Ngoc%20Lan%201.jpg Ngọc Lan và Thắng Nguyễn làm lễ đính hôn năm 2008.

- Khởi nghiệp bằng nghề người mẫu, nguyên nhân nào khiến chị gắn bó với điện ảnh?

- Thời gian đầu khi làm người mẫu, tôi thường xuyên quay hình minh họa cho các ca sĩ hay đĩa karaoke. Trong lần hợp tác với nhóm The Wind, diễn viên Nguyễn Châu hỏi tôi có thích đóng phim không và giới thiệu tôi với anh Chu Thiên, lúc đó đang làm phó đạo diễn Công ty thời trang. Anh Thiên nhắn tôi lên casting và giao cho tôi vai Bé Ba trong phim. Đó là bước ngoặt may mắn dẫn tôi đến con đường mới.

- Bước chân vào nghệ thuật khá lâu nhưng số vai diễn của chị không nhiều. Vì sao vậy?

- Tôi vào nghề từ năm 2003, tính đến nay đóng được 16 phim, cả vai chính lẫn vai phụ. Đó không phải con số lớn nhưng tôi quan niệm, cái tôi có được ở thời điểm này không phải là đóng được bao nhiêu phim mà chính là kinh nghiệm trong diễn xuất và cả trong cuộc sống. Tôi giữ cho thời gian lao động của mình đều đều, không quá nhanh hay quá chậm. Nhanh dễ khiến người ta quên đi nhiều thứ quan trọng khác, chậm lại khiến khán giả dễ quên mình. Sau mỗi bộ phim, tôi đều dành vài ngày nghỉ ngơi, lấy lại sức trước khi bước vào “trận đánh mới”.

- Người xem ấn tượng với Ngọc Lan sau vai diễn trong “Kiều nữ và đại gia” của chị. Điều này tạo thuận lợi, khó khăn gì với chị?

- Điều khiến tôi băn khoăn nhất khi nhận vai diễn này là phong thái nhân vật. Tôi không biết thế giới gái bao thế nào, họ đi đứng, nói chuyện ra sao. Việc khiến tôi đau đầu tiếp theo là lựa chọn trang phục cho nhân vật. Phương Hồng là cô gái quê lên Sài Gòn, tồn tại ở nơi phồn hoa đô hội bằng cách cặp với những người đàn ông giàu có. Váy áo của cô ấy vừa phải sexy, vừa phải hơi quê. Các cảnh nhảy nhót trong vũ trường cũng làm khó tôi vì tôi không rành chuyện này. Ai tinh ý sẽ phát hiện ra Phương Hồng nhảy rất “kinh”.

Vượt qua những khó khăn này, tôi ghi được dấu ấn trong lòng khán giả. Nhiều người khi gặp tôi ngoài đường gọi tôi bằng cái tên thân mật “kiều nữ”. Điều này làm tôi vô cùng hạnh phúc. Nhiều người khi ấy lại sợ tôi bị “chết vai”, nhưng tôi đã chứng tỏ được, mình là một diễn viên đa phong cách. Mỗi nhân vật đều có một sắc thái khác nhau. Tôi không sợ bị đóng khung vào một dạng vai nào hết. Một số đạo diễn thích tôi đóng những vai cá tính, vai ác, nhưng người khác lại thích tôi vào những vai nhu mì, nhà quê. Tôi hóa thân khá đạt vào một An Khê hiền dịu chịu đựng trong Tình yêu pha lê, một cô giúp việc quê mùa tìm mọi cách giúp đỡ gia chủ trong Thụy khúc. Ngay cả khi nhận vai Hồng của Âm tính và Hồng của Cổng mặt trời - hai nhân vật không chỉ giống nhau về tên mà còn giống cả về tính cách, kết thúc số phận nhưng tôi vẫn diễn tả sao cho khán giả không bị nhầm lẫn. Người diễn viên có sự đầu tư về diễn xuất chắc chắn sẽ không bị chết vai.

Ngoc%20Lan%202.jpg "Chung sống với anh là điều tôi không có gì hối tiếc".

- “Kiều nữ và đại gia” không chỉ đánh dấu sự nghiệp diễn xuất mà còn là cầu nối cho tình yêu của chị. Điều gì khiến chị bị chinh phục bởi chàng chuyên gia làm tóc?

- Những ngày đầu đóng phim, tôi không mấy chú ý đến anh nhưng khi Thắng Nguyễn làm tóc cho tôi, tôi có cảm giác rất đặc biệt. Tôi sống tự lập nên cá tính mạnh, trong khi anh là người rất hiền lành. Thế nhưng càng tiếp xúc, tôi càng thấy giữa tôi và anh có nhiều điểm tương đồng. Tôi nhận ra đây là người tôi có thể chia sẻ tất cả, có thể bảo vệ tôi trong mọi tình huống và là người có thể giúp tôi lớn hơn, trưởng thành hơn.

