Với câu nói vô thức ‘buột miệng’: “Mỗi lần thiếu vốn làm phim tôi đều sang Trung Quốc kiếm tiền”, Jang Nara đã phải đánh đổi bằng hàng loạt tổn thất và rủi ro không đáng có. Không những bị loại ra khỏi danh sách nghệ sĩ nước ngoài vinh dự tham gia biểu diễn cầu truyền hình đêm 30 tết mà cô còn mất đi toàn bộ cơ hội tham gia giải thưởng âm nhạc thường niên uy tín tại khu vực nội địa và cả Hồng Kông, Đài Loan.

1265512784-nara.jpgJang Nara để tuột mất nhiều cơ hội khẳng định công sức phát triển trong năm 2009 tại Trung Quốc vì sự cố 'vạ miệng'

Trước tình hình nghiêm trọng trên, Jang Nara nhiều lần mượn lời báo chí xin lỗi khán giả và mới đây nhất là cùng cha ruột đến Hồ Bắc ‘hành lễ’. Lựa chọn quê hương danh y Lý Thời Trân với giải thích: làm theo mơ ước từ nhiều năm nay của ông ngoại – người cũng theo nghề y và vô cùng sùng bái vị thánh y Lý Thời Trân. 

1265512784-jang-nara--15-.jpgKhông quản thời tiết lạnh lẽo và mưa phùn...

1265512784-jang-nara--7-.jpg... hai cha con Jang Nara vẫn có mặt theo kế hoạch tại Hồ Bắc...

Jang Nara và cha đặc biệt chuẩn bị trang phục cổ truyền và kết hợp với nghi lễ Hàn Quốc trang nghiêm nhất dành cho dịp đặc biệt để hành lễ trước nhân vật quan trọng.

 1265513276-jang-nara--4-.jpgJang Nara và cha trong trang phục truyền thống Hàn Quốc

Cô cho hay: “Tôi và cha đã đặt may hai bộ đồ mới dành riêng cho lần xuất hiện này tại Hồ Bắc. Mọi quy trình diễn ra trong buổi hành lễ được thực hiện nghiêm ngặt, cẩn thận theo đúng với quy trình người dân Hàn Quốc vẫn làm trước các bậc tiên nhân. Ngoài thể hiện tình cảm và sự ngưỡng mộ với thánh y, tôi còn thay ông ngoại mình thực hiện ước mơ bao năm nay mong ngóng”. 

1265512784-jang-nara--2-.jpgThành tâm thực hiện nghi lễ trước vị thánh y nổi tiếng...

1265513065-jang-nara--11-.jpg... với tình cảm ngưỡng mộ và để hoàn thành tâm nguyện của ông ngoại

Trong buổi họp báo thân mật trước báo giới, cha của Jang Nara cũng thay con gái củng cố tình cảm và sự quan tâm: “Jang Nara là một cô bé rất tình cảm. Mỗi lần về Hàn Quốc thăm họ hàng đều mang theo quà từ Trung Quốc, giảng giải tỉ mỉ. Có thể nói là đặt cả tình cảm của mình vào những món đồ dù rất nhỏ. Từ đó có thể thấy Nara coi trọng văn hóa Trung Quốc ra sao. Khi câu chuyện không hay kia xảy ra Nara cảm thấy vô cùng ngỡ ngàng vì trong phút chốc lòng tin bị tước đoạt, tình cảm bị lay chuyển. Tuy nhiên, sau cùng cháu cũng đã nghĩ thông suốt được. Jang Nara nói với tôi một câu ý nghĩa mà đến giờ còn lắng đọng trong lòng: tiền bạc có giá, bằng hữu vô giá”.

 1265513276-jang-nara--3-.jpg

Cha Jang Nara và đồng nghiệp đều lên tiếng bảo vệ cô

1265513276-jang-nara--9-.jpgTrao tặng những món quà giao lưu văn hóa với đại diện tỉnh Hồ Bắc

Bên cạnh đó, đơn vị tổ chức sự kiện ‘chuộc tội’ cho Jang Nara cũng bênh vực: “Là nghệ sĩ quan tâm đến tác phẩm của mình là được. Chúng tôi tiếp xúc với cô ấy nhiều lần và đều biết rằng đây là cô gái ngây thơ trong sáng. Thêm nữa, việc làm hôm nay (quỳ bái hành lễ trước mộ Lý Thời Trân) cũng nói lên sự thành tâm của cô ấy rồi. Nếu như Jang Nara đồng ý, chỉ cần phía chúng tôi tổ chức 1 chương trình biểu diễn ca nhạc nào thì Jang Nara sẽ có 1 ‘xuất’, sản xuất 1 bộ phim nào thì ngay lập tức sẽ có 1 vai diễn cho cô ấy”.

Theo 24h

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022