Vào ngày 15/10 tới, những tập cuối của bộ phim Hậu cung Như Ý truyện sẽ lên sóng. Điều này cũng đồng nghĩa với chuyện khán giả buộc phải chấp nhận cảnh Như Ý (Châu Tấn) ra đi. Bởi trong lịch sử, Kế Hoàng hậu chỉ sống đến tầm 49 tuổi - bằng với tuổi Như Ý trong phim. Bên cạnh đó, ở các tập trước, đoàn phim đã mở ra tình tiết Như Ý mắc bệnh lao, chỉ còn sống được vài tháng.

"Hậu cung Như Ý truyện": Châu Tấn - Như Ý xót xa nói về những đứa con đã bị Lệnh Phi hại chết.

screen-shot-2018-10-13-at-213617-15394419212151458619311.png
screen-shot-2018-10-13-at-213628-15394419212192132409316.png

Trong đoạn clip hé lộ tình tiết của tập 87, khán giả không khỏi xót xa khi chứng kiến cảnh Như Ý ngồi ngắm trăng với Dung Bội (Tề Hoan) và nói ra những lời chua xót. Trong không gian tịch mịch, cô liêu, Như Ý lặng lẽ buông tiếng thở dài: "Dung Bội à, những ngày này ta bỗng dưng nhớ đến cô mẫu, A Nhược, Lang Hoa, Ý Hoan, Hy Nguyệt, Ngọc Nghiên, Lục Quân. Thậm chí nhớ cả Vệ Yến Uyển. Ta đã từng nói với hoàng thượng rằng những mưu toán tính kế khiến người chán ghét, xảy ra không ngừng nơi cung cấm này. Tất cả đều là vì gia tộc, vì vinh sủng, đã lấy đi bao nhiêu mạng người như thế".

"Có thật là mọi thứ đáng không? Nếu Vĩnh Kỳ và Vĩnh Hoàng đều bình an cả. Nếu Vĩnh Cảnh và Cảnh Hủy đều khôn lớn cả, thế thì tốt biết mấy. Dung Bội à, ngươi nghĩ thử xem nếu như tất cả mọi chuyện đều chưa từng xảy ra, Lang Hoa, Ngọc Nghiên, Hy Nguyệt, Lục Quân, Ý Hoan bây giờ họ sẽ như thế nào nhỉ. Ngay lúc này, phải chăng họ sẽ cùng chúng ta uống trà nói chuyện rỗi không. Thậm chí, có khi hoàng thượng cũng cùng tham gia nữa đấy".

screen-shot-2018-10-13-at-213635-15394419212221717557003.png
screen-shot-2018-10-13-at-213641-15394419212251569818269.png

Trước khi ra đi, Như Ý trở về với đúng bản chất thiện lương của mình. Nàng không oán, không hận, không thù bất kỳ ai. Nàng nhắc đến những người đã khuất với giọng điệu nhẹ nhàng. Riêng khi gọi tên hoàng thượng, ánh mắt lại lấp lấnh niềm vui như cô gái lứa tuổi trăng tròn.

"Hậu cung Như Ý truyện": Như Ý - Càn Long khép lại mối tình kéo dài suốt hơn 30 năm.

Riêng chỉ đến lúc Như Ý trầm ngâm nhắc đến Vĩnh Kỳ - Vĩnh Hoàng - Vĩnh Cảnh - Cảnh Hủy, đôi mắt nàng ngấn lệ đau thương. Sau tất cả mọi bão giông, Như Ý chỉ mong các con của mình được sống. Những đứa trẻ tội nghiệp trót sinh ra ở Tử Cấm Thành, chúng nào có lỗi lầm chi. Chỉ vì mang trên mình dòng máu Ái Tân Giác La cao quý mà chúng lại phải ra đi từ khi còn rất trẻ.

screen-shot-2018-10-13-at-213700-15394419212361281956597.png
screen-shot-2018-10-13-at-213646-15394419212301702532060.png
screen-shot-2018-10-13-at-213733-15394419212381098424894.png

Một người mẹ như Như Ý, sao có thể chẳng đau lòng. Vậy rồi nàng nở một nụ cười có xen nhiều phần chua chát. 30 năm sống ở Tử Cấm Thành, Như Ý đã trải qua đủ mọi khổ đau. Đến giờ này, khi tàn cục đã gần kề, nàng còn thứ gì luyến tiếc nữa chăng?

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022