Chàng trai có nick Asena0330 có một cô em gái nhỏ cách xa tuổi. Cô bé ra đời khi anh đang chuẩn bị kỳ thi vào trung học, tức là hơn em khoảng 14 tuổi. Vì thế, không có gì ngạc nhiên khi Asena0330 cảm thấy có kinh nghiệm cuộc sống lớn hơn em nhiều. Anh cho biết đã để ý mọi thứ từng mua cho cô em gái nhỏ, và thậm chí dự định viết hóa đơn để cô bé thanh toán mọi thứ cho mình sau này. 

"Đây là danh sách mọi thứ tôi mua cho em gái. Tôi định sẽ để em trả tiền lại cho mình khi trưởng thành, vì tôi muốn em biết thế giới của người lớn khắc nghiệt đến thế nào". 

hoadon-4846-1494219673.jpg

Đoạn twitter ngọt ngào của Asena0330.

Thử nhìn xem những món đồ Asena0330 liệt kê đến nay, theo rocketnews24:

- Kẹo: 100 yên- Kẹo: 100 yên- Kẹo: 100 yên- Kem cốc: 500 yên- Ba lô: 50.000 yên- Đồ chơi: 5.000 yên- Vé xem hoạt hình: 2.000 yên

Tổng cộng, em gái của Asena033 có khoản nợ 57.800 yên, khá lớn với một người còn quá nhỏ để thậm chí hiểu nợ nghĩa là gì. Nhưng may mắn là, trong bản tính toán này còn liệt kê những khoản khấu trừ, ví dụ:

- Em rất đáng yêu sau khi ăn bim bim: trừ 800 yên- Em trông xinh quá sau khi đeo ba lô: trừ 50.000 yên- Dù sao thì, em vẫn rất đáng yêu: trừ 7.000 yên

Và sau khi trừ đi tất cả những khoản này, cô bé còn lại khoản nợ bao nhiêu? Tất nhiên là không còn đồng nào cả. 

Phương pháp của Asena033 không tuân theo những quy luật tính toán thông thường, và cũng không hẳn là cách hiệu quả nhất để dạy em mình về giá trị của tiền bạc. Nhưng mặt khác, nó là ví vụ tuyệt vời cho thấy những người trong gia đình nên đối xử với nhau bằng lòng tốt và tình yêu như thế nào.

T. An

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022