khỏi việc mình động lòng, từ đây, họ sẽ muốn gắn kết lâu dài trong một mối quan hệ nhưng tôi không muốn lệ thuộc vào bất kỳ ai.

 Chị có bao giờ xiêu lòng vì những lời đề nghị hấp dẫn đó?

Tôi vẫn hãnh diện về bản thân vì dù trong lúc mất hết tất cả, bị chà đạp danh dự mà tôi vẫn không bị lệ thuộc vào ai. Tôi nghĩ điều đó khó gấp trăm lần so với việc chấp nhận lời đề nghị của ai đó, sống ung dung, đầy đủ và bình yên trong một căn biệt thự, tránh xa dư luận và chẳng phải bán hàng online chi cho cực. 

Có thể với những người phụ nữ khác, họ sẽ chọn giải pháp an toàn cho bản thân và con cái. Nhưng tôi không hiểu sao lúc đó mình lại kiên cường đến vậy. Trong lúc gặp biến cố về tiền thì chắc chắn mình phải cần tiền. Và khi tiền để trước mắt thì mình có thể bị cuốn theo nhưng tôi đã vượt qua giai đoạn đó. Khi làm được điều này, nhiều người trân trọng tôi hơn.

dcl3478-copy-1707280674264373701445-1707282397304-17072823974091091853809.jpg

Việc vướng tin đồn không hay trong thời gian gần đây có ảnh hưởng hình ảnh của chị với nhãn hàng?

Những ai từng làm việc sẽ hiểu tôi là người như thế nào. Tuy vậy, ít nhiều vẫn có ảnh hưởng, với những người hiểu chuyện thì không sao nhưng với người không hiểu thì cũng có sự rụt rè. Với tôi, sự thật là sự thật, tôi không ngại khi trả lời những vấn đề đó.

z5143661183198a236f534b1d8ab58d9913e8cf7dd9cf0-1707280955751666500960-1707282399951-17072824001041633399660.jpg

Ở thời điểm chị khó khăn, ba của bé Liam có giúp đỡ chị không?

Không, nếu có thì nói làm gì. Thậm chí, tôi không làm phiền đến ba của Will dù anh ấy là người có điều kiện. Đối với tôi, cái gì qua rồi thì thôi, mình phải tự lo cho cuộc sống cá nhân chứ không phải trông chờ, làm phiền người khác.

Tôi cũng không gặp ba của Liam nữa. Thời gian đầu tôi có trách móc, buồn phiền nhưng khi tôi tìm đến Phật pháp, tôi biết ơn người đó đã tạo ra biến cố để tôi rèn luyện chính mình. Hơn nữa, họ cho tôi bài học để tôi trưởng thành. Trước đó, tôi sống tình cảm và hay tin người nhưng sau chuyện này tôi không như thế nữa mà phải sống can trường hơn.

Nếu sau này, ba của bé Liam mong muốn quay lại bù đắp, chăm sóc cho con thì chị phản ứng như thế nào?

Tôi nghĩ chuyện đó có thể xảy ra. Hiện tại, chúng tôi không còn liên lạc với nhau nữa.

Có vẻ chị vẫn chưa sẵn sàng để tìm tình yêu mới?

Đúng rồi, mỗi lần livestream tốn rất nhiều thời gian, vừa kết thúc xong là bận rộn kiểm tra hàng, kiểm tra tài chính, rồi còn thời gian cho con cái và dự án mới nữa nên không có thời gian. Tôi không sợ không có tình yêu mới, chỉ sợ không có tiền thôi.

Ngoài những người giúp chị, có những ai đã quay lưng với chị không?

Có nhiều người chứ, khi tôi gặp biến cố rồi tôi mới cảm nhận được rõ ràng điều đó. Có những người thấy số mình gọi đến là họ sợ phiền, vạ lây và không nghe máy luôn. Trong đó có cả bạn bè, đồng nghiệp nhưng tôi nghĩ mình không cần nói ra họ là ai cả. Chắc chắn họ cũng có nghe thông tin về tôi nhưng thay vì thông cảm thì họ còn tát nước theo mưa và nghĩ rằng tôi bị vậy là đáng lắm. 

Bây giờ nếu như gặp lại những người đó, tôi chọn cách không quan tâm. Về việc bị cắt hợp đồng phim ở thời điểm đó, tôi không thể trách đoàn phim vì có ràng buộc hợp đồng giữa nghệ sĩ và đoàn phim. Tôi không trách đoàn phim mà chỉ trách những người thân, bạn bè thấu hiểu hoàn cảnh của tôi nhưng lại xa lánh, cắt đứt với mình.

"3 năm rồi không về quê bởi… mắc cỡ"

Những biến cố quá lớn như thế có khiến chị chùn bước khi quay lại nghệ thuật?

