Ari Nage là một giảng viên toán học tại New York, Mỹ. 12 năm qua, anh đã hiến tinh trùng cho 18 phụ nữ để họ sinh ra 22 đứa trẻ. Anh thường sử dụng nhà tắm công cộng để lấy tinh dịch và đưa chúng cho những phụ nữ có nhu cầu. Đứa con thứ 23 sắp chào đời, sau khi Ari Nagel vừa thụ tinh cho một bà mẹ đơn thân. 

Cô vợ 10 năm của anh - Roxanne - vô cùng suy sụp khi biết tin này. 

sperm-donor-3040-1466418411.jpg

Anh Ari Nagel và vợ là Roxanne. 

Nagel thừa nhận vợ anh đã tái mặt, giận dữ khi biết tin này, nhưng cũng khẳng định mối quan hệ của hai người nhiều năm qua không êm đẹp, ngủ riêng giường.

Trong khi anh Nagel tuyên bố vợ mình đã biết sở thích "cho tinh trùng" của anh từ rất lâu thì cô vợ khẳng định không hề biết chuyện đó. "Cô ấy không ủng hộ việc này và luôn muốn tôi là một người chồng bình thường, truyền thống", anh Nagel nói.

Người vợ tức giận cho biết hòm thư của Nagel hiện ngập tràn thư xin tinh trùng. Cả hai chung sống từ năm 2004 và có 3 đứa con.

Vương Linh

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022