Theo Shanghaidaily, sự việc xảy ra gần 12 giờ đêm ngày 14/3 trên một con phố nhỏ ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc.

Khi đó, anh Zhou Yu, một người ship hàng, đang trên đường đưa thức ăn cho khách, nhìn thấy một bé trai đang khóc lóc chạy trên đường phố tìm kiếm bố mẹ.

Zhou dừng xe và hỏi cậu bé địa chỉ nhà. Nhưng bé không nói gì và khóc không ngừng. Zhou quyết định gọi cảnh sát nhờ trợ giúp.

Cậu bé chỉ mặc bộ đồ ngủ mỏng trên người, nên anh Zhou đã cởi chiếc áo choàng đang mặc để khoác cho đứa trẻ đang run lên vì lạnh. Zhou ở lại cho đến khi cậu bé được an toàn trong xe cảnh sát.

Bố mẹ cậu bé đã tới đồn cảnh sát khoảng 30 phút sau đó. Họ bật khóc khi thấy con mình vẫn an toàn.

anh-7671-1490516540.jpg

Anh ship hàng Zhou được ca ngợi là tốt bụng, ấm áp khi giúp em bé đi lạc giữa đêm. Ảnh: Shanghaidaily.

Cảnh sát cho hay, nhà của cậu bé chỉ cách chỗ đi lạc 100 mét nhưng bé không nhớ đường về. Bố mẹ của bé rủ nhau đi ăn nhẹ ban đêm sau khi con đã ngủ. Nhưng cậu bé bất ngờ tỉnh dậy, không thấy ai nên đã chạy ra ngoài tìm kiếm. Rất may bé không bị kẻ xấu bắt cóc. 

Video ghi lại sự việc hôm đó đang được chia sẻ rộng trên mạng xã hội Trung Quốc.

Mộc Miên

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022