Đầu tiên tôi có buồn chứ vì trong nghệ thuật hình ảnh rất quan trọng. Tuy nhiên, mỗi người có một giai đoạn và biết đâu nhờ có biến cố này mà tôi có duyên rẽ hướng kinh doanh. Bên cạnh đó, tôi biết chịu đựng và thay đổi bản thân tốt hơn. Còn công việc nghệ thuật chắc chắn có giảm sút, đồng thời, tôi cũng cảm thấy ngại và e dè vì hình ảnh không còn đẹp. Thậm chí, sự cố này cũng cho tôi thấy được duyên nghề của mình tới đâu nhưng thật sự đam mê vẫn còn.

Cảm xúc của chị vào dịp tết năm nay so với năm trước khác nhau như thế nào?

Chắc chắn cảm xúc rất khác, không chỉ nói về lùm xùm mà còn là tình cảm của khán giả. Tôi nhận được nhiều sự quan tâm, khán giả gửi bánh tét, thịt kho đến tận nhà cho tôi ăn tết. Cho nên, tôi sống lại là nhờ tình cảm của khán giả. Tôi nhớ khi sự việc xảy ra thông tin lan truyền khắp các mặt báo, trên mạng xã hội khiến tôi bị cuốn theo và chỉ biết đóng cửa lại ở trong phòng. Nhưng nhờ tin nhắn động viên của khán giả, người hâm mộ mà tôi vực dậy tinh thần, nhiều tin nhắn làm tôi bật khóc. 

Tôi còn nhớ cô giáo của Will và Liam đều nhắn tin rằng tôi hãy yên tâm vì có cô lo cho các con, cô còn động viên tôi tập trung bán hàng. Ngoài ra, còn có những khán giả nước ngoài ủng hộ tinh thần cho tôi. Tôi không bao giờ quên được những cảm xúc đó vào đầu năm 2023, đó là hạnh phúc lớn nhất trong cuộc sống. Một người bạn đã nói rằng tôi "trúng số", người ta trúng số về tiền còn tôi "trúng số" về sự yêu thương của khán giả. Tôi đã "trúng số" ngay thời điểm tuyệt vọng nhất. Tôi cũng muốn nói rằng nếu mình muốn đứng dậy thì phải vững tinh thần, không ai giúp mình bằng chính mình. Từ đó, mình mới sáng suốt để phân định đúng sai.

Con trai lớn của chị có biết câu chuyện của mẹ?

Tôi nghĩ là bé biết vì trẻ con bây giờ thông minh lắm. Ở nhà thường các bé được xem YouTube, khi tìm kiếm tên Dương Cẩm Lynh, các clip đầu tiên thường liên quan đến ồn ào của tôi và khi nghe được thông tin không tốt về mẹ là bé Will bấm bỏ qua ngay. Tôi rất bất ngờ về điều đó và nghĩ rằng bé Will biết chuyện của mẹ. 

Đây cũng chính là động lực để tôi cố gắng, đồng thời, khi đối diện với biến cố tôi cũng để các con biết. Sau này, tôi vẫn thừa nhận mẹ có thiếu nợ và gặp những tình huống gì nhưng mẹ đã vượt qua vì các con. Thật sự, ở thời điểm trước các con có buồn chứ không vui vẻ, năng động như bây giờ.

Còn về Liam, dù sinh ra trong hoàn cảnh thiếu thốn về cả tình cảm lẫn thời gian nhưng con trai nhỏ lại mang đến nguồn năng lượng tích cực cho mẹ. Liam như một món quà ông trời cho mình vì con rất ngoan, đi học về là tự chơi, không nhõng nhẽo, con không hề làm phiền mẹ mà còn hay làm mẹ cười.

 Kế hoạch đón Tết năm nay của Dương Cẩm Lynh như thế nào?

Khi có biến cố, ba mẹ vẫn là người đồng hành với tôi, trong đó, ba là người lo lắng cho tôi nhiều nhất. Hiện tại, ba cũng đang bệnh nặng và tôi cũng nghĩ là từ những biến cố của tôi đã khiến ba mẹ già đi nhiều hơn. Từ những thử thách, tôi sẽ sống trách nhiệm với gia đình, các con và khán giả.

Năm nay tôi dự định về quê Đồng Nai ăn Tết, 3 năm rồi tôi không về quê bởi… mắc cỡ quá. Nhưng năm nay ba tôi bị bệnh nên tôi muốn ở gần và làm được nhiều việc cho ba mẹ. Gia đình vẫn luôn là nơi yên ấm nhất để quay về sau mọi bão giông.

Nhân dịp xuân về, tôi xin kính chúc tất cả khán giả, độc giả một năm mới thật nhiều sức khỏe, may mắn và bình an. Với những ai đã từng trải qua các biến cố trong năm cũ, tôi mong rằng tất cả chúng ta sẽ có thêm thật nhiều nghị lực và luôn vững tin vào chính bản thân mình, vững tin vào những gì tốt đẹp nhất đang chờ đón trong năm mới.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022