- Nhanh chóng yêu và về chung sống dù chưa kết hôn, chị chịu sức ép nào từ dư luận?

- Gia đình hai bên đã làm lễ đính hôn, cho phép chúng tôi sống chung. Bạn bè, khán giả cũng ủng hộ tôi, chính vì thế, tôi không cảm thấy sức ép nào. Tôi cho rằng, tất cả phụ nữ trên thế gian này đều cảm thấy mình đẹp nhất và hạnh phúc nhất khi mặc áo cưới trong ngày hôn lễ. Nhưng hoàn cảnh chúng tôi khá đặc biệt, gia đình chồng tôi ở Mỹ, chưa sắp xếp về Việt Nam được, trong khi tôi muốn thành hôn trước sự chứng kiến của họ hàng hai bên. Hơn nữa, tôi cho rằng, tình cảm mới là thứ ràng buộc người ta bền chặt nhất, giấy tờ chỉ là hình thức mà thôi.

Nhiều người ngạc nhiên khi tôi không lấy “đại gia” và e ngại việc kết hôn sớm có thể ảnh hưởng tới sự nghiệp của tôi, nhưng tôi thấy mình may mắn khi gặp được Thắng Nguyễn. Anh đã cho tôi hơi thở mới, cuộc sống mới, giúp đỡ tôi rất nhiều trong công việc. Chung sống với anh là điều tôi không có gì phải hối tiếc cả.

- Diễn viên Kim Hiền cũng từng mạnh mẽ bước qua dư luận để chung sống với người đàn ông mình yêu dù chưa cưới, nhưng sau khi kết hôn ít ngày lại tan vỡ. Điều này khiến chị e ngại thế nào?

- Mỗi người một số phận. Tôi rất tiếc cho những ai đang yêu mà phải chia tay. Bản thân tôi cũng vậy, từ ngày yêu anh đến giờ, tôi luôn quan niệm: “Cái gì của mình, mình phải cố gắng giữ lấy thì nó mới là của mình mãi mãi”. Cả tôi và anh đều cố gắng vun đắp cho hạnh phúc gia đình ngày càng vững bền.

Ngoc%20Lan%203.jpg Ngọc Lan dự định đẻ con tuổi rồng.

- Chồng chị thường xuyên theo đoàn phim. Sự có mặt của Thắng Nguyễn khiến chị gặp khó khăn gì khi diễn những cảnh nhạy cảm?

- Anh Thắng là người rất tế nhị, hiểu và thông cảm với vợ nên thường tránh mặt để tôi làm việc, nhưng tôi cũng rất tôn trọng chồng. Từ sau khi đính hôn, những phim có cảnh nhạy cảm mời tôi, tôi đều từ chối.

- Mới đây có tin đồn Ngọc Lan tạm nghỉ diễn để thực hiện chức phận của người mẹ. Thực hư chuyện này ra sao?

- Đây là nhầm lẫn của phóng viên và tôi đã làm rõ vấn đề này. Tôi không thích sự nhầm lẫn này vì sợ mọi người nghĩ tôi cố tình gây scandal để được chú ý. Rất may là tin đồn không ảnh hưởng nhiều tới công việc của tôi, nhưng khán giả gọi điện hỏi thăm “sức khỏe của mẹ và bé” rất nhiều. Tôi và các đồng nghiệp đang làm việc bật cười khi đọc tin đó.

Vợ chồng tôi dự định đến năm Thìn mới sinh con vì tuổi em bé sẽ hợp với cả tuổi bố và tuổi mẹ.

- Chị là người mạnh mẽ trong khi chồng chị khá hiền. Những khi xảy ra xung đột do bất đồng tính cách, anh chị giải quyết thế nào?

- Tôi mạnh mẽ nhưng không nam tính để đàn áp người khác. Ngược lại chồng tôi hiền nhưng không có nghĩa là nhu nhược, nên trong gia đình, anh vẫn là chủ còn tôi là người vợ ngoan nghe theo ý của chồng. Tất nhiên là dù yêu nhau và hiểu nhau đến mức nào, gia đình cũng không tránh được những khi sóng gió. Mỗi khi xảy ra xung đột, vợ chồng tôi ngồi nói chuyện với nhau về nguyên nhân và cùng tìm ra cách giải quyết.

(Theo vne)

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022