Đúng như chồng bà Giang nhận xét, bà là người nóng nảy, suy nghĩ không thấu đáo nên hay quá lời, nói những điều tổn thương rồi sau lại ân hận. Bà Giang vốn cư xử thế với mọi người - từ chồng, con và mới nhất là cuộc đối thoại không nể nang gì với mẹ Hân. Bà Giang khi đó thậm chí đã nói mẹ Hân là suy nghĩ lệch lạc và cách ấy khiến bà khó mà dạy bảo con dâu.

Sau khi nghe tin mẹ Hân bị ngã xe máy, bà Giang đã qua nhà thăm thông gia của mình. Vì dư âm của cuộc đôi co trước chưa hết nên phút đầu cả hai vẫn ngại ngần.

0504myn13-1712293077231154903508.jpg

Khi mẹ Hân hỏi về cuộc viếng thăm của bà Giang: "Hôm nay bà sang tôi không biết con bé Hân có lại làm điều gì khiến bà phật lòng không" thì bà Giang nhấm nhẳng phản ứng lại: "Bà lạ nhỉ, chân tay đau ngồi một chỗ thế kia...".

"... Thế mà còn giận dỗi tôi để làm gì" - bà Giang nói tiếp - "Tôi sang thăm bà".

0504myn11-17122932222681869083249.jpg

"Hôm đấy tôi cũng hơi quá lời thật" - bà Giang tiếp tục nhưng không hoàn toàn hối lỗi - "Nhưng mà bà cũng quá cơ".

Khi mẹ Hân nói lỗi do bà Giang bắt đầu trước, câu nói này khiến bà Giang lại nóng tính trở lại: "Đấy, bà lại bắt đầu...".

Liệu cuộc hòa giải của 2 bà thông gia có thành công?

Những diễn biến tiếp theo sẽ có trong tập 25 phát sóng lúc 20h hôm nay (5/4) trên kênh VTV3. Mời quý vị đón xem!

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022